???? Ngồi đầu Hồng Mai mà đói quá nên có kêu ny lượn vào đây tìm xem có bánh mì không. Ai dè thấy ngay 1 hàng Donner ở đây thật, lại còn có địa điểm trên foody rồi nữa chứ ????
???? Vị trí: đi từ Bạch Mai vào thì hàng này nằm bên tay phải. Đoạn ngay đầu Hồng Mai thôi ????
???? Món ăn: Ở đây có vẻ là 1 hàng bán đồ ăn vặt cho học sinh. Thấy giống mấy hàng trà sữa thời cấp 2 hay đi uống ghê ????. Donner ở đây có 2 loại 15k và 18k. Mình mua loại 18k. Thấy thịt cũng được tương đối. Tẩm ướp nhạt nên chưa được ngon lắm, thịt hơi nạc. Nhưng nhìn chũng bánh ăn cũng được, k bị chán ????
???? Giá cả: Khá là rẻ.
???? Không gian; Thấy quán có ít chỗ ngồi trong nhà cũng sạch sẽ.
???? Nhân viên: Khá tốt. Phục vụ nhanh và thân thiện ????
Cửa hàng doner kebab nằm ở số 20 hồng mai, ngay phía đầu bạch mai rẽ vào. Ở đây chỉ có 1 quầy nhỏ thôi, đa phần là mua mang đi.
Ở đây chỉ có bánh tam giác thôi, có 2 loại 15 với 18k. Gọi cái 15k ăn thử thôi vì ăn trưa vẫn no. Khá là đầy đặn, nhiều thịt, nhiều đu đủ và bắp cải tím. Thịt tẩm ướp đậm đà nướng thơm phức. Đu đủ và bắp cải tím k bị ngái do trộn kĩ. Nói chung là khá ưng
Vừa mua 1 cái 15k mang về ăn, ăn xong lại thèm cái nữa. Nhờ ck đi mua mà ko biết đóng cửa chưa. Hi vọng chưa.
Bánh công nhận đầy đặn, nhiều thịt mà rẻ... thèm quá !