Mình đã ăn bánh mì ở Bánh Mì Phố khá nhiều lần rồi, mỗi lần là một cơ sở random khác nhau nhưng vẫn luôn thấy vừa ý.
Thực ra thì mình thích bánh mì Sài Gòn của Bánh Mì Phố hơn, nhưng gần đây quán không bán loại này nữa (so sad ????) nên đành gọi bánh mì Hà Nội.
Bánh mì Hà Nội sẽ có chả, jambon, sốt và rau nộm theo style Hà Nội. Vỏ bánh luôn giòn và nóng. Bánh mì Hà Nội ăn cũng bình thường thôi, không quá ấn tượng vì nhân bánh không phải món gì quá đặc biệt.
???? Địa điểm: Bánh mì Phố - 8 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
???? Giá: bánh mì Hà Nội size M 25k ạ.
Mình đã ăn bánh mì ở Bánh Mì Phố khá nhiều lần rồi, mỗi lần là một cơ sở random khác nhau nhưng vẫn luôn thấy vừa ý.
Thực ra thì mình thích bánh mì Sài Gòn của Bánh Mì Phố hơn, nhưng gần đây quán không bán loại này nữa (so sad ?) nên đành gọi bánh mì Hà Nội.
Bánh mì Hà Nội sẽ có chả, jambon, sốt và rau nộm theo style Hà Nội. Vỏ bánh luôn giòn và nóng. Bánh mì Hà Nội ăn cũng bình thường thôi, không quá ấn tượng vì nhân bánh không phải món gì quá đặc biệt.
? Địa điểm: Bánh mì Phố - 8 Quán Sứ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
? Giá: bánh mì Hà Nội size M 25k ạ.
Khá ổn áp so với giá tiền và chất lượng. Bánh mì giòn rụm, nhân bên trong ăn rất vừa miệng. Vị sốt quánh quánh và thơm. Mình gọi bò nướng phô mai, thực ra thì bò được vài miếng nhưng bù lại phô mai và các topping khác ngon. Cũng k biết có phải đói k mà ăn thấy ngon lắm, bụng mình phải ăn được 2 cái, 1 cái vẫn thòm thèm. Nước ép dứa hơi nhạt so với khẩu vị của mình. Mình thích những quán xài túi giấy, vẫn giữ được đồ giòn và nóng mà lại bảo vệ môi trường nữa
Khá ổn áp so với giá tiền và chất lượng. Bánh mì giòn rụm, nhân bên trong ăn rất vừa miệng. Vị sốt quánh quánh và thơm. Mình gọi bò nướng phô mai, thực ra thì bò được vài miếng nhưng bù lại phô mai và các topping khác ngon. Cũng k biết có phải đói k mà ăn thấy ngon lắm, bụng mình phải ăn được 2 cái, 1 cái vẫn thòm thèm. Nước ép dứa hơi nhạt so với khẩu vị của mình. Mình thích những quán xài túi giấy, vẫn giữ được đồ giòn và nóng mà lại bảo vệ môi trường nữa
Trời ưi lâu lâu lên cơn thèm bánh mì lắm cơ ấy, thế là phải dắt xe phi ngay đến quán tủ của tui, quán nằm ở đường Quán Sứ cực cực dễ tìm luôn nhen, mà buổi trưa ở đây là cứ xác định phải xếp hàng mới mua được bánh mì nhé, đông cực kì lun ????
Bánh được làm ra khá nhanh, nóng hổi luôn, mà cái tiết trời lạnh lạnh thế này xơi bánh nóng là quả chuẩn luôn. Bánh mà tui thích nhất chắc chắn sẽ là Bánh Mì Bò Phô Mai luôn, cắn phần bánh giòn tan nóng hổi, bên trong có thịt mềm ơi là mềm lại hơi ngậy ngậy của phô mai nữa, eo ơi ngon cực luôn ấy, buổi trưa đánh chén bánh này với hộp sữa milo là có nguyên năng lượng cho buổi chiều tiếp tục làm việc rồi. Ngoài ra, loại bánh mì Hà Nội cũng khá là oke nhé, dễ ăn vô cùng, mà các bé trẻ con thì có hẳn loại Bánh Mì Trẻ Em để ăn luôn. Mà nhân viên tại quán thân thiện mà nhiệt tình lắm nên các ông có thể qua đây check thử nhen ????
____________________
????25-50k/người
????
Trời ưi lâu lâu lên cơn thèm bánh mì lắm cơ ấy, thế là phải dắt xe phi ngay đến quán tủ của tui, quán nằm ở đường Quán Sứ cực cực dễ tìm luôn nhen, mà buổi trưa ở đây là cứ xác định phải xếp hàng mới mua được bánh mì nhé, đông cực kì lun ?
Bánh được làm ra khá nhanh, nóng hổi luôn, mà cái tiết trời lạnh lạnh thế này xơi bánh nóng là quả chuẩn luôn. Bánh mà tui thích nhất chắc chắn sẽ là Bánh Mì Bò Phô Mai luôn, cắn phần bánh giòn tan nóng hổi, bên trong có thịt mềm ơi là mềm lại hơi ngậy ngậy của phô mai nữa, eo ơi ngon cực luôn ấy, buổi trưa đánh chén bánh này với hộp sữa milo là có nguyên năng lượng cho buổi chiều tiếp tục làm việc rồi. Ngoài ra, loại bánh mì Hà Nội cũng khá là oke nhé, dễ ăn vô cùng, mà các bé trẻ con thì có hẳn loại Bánh Mì Trẻ Em để ăn luôn. Mà nhân viên tại quán thân thiện mà nhiệt tình lắm nên các ông có thể qua đây check thử nhen ?
____________________
?25-50k/người
?
Nay có code 1d nên mua thử 2 bánh về ăn. Bánh gà nướng thơm, thịt k bị khô, sốt ăn kèm lạ miệng, hấp dẫn, nhưng ăn cả cái thì hơi ngán chút. Bánh bò sốt phô mai thì mình ưng hơn, sốt thơm, cho cũng nhiều phô mai nên ngậy ngon, thịt bò 3 viên to oành, tẩm vị đậm đà, k bị khô. Cả 2 bánh đều cho thêm rau nên cũng bớt ngấy. Bánh làm nhanh, 15' đã ship đến nơi r. So với các chỗ bán bánh mì khác thì giá nhỉnh hơn chút nhưng mình thấy chất lượng
Nay có code 1d nên mua thử 2 bánh về ăn. Bánh gà nướng thơm, thịt k bị khô, sốt ăn kèm lạ miệng, hấp dẫn, nhưng ăn cả cái thì hơi ngán chút. Bánh bò sốt phô mai thì mình ưng hơn, sốt thơm, cho cũng nhiều phô mai nên ngậy ngon, thịt bò 3 viên to oành, tẩm vị đậm đà, k bị khô. Cả 2 bánh đều cho thêm rau nên cũng bớt ngấy. Bánh làm nhanh, 15' đã ship đến nơi r. So với các chỗ bán bánh mì khác thì giá nhỉnh hơn chút nhưng mình thấy chất lượng
Bánh mì thịt nướng đây ạ
Bánh mì ngon, nóng hổi, giòn, đậm vị đúng chất có đầy đủ nước sốt rất ngon.
Ăn một lần là nhớ ạ. Mua 1c ăn tối là no căng vì có nhiều thịt, nhiều rau . Tiền nào của nấy.
Vị trí: dễ tìm
Không gian: thoáng mát rộng rãi
Thái độ nhân viên: rất tốt!
Giá cả: phù hợp với sản phẩm
Chất lượng, điều mình thích là thịt bò khá mềm và không có gân, vì mình không thích việc ăn bò mà gân cứ dính vào răng í, làm giảm biết bao nhiêu cảm xúc khi ăn ????.
Sốt phomai làm vừa miệng, thơm. Nói chung là tận hưởng hết trọn vẹn vị ngon của ổ bánh mì. Sẽ ủng hộ khi có dịp quay lại Hà Nội...
Chất lượng, điều mình thích là thịt bò khá mềm và không có gân, vì mình không thích việc ăn bò mà gân cứ dính vào răng í, làm giảm biết bao nhiêu cảm xúc khi ăn ?.
Sốt phomai làm vừa miệng, thơm. Nói chung là tận hưởng hết trọn vẹn vị ngon của ổ bánh mì. Sẽ ủng hộ khi có dịp quay lại Hà Nội...
Bánh mì của quán rất là ngon á, gia vị đặc biệt, ăn một lần là nhớ mãi... Nhờ dự án SOM mà biết được chỗ đánh chén đỉnh ơi là đỉnh. Quán cũng rất sạch sẽ, thoáng mát, được phục vụ rất tận tình. Nói chung là đến một lần là sẽ muốn đến mãi.
Bánh mì của quán rất là ngon á, gia vị đặc biệt, ăn một lần là nhớ mãi... Nhờ dự án SOM mà biết được chỗ đánh chén đỉnh ơi là đỉnh. Quán cũng rất sạch sẽ, thoáng mát, được phục vụ rất tận tình. Nói chung là đến một lần là sẽ muốn đến mãi.
Bánh mì bò phô mai ngon tuyệt! Thịt bò mềm, ướp đậm đà đượm phô mai vàng rụm thơm ngậy, ăn một miếng xong đưa lên miệng chén liền tù tì. Ăn xong chỉ tiếc là đã hết, nếu không đã mua thêm mấy cái đem về cho gia đình rồi...
Lịch đu các Project dày đặc, thường phải lăn lộn trên phố cuối tuần nên được bạn giới thiệu ăn bánh mì ở đây. Giá cả hợp lý, vệ sinh, lại ngon nữa nên từ đó tới nay thành khách quen luôn ?
Bánh mì phố phải nói là ngon tuyệt. Chiều nào mình cũng ăn hết á. Hồi trước ch biết bánh mì phố mẹ mình ko bao h cho ăn bánh mì hằng ngày đâu. Vậy mà từ ngày biết bánh mì phố, mẹ còn ghiền ăn hơn mình nữa
Bánh mì không những giòn mà nhân thì thôi khỏi nói. Ngon không thể tả nổi. Ăn vào một miếng là nhớ cả đời luôn à nha
Chưa hết đâu, nhân viên ở đó còn cực kì thân thiện nữa. Còn có lúc tư vấn cho mình ăn bánh nào là phù hợp vs tâm trạng nhất. Cực kì thú vị luôn í.
Bánh mì thơm ngon, giòn ngậy mà không bị béo ấy. Mình ăn hết các vị của Bánh Mì Phố rồi, vị nào cũng ngon hết. Ăn xong mà nhớ lâu mãi chẳng quên, nói chung là bánh mì ngon lắm, recommended các bạn 100% nên mua ở đây!