Hay ăn bánh mì thịt nướng ở đây từ hồi cấp 2. Bánh mì vàng, nhiều ruột, thịt ba chỉ nướng giòn, vàng, độ chín có thể yêu cầu cô chủ hàng. Quán chủ yếu phục vụ mua mang về vì chỗ bán khá hẹp, không tiên ngồi ăn. Bánh mì thịt nướng ăn kèm dưa chuột muối rất vừa miệng.
Rất thích ăn bánh mì thịt ở đây. Thịt nướng chín đều, không có mỡ nhiều lắm. Ăn kèm cùng bánh mì rất sướng :v giá hình như tầm 10k trở lên, không nhớ rõ lắm. Chủ quán phục vụ rất nhanh, hầu như không phải chờ lâu. Nói chung bánh mì thịt nướng ở đây rất được nhé.
Bánh mì thịt nướng ở đây ăn ngon phết , thịt nướng ướp đậm đà , thơm thơm , ăn cùng với bánh mì cho ít tương với sốt mayso thì tuyệt vời ông mặt giời , mà mỗi lần ở đây mình phải ăn ít nhất 2 thịt nướng thì mới thỏa man cơn thèm htuoong đc
Có lần đi làm về đói quá nên rẽ vào quán mua. Lần đầu ăn nhưng thấy rất ngon, bánh mì giòn, thịt nạc mềm mà thơm ăn cùng sốt và tương rất ngon. Quán khá đông khách nhưng phục vụ tương đối nhanh, không phải chờ lâu, giá cả cũng bình dân nữa.
Rất hay ra đây ăn bánh mì thịt của cô..lúc nào quán cũng đông nhưng phục vụ nhanh.. được cái thịt hay xúc xích vừa nướng xong rất thơm ăn mềm đậm đà ăn với bánh mì cùng dưa chuột tương ớt bánh mì lúc nào cũng thấy cô lên trên vỉ nướng ăn nóng giòn lun:3 giá lại khá rẻ chỉ tầm 10k/cái khá là rẻ nói chung là vẫn trung thành và hay ra đây ăn nhất
Ấn tượng ngay từ lần đầu đến ăn .Chỉ là tình cờ đi qua đúng cơn đói thế là vào ăn thử :)) . Lúc đầu vào quán vắng teo đc lúc thì đông kín . Ăn rất ngon , phục vụ nhanh, giá rẻ mà ăn rất no
- Khá ngon và quá rẻ. 5k một xiên thịt mà ăn đã đời luôn.
- Vị trí thì khá thoáng mát vì là quán vỉa hè. Buổi tối ăn vừa nhìn vừa ngắm đường rất hay ho.
Sao ở hải phòng mình k có thói quen ăn bánh mì ép nhỉ. Ăn bánh không ép vừa khô vừa lạnh vừa cứng. Mình đã từng ăn ở hà nội và rất nhiều nơi, bánh đã ép cự kì ngon lại còn nóng nữa