Xe bánh mỳ này rất linh động. Hình như buổi sáng bán trước trường lê lợi-hồ xuân hương. Chiều hè thì tọt ra phía đường biển, đối diện dãy resort premier ấy. Buổi chiều bạn cứ đi hồ xuân hương đâm thẳng xuống furamar rồi quẹo trái. Đi chặp sẽ thấy rất nhiều hành bánh mỳ que 3k nhưng quán nào đông nhất, có biển chú sơn thì đích thị là quán ấy.
Bánh mỳ que phết bơ thơm lừng cả góc đường luôn. Chỉ có 3k mà có cả bàn ghế vì mấy bạn trẻ đi biển về hoặc tấp tới ăn rất đông. Ở trong có pate và ớt. Bánh rất nóng giòn. Cô bán hàng cũng rất vui vẻ và nhanh nhẹn. Bên cạnh còn có chị bán bánh tráng cuốn khá hấp dẫn.
Tắm biển lên ko ghé vào chỗ này mua mì que ăn thì là một thiếu sót lớn cho mùa hè năm ấy :D
Hè nào đi tắm biển về cũng ghé vào mua mấy ổ mì ngồi gặm gặm. Một ổ 3k nên lúc nào cũng làm 2 ổ trở lên mới đã được. Mì que ốm yếu dài thòng lòng mà có vỏ kinh khủng. Chỉ có pate và bơ thôi mà thơm và ngon dữ dội. :D kiểu ko cao sang gì nhưng mà gặp cái là ghiền.
Hình như mùa đông ko có bán. Mấy đợt thèm chạy qua mua ăn mà thấy ko có.
Lần đầu thử bánh mì que 3k nhờ người bạn chỉ. Công nhận ngon mà quá rẻ lun. Bánh mì thơm, giòn bên trong quét bơ vs pate ăn phê. Làm luôn 3 ổ cho hả hê vì tắm biển về mệt lại còn đói nữa buổi chiều tầm 4h là thấy bán ở đây rồi. Gần premier village.
Mì que 3k ???? 11 Hồ Xuân Hương ( cầu rồng đi thẳng ra đến biển thì rẽ phải rồi cứ chạy miết đường biển, nhìn bên phải cùng phía sẽ thấy ạ ) riêng chỉ chú ni mới có mùi bơ thơm thơm ngon ngon thôi í, mua ngồi tại chỗ ăn cho nóng chứ đừng mua cầm về mì bị dai không ngon đâu, ăn tại chỗ nóng giòn siêu thích luôn í ????
Ăn chục lần rồi lần nào cũng thấy ngon ạ lại rẻ nữa, mn muốn ăn thì đi sớm sớm chứ tầm 7h tối là ông hết rồi nè.
Địa chỉ ở đối diện Premier resort đường***nha mn, ông đổi chỗ bán r ý ạ