Xếp hàng chờ lâu lắm.
Bánh mì thịt heo xay rồi nướng lên, vị bình thường, không xuất sắc như review. Thịt xay chặt quá nên ăn mau ngán, vị sốt tương đen cũng bình thường.
Bánh mì thịt nướng kén chọn khách hàng, mình có đến đây hỏi mua vài lần, nhưng đều được hỏi 1 câu "mua mấy ổ, ở đây không bán 1 ổ". Nên không bao giờ ghé nữa, quán này được ông nào đó viết báo khen, rồi nổi tiếng, nhưng theo mình thì mình sẽ không bao giờ ăn bánh mì của tiệm này.
Nghe truyền thuyết đã lâu mà hôm nay mới được ăn thử. Xếp hàng cũng đông mà họ làm nhanh tay nhanh chân nên chờ ko lâu lắm là mua đc rùi.
Lúc đứng coi nướng thịt mình thấy miếng thịt màu lạt nhách, tưởng ăn vô vị cũng nhạt nhẽo như vậy mà ai dè đậm đà quá trời luôn????
Trog ổ bánh mì có dưa leo, ngò, ớt bằm, với mấy cục thịt í ko đếm nữa. Bánh mì cũng giòn. Nói chung với cái giá 20k thì mình thấy ok lém, ko có gì để phàn nàn????????
Ăn nhìu thì chắc ngán thui????????
Mình mua lúc trời mưa và mọi người ở nhà xem VN đá nên ko đông.
????Không gian: ngay đầu hẻm 39, ở giữa shop HNOSS và Pedro. Quầy bán khá sạch, có hai người bán.
????♀️ Phục vụ: bình thường, làm cũng nhanh nhưng mà cô ko đeo găng tay, còn cầm bánh mì và thối tiền nữa.
????Giá: ổn, 20k ổ bánh mì thịt nướng có sốt
????Món ăn: Một ổ có 5 miếng thịt nướng tròn cỡ 2cm/miếng, dưa leo, ít dưa chua, ngò, nước sốt. Thịt ướp vừa, thơm vị sả, có nước sốt nên bánh mì ko bị khô, hơi ngọt (mình miền Nam nên thích như vậy). Dưa chua ướp vừa, ăn kèm rất đỡ ngán. Một ổ ăn xong vừa đủ (ăn nhiều ngán) nhưng chưa no ????
Thấy có nhiều review chê là chủ chảnh, chửi khách, không cần khách bla bla nên cũng hơi rén nhưng có cơn thèm nên học xong ghé mua thử luôn. Rõ ràng đi đúng địa chỉ mà chị bán dth mà, mình dặn 2 ổ không rau ớt thì chỉ hỏi lại là "chỉ lấy thịt không hả em" nhỏ nhẹ lịch sự mà rồi chỉ nói thêm "em nói không rau chị hỏng hiểu, lần sau kêu không ngò nghen cưng" thấy dễ thương thấy sợ, mua xong là thấy đoàn du lịch Hàn ập tới quay phim chụp hình.
Tới chất lượng nè :)) thịt ướp vừa miệng dễ ăn nhưng không gọi là quá đặc sắc, nước sốt cũng ngon miệng nhưng dưa chua hơi ít nên không quá đầy đặn. 20k/ổ thịt nhiều ăn vừa đủ no cho 1 cô gái ăn yếu :)) chứ bạn nam thì chắc không đủ nhét kẽ răng :))
Nghe tiếng bánh mì thịt nướng đã lâu nhưng chưa có dịp xếp hàng mua ăn thử. Mình đặt qua Now ngay vào lúc tiệm vừa mở cửa nên bánh mì giòn, thịt nướng nêm vừa miệng, nhiều kèm đồ chua, dưa leo, ngò và ớt nên ăn không bị ngán. Giá 20k/ổ nhìn chung là ổn. Sẽ lại đặt lại qua Now trong một ngày gần nhất.
Bà này may mắn được 1 phóng viên Mỹ ghé ăn và viết bài về bà ấy. Thật sự ko quá xuất sắc đâu nhé. Thái độ buôn bán của bà ấy kiểu như mình đến xin ổ bánh của bà ấy. Lạy!!!
Thỉnh thoảng mình vẫn ghé mua về ăn, nhưng nói thật là thái độ cô bán bánh mì tệ quá.
Thời nay coi trọng cách phục vụ, có tiệm bánh mì khác cùng loại cạnh tranh, thì bảo đảm mọi ng ko ủng hộ nữa đâu.
Ko xem trọng khách hàng!
..từ khi nổi tiếng thái độ b chủ thay đổi, chảnh, nạt nộ khách, trước đó nc rất đàng hoàng, đi mua bánh mì chứ ko phải đi xin, mua nhiều mới bán, mua ít thì thái độ kiểu ko cần bán, bánh mì thịt cũng ít hơn trước đó, ăn ở đây từ lâu nhưng bh sẽ ko bao giờ quay lại, bán không có tâm
Nghe review khen, ăn thì cũng bình thường không có gì đặc biệt, thịt bầm nướng lên chứ không phải thịt miếng xắt ra. ăn lúc đầu ngon nhưng cảm giác nhanh ngán. cảm giác chờ lâu nên cũng không mấy hài lòng. nhưng vì công ty gần bên nên chịu khó ăn tuần 1,2 lần.