Gọi là quán mà thực ra là xe bánh mì nhỏ nằm vỉa hè hợp kiểu mua mang về, vị trí đẹp cần các khu văn phòng. Có bánh mì kẹp và bánh mì que. Gần công ty nên mang về còn nóng bánh mì ăn khá giòn nhưng nhân ăn ko nổi bật, đậm mùi ngũ vị, màu sắc của nhân cũng ko đẹp mắt "
Kiểu mình bị nghiện bánh mì chị này hay sao ấy. Ngay sát cty nên toàn ghé xuống mua cho chị.
Mình hay gọi bánh mì trứng, nổi hứng lên thì gọi bánh pate trứng.
Pate chị này làm thì yên tâm, kiểu nóng hổi chứ không phải pate để đông đóng cục hình vuông như mọi chỗ.
Mà quán này đông lắm nhé, ngoài bánh mì thì còn có bánh bao, nước me, mùa đông thì có cả cháo nữa.
Giá từ 10k - 15k/bánh rẻ nhỉ.
Quán bánh mì huyền thoại mà chị em làm ở tòa 101 láng hạ cũng từng mua 1 lần.
Mình cực thích bánh mì pate ở đây vì bate làm trong ngày nên là đến đâu hết đến đó, với cả pate lúc nào cũng nóng ăn sướng ghê. Nhân bánh ngoài pate có rau, dưa chuột và sốt ăn kèm. Vỏ bánh giòn giòn. Ngoài bánh này thì có khá nhiều các loại khác mà giá chỉ từ 10k - 15k/bánh thôi nhé.
à còn có cả bánh bao thì để lần sau mua mình sẽ review tiếp nha.
Nói chung là sẽ mua lại của chị béo nhiều lần.
Quán này nằm ngay dưới chân công ty nên mình cũng hay được ăn ké bánh lắm!
Bánh mì que Hải Phòng, bánh giòn giòn, nhân vừa phải, cay đủ.
Bánh ăn nóng khá ngon, là bữa chiều đói hợp lý.
Quán này có bánh mì que với bánh bao j nữa thì phải, giá cũng rẻ, ăn được ko xuất sắc lắm!
Quán vỉa hè ngay trước tòa nhà sáng nay vừa ăn xong giờ review luôn cho nóng. Bánh cũng to, phổng nhưng ko giòn quá, mình thích giòn hơn tẹo nữa cơ. Pate ăn có mùi đặc trưng của gói gia vị trong phở ăn liền. Tương ớt cho tẹo, ko có gì nổi bật. Nói chung quán này tiện thì mua thôi ah :)
1 tiệm bánh mì nhỏ ngay trước cổng công ty và gần các khu văn phòng. Nói chung để ăn sáng hay mua về ăn vặt là khá tiện. Vỏ bánh vàng giòn, nhân bên trong nhiều pate, nhưng độ cay thì chẳng có mặc dù người ta đã cho tương, ăn cũng gọi là tạm đc.
Quán ở ngay vỉa hè trước cổng cty nên mình mua về ăn thử. Bánh mới mua ăn cũng nóng, vỏ hơi giòn. Tuy nhiên nhân bánh thì mình thấy ko đc ngon lắm, vị cũng hơi lạ, không giống với bánh mì que Hải Phòng mình hay ăn.