Nghe tên thấy lạ nên mình thử order về qua Grab, combo 1 bánh mì trộn lớn + 1 trà tùy chọn (mình chọn trà chanh) và 1 bánh mì phô mai kéo sợi.
Nhân cả hai loại không khác nhau lắm, bên trong có rau dưa, thịt gà, thịt lợn, một lớp pate mỏng, 1 nửa quả trứng cút và 1 loại thịt mà mình nhìn không ra là loại gì. Bánh mì trộn thì có thêm rất nhiều hành khô và ớt nên cay hơn, còn bánh mì phô mai thì thêm thịt lợn và phô mai chảy, ăn siêu ngậy.
Cảm quan thì bánh mì hơi bé, to hơn bàn tay một chút, bị ép dẹp lép trông lại càng bé hơn. Đấy còn là cỡ to rồi thì không hiểu cỡ bé nó như thế nào. Với đứa ăn thùng uống vại như tôi phải ăn hai cái mới đủ. Giá tiền có lẽ là đổ hết vào nhân rồi. :))
Trà chanh thì thật sự không hiểu lắm là nó được pha kiểu gì. Nghĩ rằng trà chanh trà đào giờ nhan nhản vị ở đâu chả giống nhau. Nhưng quả trà chanh ở đây có vị nước lọc thoang thoảng hương chanh và hơi đắng ạ. :))
???? Combo (1 bánh mì trộn lớn + 1 trà) : 32.000VNĐ
Bánh mì phô mai kéo sợi: 28.000VNĐ
Quán gần trường nên đã qua ăn lần trực tiếp. Quán nhỏ nhưng được cái rất gọn sạch. Điểm cộng quán có điều hoà nên trưa cả lũ ra ăn không nóng. Anh chủ quán cũng rất nhiệt tình trẻ nên ngồi lâu anh o kêu gì cả.
Về đồ ăn ăn thử món bánh mì trộn sốt kem phô mai. Có rau, thịt gà lợn, thịt nguội. Ăn khá ok nước sốt thơm mùi bơ.
Phần sốt phô mai nó ngậy béo nướng xong ăn nó chảy. Ra siêu ngon ý. Thơm béo nói chung ăn kiêng nên xx thử nha. Ăn kiêng chắc hợp món bánh gà quán này hơn vì nhân là gà nướng và rau ăn o sợ béo. Nói chung cảm quan là ok 9/10 .
Nước khá ngon món nước sâu anh chủ kêu nhà anh ấy ngâm uống khá ổn o ngọt gắt như mọi quán khác.
Nói chung quán về đồ ăn đc tầm 8/10
Phục vụ 10/10 vì a chủ đẹp trai nhiệt tình nên mọi sai lầm đc tha thứ????????