Ăn thử loại bánh này 1 lần ở tiệm bánh Cối xay gió 1 lần trên Đà Lạt mà về sg tìm không ra chỗ ưng ý, chỗ thì phômai lỏng, chỗ thì quá nhiều phômai ăn ngán.
Tự dưng bữa nay search foody ra tiệm này chỉ cách nhà mình 2 con hẻm mà h mới biết. Mấy bạn search fb Thái Huyền hoặc Bếp Hai Chị Em. Nếu mấy bạn không phải ở khu này thì mình nghĩ cũng hơi khó tìm. Thấy ngoài tiệm có dán logo grab food mấy bạn có thể check grab đặt deliver thử
Cốt bánh mì mềm, ngọt vừa, thơm. Phômai béo, đặc vừa phải. Chà bông khá nhiều
55k 1 ổ nhỏ. Mình đến mua tiệm mới bơm phômai vào hay sao ấy về nhà thấy còn ấm
Lâu rồi không rảnh viết review foody nhưng bánh mình khá là ưngg mà thấy tiệm ít review quá nên ủng hộ
Bánh mì phô mai ở đây rất chi là ngon. Địa chỉ là: 830/25/2 Đoàn Văn Bơ. Bạn này mới ra bán nên chưa được nổi lắm, tuy nhiên ăn mấy lần rồi thấy có bạn là làm bánh mới, làm theo mẻ mỗi ngày và bánh để tủ lạnh phô mai ko bị đông cứng ngắt lại như mấy chỗ khác. Vỏ bánh làm cũng rất mềm mịn. Giá 130k/ổ. FB là Thái Huyền.
Hôm qua mình có mua bánh của cái shop này và cả nhà 5 người ăn ai cũng đều chê thậm tệ vì thế mình mới có góp ý cho chủ shop này trên facebook, vậy mà bạn ấy lại block mình, buôn bán kiểu này cũng ngộ thật, khách góp ý k ghi nhận, k 1 lời cám ơn mình cũng chẳng cần, hi vọng buôn bán chịu khó lắng nghe ý kiến của khách giùm chứ đừng có nhan xet trá hình
Bánh thì ok, rất ngon. Tuy nhiên tiền ship có vấn đề, chỉ giao bánh từ Đoàn Văn Bơ sang Tôn Đản, cách 500m mà mất 10k tiền ship. Trong khi những cửa hàng bánh khác nếu trong khu vực của quận thì sẽ freeship. Mong shop xem lại điều này, để tránh mất khách về sau!