Bánh Mì Phúc - Yết Kiêu

- - Gia đìnhNhóm hộiGiới văn phòngCặp đôi
9 Yết Kiêu, P. Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Đang cập nhật
07:00 - 21:00
70.000đ - 100.000đ

Thực đơn hoặc các sản phẩm và dịch vụ đi kèm

Xếp hạng và đánh giá

3.0 / 5

5
0%
0
4
40%
2
3
40%
2
2
60%
3
1
60%
3
Bánh Mì Phúc - Yết Kiêu

Bình luận của người dùng
01266660901
Aug 18, 2017
     
Bánh Mì Phúc - Yết Kiêu
Tiệm bánh mì có tiếng luôn nhé, phố YK ghét cái 1 chiều thôi chứ cũng không quá đông đúc xô bồ đâu. Biển hiệu to dễ tìm, có người trong xe đàng hoàng yên tâm luôn. Không gian hẳn 3-4 tầng mà chỉ ngồi quạt nên hôm oi thì xác định nóng như thiêu. Ấy thế mà khách khứa vẫn dắt díu nhau gia đình trẻ em đều thích ăn. Bàn ghế hơi dầu mỡ, kiểu quán bít tết là thế tránh không được. Gọi phần bít tết đầy đủ nào 1 lát thịt bò, pate, trứng, khoai chiên, bánh mì và dưa góp ăn kèm. Đồ làm nóng đợi xíu không vấn đề, nhớ úp giấy lên nắp cho đỡ bắn tung toé quần áo nha các mẹ. Thịt bò hôm mềm hôm dai đơ ăn xái quai hàm; pate thơm; trứng ăn chín tái nhớ dặn nv; dưa góp ăn thêm không tính tiền nhé. Giá cao hơn bên kia thì phải. Nhân viên trẻ trâu, phục vụ thái độ buồn cười vãi )))

lant3550
Jun 28, 2018
     
Bánh Mì Phúc - Yết Kiêu
Bạn mìn thèm ăn bánh mì chảo với bảo chỗ này ngon nổi tiếng thế là ra đây ăn thử -Mặt đường phố Yết Kiêu, biển hiệu to dễ nhìn thấy Mình gọi 2 bánh mì bít tết 80k/ suất, 1 sữa ngô 15k, 1 đậu nành 10k, tổng hết 185k -Quán thì trông hơi dầu mỡ và bẩn, 3 tầng và không có điều hoà -Một suất gồm 1 miếng cà chua, vài cọng hành tây, một miếng pate khá to, 3 lát thịt mỏng, 2 quả trứng, vài miếng khoai tây chiên. Bít tết cũng bình thường không có gì là ngon, mà với mình quan trọng nhất là cái sốt chấm của bánh mì chảo, thì ở đây cảm giác như bánh mì chấm với dầu ăn cho 1 ít gia vị. Ăn cũng no, không bị ít Mình thấy bữa này không đáng tận 185k,ăn không ngon , nhân viên cũng không lịch sự, cửa hàng thì bẩn, không bao giờ quay lại

chuotcononline_22
Mar 25, 2017
     
Bánh Mì Phúc - Yết Kiêu
Ăn thì cũng tạm nhưng nhân viên có đứa con gái thái độ phục vụ rất vớ vẩn. Mình hỏi nó em ơi nhà vệ sinh đâu nó quay đi ko nói gì xong giơ 2 ngón tay. Mình bảo ở đâu em. Nó bảo vậy mà ko hiểu à tầng 2.

ngomaichi2002
Nov 15, 2017
     
Bánh Mì Phúc - Yết Kiêu
Bánh mỳ chảo Yết Kiêu ???? ⭕️Vị trí: vì đường yết kiêu là đường một chiều nên nhiều lúc đi ăn cũng ngại phải đi vòng một vòng mới ra được quán???? Biển hiệu to dễ tìm. À quán có cả chỗ để xe oto luôn cơ ???????????????????????? ⭕️Không gian: quán có 3 tầng nhưng không có điều hoà, đi ăn vào mùa hè thì thôi xong????????‍♀️ phòng ngồi khá bí và dính dầu mỡ ạ????????‍♀️ ⭕️Đồ ăn: hôm đấy mình gọi 2 bánh mì bít tết có giá 80k một suất, hình như quán mới tăng giá thấy trên deli ghi 85k 1 suất???? Một suất gồm bít tết, pate, trứng, cà chua, khoai tây, nước sốt và có một bát dưa góp để riêng ăn kèm ạ. Pate mịn, ăn khá thơm mùi hạt tiêu???? Bít tết tẩm ướp đậm đà ????ăn cùng bánh mì thì được chứ ăn không thì hơi mặn nhưng nước sốt thì khá nhạt nên mình phải cho thêm xì dầu để ăn cùng trứng với pate???? Đồ ăn khá nhiều mình ăn hết bánh mỳ rồi mà vẫn còn pate với bít tết nên gọi thêm 1 bánh nữaa???? ⭕️Nhân viên: thái độ lồi lõm, lúc mình gọi đồ thì cứ bơ bơ kiểu tao không thích bán hàng cho mày????. Nói chung là 0đ dành cho nhân viên???? Quán mà thay đổi nhân viên thì chắc sẽ đông nữa???? ⭕️Sẽ có thể quay lại????

himawari.neu.niem
Dec 16, 2016
     
Đông kinh dị
Minhg đến đây nhiều lần mà chỉ ăn mỗi sốt vang nên không biết loại khác thế nào. Mình ăn thì thấy bình thường. Sốt loãng mà nóng bỏng lưỡi. Đồ lên nhanh và nhân viên nhiều nên bạn sẽ được phục vụ rất nhanh

phuong1920_0105
Jan 10, 2020
     
Quá đắt so với chất lượng. Bánh mỳ kiến
Nay đi ăn buổi sáng. Gọi 2 suất bánh mỳ trứng pate. Đáng lẽ không có gì chê trách nếu 2 cái bánh mỳ không có kiến bò lổn ngổn bên trong. Gọi nhân viên ý kiến thì chẳng nhận được 1 lời xin lỗi hay bù bằng cái khác. Cười trừ. Thiệt hài hước. Giá cũng không rẻ. Trước cũng là khách quen nhưng giờ thì cạch mặt. Never come back!

candy4
Jul 30, 2019
     
Bẩn
Mình ăn quán này lần đầu và chắc ko quay lại. Mình ăn Bánh mì chảo pate trứng dăm bông. Đồ ăn bình thường. Thìa, nĩa bẩn, nhìn còn loáng dầu. Phía sau lưng, 1 thùng rác to oành. Thất vọng.

loc8meng2
Nov 25, 2018
     
Nhân viên dớ dẩn, món ăn vớ vẩn
Vào gọi suất bánh mì chảo, nhân viên hất hàm kêu ăn gì, xong lẩm bẩm tái/chín gí đó mãi mới hiểu ý nó là trứng làm kiểu gì. Xong mình gọi thêm dăm bông, nhân viên có vẻ khó chịu vùng vằng đi lấy. Từ giờ cạch nhé

tudx88
May 21, 2017
     
Free cũng ko quay lại
Vừa vào quán nhân viên đã thái độ. Nv ghi order là 1 em nv nam hỏi cộc lốc ko biết nó nói gì. Ngớ 1 lúc mới nghe ra nó hỏi chín hay tái. Mình kb nó cái gì chín hay tái. Hỏi lại thì nó lườm lườm xong lại nói cộc lốc Trứng! Đã bực mình rồi nhưng thôi mấy hàng như này đều thuê mấy đứa như này cho rẻ. Đợi 15 phút ko thấy m hỏi 1 nv nữ còn ko thèm nhìn nói ĐANG LÀM! Trong khi đó 2 bàn đến sau mình đều có đồ hết r. bực quá đứng dậy đi về nó xuống thanh minh với chủ quán là vì nhiều ng đến mua mang về quá nên làm trc. Với 2 bàn đó gọi bít tết nên làm nhanh hơn pate trứng thường. Chắc gọi nó mới đi xay với hấp pate hoặc bít tết làm sẵn từ hôm qua hết rồi nên nhanh hơn??? Xong nó còn lẩm bẩm nói nói gì mình thấy khách ngồi đấy quay hết ra nhìn nó. Nói chung nv rất MẤT DẠY!

hiepnauco
May 16, 2017
     
1 lần rồi thôi
Tình cờ đi qua lúc trưa, ghé vào quán ăn thì được nhân viên đưa lên tầng 2 , khá nóng... Quạt xọi thẳng vào đầu hơi khó chịu. Mình gọi bánh mì sốt vang và jambon, lúc ra đồ tý khóc vì jambon không khác gì thịt lợn luộc nhưng thái theo kiểu free style )) ăn nhạt thếch luôn ạ.

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm