Nói chung là ngon, nước sốt lạ miệng, thích ăn mặn nên ăn hay xin tiệm chang thêm cho đậm đà. Nếu có vài cọng hành xé nhỏ ăn kèm thì sẽ thơm hơn (sở thích cá nhân, có người lại không ăn được hành). mỗi lần ghé là hai ổ.
Ngon mà rẻ, đồ chua ở đây do a chủ đẹp troai làm bằng tay nên rất ngon, vừa dòn và có vị ngọt nhe, thịt cũng rất nhiều (xin thêm cho thêm), túm lại là khá chất lượng, nên thử đi các bạn ơiiii
Bánh mì ngon nha, thịt nướng ướp rất vừa miệng đặc biệt có rau thơm và đu đủ ngâm xứt xắc luôn, thêm nước sốt nữa nên bánh mì có vị rất riêng nha.Anh chủ thì đẹp chai vui tính,
Tiện đường ghé ngang mua ổ bánh mì như mọi khi, nhưng hơi bị ấn tượng bởi vị khá khác biệt vs những hàng bánh mì khác. Chốt 1 câu là ngon mà chất lượng, thịt nhiều, rau giòn, sốt ngon!
Chủ quán khá vui tính nữa, sẽ ủng hộ thêm ^^
Tối mình không thích ăn no nên ngại mấy món nước cháo bún phở. Cứ nghĩ bánh mì tối thì chỉ có bánh mì Hà Nội thôi chứ ai dè được hôm ăn thử nay đã thành mối ruột
Thịt nướng không ngán thêm cái đồ chua khổ bự ăn dòn như mứt tết luôn
Giá lại vừa túi tiền
Đợt này đi chơi đêm về hơi đói. Ghé qua may sao còn 2 ổ cuối cùng, công nhận ăn đã ghê luôn, thịt vừa thơm mà bánh mì giòn
Có thêm lò nướng hâm lại nữa chứ. Quán mới mở mà cũng trang bị đầy đủ. Kiểu này sẽ đông lắm đây. Mốt lại xếp hàng thì khổ ????