Quán nằm ở mặt đường Tạ Quang Bửu, gần với trường THPT Thăng Long.
Không gian quán khá rộng, nhiều bàn được đánh số để dễ order và thanh toán.
Mình đi ăn vào buổi tối thì thấy quán khá là đông.
Menu cũng có nhiều loại bánh mỳ chảo để lựa chọn, ngoài bánh mỳ chảo ra thì hình như cũng có bánh mỳ kẹp, doner. Mình thấy 1 suất ăn cũng no, có khi còn không ăn hết nổi 1 suất vì nhân cũng khá nhiều, nhưng mùi vị thì mình thấy bình thường, không quá đặc sắc, sốt ở đây cũng tạm được.
Ăn thử bánh mì chảo và cái kết ????
Hôm nay bạn mình có dẫn cả nhóm đi ăn bánh mì chảo ở gần trường. Mình cũng không kỳ vọng gì nhiều nhưng chất lượng cả đồ ăn lẫn phục vụ ở đây đều tệ.
Ấn tượng ban đầu là chỗ để xe rất chật và xe xếp bừa bãi, nhân viên để mặc khách tự tìm chỗ để xe, người trước đến dựng xe ngang dọc thế nào cũng kệ. Bọn mình định gọi chảo thịt lợn (30k), bạn nhân viên bảo luôn là giờ chưa có thịt lợn (dù là giờ ăn trưa), chỉ có chảo bò và chảo xúc xích thôi, nên đành gọi chảo bò. Order đồ cũng phải gọi mãi nhân viên mới trả lời, làm cho mình cảm giác không được chào đón cho lắm.
Chảo bò 40k gồm có một miếng thịt bò xay viên được chiên sẵn, trứng chiên sẵn, pate chiên sẵn, 3 miếng khoai tây và 3 miếng hành tây. Thịt bò xay khá nhiều gân, lại bị chiên cháy khô, pate cũng cháy, trứng cũng xém cháy, ăn không ưng tí nào. Sốt khá đậm vị thịt bò, ăn ổn nhất cả cái chảo luôn.
Đồ ăn không ngon, phục vụ chậm chạp, hơi buồn nhưng đây là lần đầu tiên và duy nhất thôi ạ.
???? Địa điểm: Bánh Mì Tuấn Mai - 42A Tạ Quang Bửu, Hà Nội.
???? Giá: 30k-55k/suất.
Mình khá thích ăn bánh mỳ, và đương nhiên bánh mỳ chảo cũng không ngoại lệ. Quán này gần nhà nên qua thử ăn. Quán nằm cạnh trường THPT Thăng Long, mặt đường dễ tìm. Không gian 1 tầng nhưng cũng nhiều bàn lắm. Nhìn hơi lộn xộn nhưng quán bình dân mà nên với mình thì không sao :))
Đến 2 lần, đều gọi suất 35k thì phải không nhớ rõ, nhưng tầm đấy, có pate, xúc xích, thịt, trứng, khoai, hành tây, dưa chuột. Mình thấy sốt ngon, đồ ăn vừa miệng, khá đậm đà. Nhưng bánh mỳ bị ỉu, không được nóng và giòn. Đĩa đặt cũng lịch sự, hình chảo và dùng dao dĩa để ăn, riêng mình khá thích thú.
Nói chung với học sinh sinh viên như mình thì ưng, dù không quá tuyệt vời nhưng đáng để quay lại và ăn trưa, ăn tối hay lót bụng đều được. Mình thuộc dạng ăn nhiều nên chỉ thấy ngang bụng chứ chưa no hẳn :))) hihi
Quán này ở gần với trường cấp 3 Trương Định, xung quanh có rất nhiều quán ăn và tạp hoá nên cũng khá dễ tìm, ở đây thì chỗ để xe là ở ngay trên vỉa hè quán nên khá là chật chội, nhất là vào giờ cao điểm. Đồ ăn ở đây chủ yếu là bánh mì với bánh mì doner tuỳ theo người ăn sẽ có giá khác nhau. Còn bên trong quán có bánh mì chảo với các loại thịt khác nhau, tuy nhiên tuỳ từng lúc mới có đủ các món trong menu được. Hơn nữa chờ đồ khá là lâu vào giờ trưa, mất khoảng 20’ và nhân viên còn quên đồ nữa.
Đồ ăn ở đây mình gọi bánh mì chảo heo suất 40k nhưng không được như ý muốn cho lắm. Đầu tiên về trứng và xúc xích thì cháy và khô quá, khoai tây và thịt thì cũng tạm được. Bù lại ở đây sốt chấm ngon và có mùi vị đậm đà. Tuy nhiên mùi đồ ăn không được tươi cho lắm, nhất là dưa góp còn ngửi thấy mùi ôi. Quán này cũng khá là bẩn mà không hiểu sao vẫn rất nhiều người tới đây ăn. Nhân viên cũng phục vụ lâu nữa. Ăn thử một lần cho biết vì thấy quán đông, sau này chắc chắn không quay lại.
Oder 1 đằng làm ra một nẻo, thái độ nhân viên rất rất tồi. Mang đồ cho khách ném toẹt cái ra bàn, khách nhắc thì cục cằn chối cho qua. Đồ ăn thì cháy và mặn. 60k/1 xuất như ảnh thì ai ăn cho nổi
Ăn 3 lần. Lần đầu là rất đói vì từ sáng k ăn gì nên có thể đói quá nên cgj cũng ngon
Lần 2 dẫn người yêu đi ăn mà mặn kinh khủng
Ny mình ăn có mấy miếng mình thì cố ăn được nửa và phải đi ăn cái khác
Sợ lần đó là có vấn đề gì nên mới thế nên vẫn thử lần 3 khi quá thèm và lần 3 vừa mặn thịt mà nước sốt lại cảm giác nó chỉ có ị muối
Quán ăn quá chán và không bao giờ quay lại, nhân viên tụ tập 1 đống ở cash ăn uống khách gọi mãi không nghe vào quán ngồi 1 lúc mà không ai order, cố ý gọi to thì có mấy nhân viên quay lại nhưng vẫn bị bơ và quay về ăn tiếp nói chuyện đùn đẩy nhau ra order. Thái độ không thể chấp nhận được như kiểu khách đến cầu xin để được ăn của nhà hàng vậy. Đánh giá cực kỳ kém!