Bánh mì đêm không các bác ơiiii, ali ưng ưng không còn phải chờ tới 3h sáng để ăn bánh mì dân tổ nữa rùiiii????
✔️Bánh mì qua đêm - số 47 ngõ Gốc Đề, Minh Khai (22h-3h sáng hôm sau)
????20k/ổ (menu ảnh cuối)
.
Đi ăn theo review của người chị gái già, thấy chị gái khen nức nở quá nên là cũng lặn lội từ hồ Tây phi lên Minh Khai trong đêm tối để thử cho bằng được????
Hiuhiu quán khá là đông nha quý vị nên là chờ bánh cũng hơi lâu chút, một mẻ làm xong cũng đc tầm chục cái trả khách luôn nên mình thấy oki.
Bánh mì được nướng nóng giòn, nhân thì tá lả nào bơ, trứng, pate, thịt mỡ, xúc xích, bò khô,... tá lả hết cả rồi trộn đều hết cùng nhau xong khi bánh ra trước khi đưa cho khách sẽ được cho thêm một ít xúc xích đỏ riêng cùng rau thơm, dưa chuột và tương ớt.
Một chiếc bánh đầy ú ụ, chất lượng thật sự, thích nhất là pate ở đây mịn và được đánh đều trong chảo, không bị lợn cợn, pate mùi thơm nổi bật luôn.
Ngoài bánh mì thì ở đây còn bán mì indomie - mì shop&go huyền thoại ngày xưa, ăn cũng giống 80-90% đó, gia vị được gia giảm chút cho đỡ bị mặn rùi.
Ai hay đói đêm thì hãy qua đây thử xem sao nhaaa????♀️
Tiệm bánh mì có vẻ nổi nổi gần đây nên cũng cố qua ăn thử hihi. Lối đi vào buổi tối hơi tối quá nên cũng sợ sợ chút nhẹ, mà gần đến quán có cái đèn sáng trưng nên cũng đỡ :)) Chất lượng ăn thấy bình thường như bao hàng khác nhưng tối đói lòng thì vẫn nên ăn thử nha
#linhshinichi146