Hôm qua, cả nhà đi chơi về thấy bảng có bán shushi, bánh mì que nên ghé mua cho thằng con ăn. Trời mua nên ghé vô quán luôn. Vô quán thấy cô chư ngồi quấn shushi bằng tay không, mà tay cô còn bị bong tróc tùm lum. Tôi hỏi thăm mới biết cô bị dị ứng da đã mấy tháng nay... Cũng e ngại nên định mua đại ổ mì que, may làm sao bên cạnh có cô bán gà rán qua bán giùm. Chứ để cô kia bán chắc k dám cho con ăn rồi.
Sợ thằng nhỏ đói thế là mua thêm gà rán cho nó ăn. Quán gà của cô gái trẻ làm sạch sẽ và rất ngon. Trà sửa pha cũng sạch, không có trân châu nên tôi khá yên tâm
Còn vụ shushi và bánh mì que thì tôi sẽ k ghé mua nũa