Quán này mình tình cờ thấy khi đang trên đường đi làm. Quán bắt mắt lắm nên dễ thấy nè. Mình nhìn nhân viên đứng nướng thịt là mình thấy thèm thèm ròii, nhìn miếng thịt đúng juicy luôn đó mọi người, nên mình gọi ngay 1 phần bánh mì thịt nướng nè, bạn mình ăn bánh mì đặc biệt ( có trứng, thịt gà).
Bánh mì thịt nướng ăn ngon nhe mọi người, nhân viên mới vừa làm xong thì đem vô nướng lại sơ nên ổ bánh mì mang ra giòn, nóng và ngon lắm, cắn miếng đúng đã luôn.
Bánh mì ổ đặc biệt của bạn mình thì cũng được khen lắm nè, do nó thích ăn không bị khô quá nên chọn có trứng, công nhận ngon thiệt á, thịt thấm vị, có chan tí nước sốt nên ngon lắm nha.
Nhân viên nhiệt tình, tư vấn món cho tụi mình cái nào best-seller của tiệm luôn nè hehe, tuy đông khách nhưng làm món lên nhanh lắm nhe.