2 lần ăn phát hiện ra bánh mỳ bò nướng là được xào lên chứ ko phải được nướng, nhân thịt không chuẩn thịt bò mà là thịt chế, pha thịt khác vào. Giá thì đắt, ăn gian tiền của khách là chính. Quá tệ
Mình đặt now bánh mì bò nướng phô mai và bánh mì thịt nướng, bánh đều ổn cả, nhưng order thêm chai sữa gạo lứt thì hơi tệ, ko biết sữa gạo lưta thế nào chứ các bạn có thể nhìn chai nước mà đánh giá
1 trong những nơi bán bánh mì yêu thích của mình! Chất lượng bánh ở Bánh mì Phố thì khỏi bàn, luôn ngon, nhân và sốt thì nhiều ơi là nhiều. Mọi người cực kì nên thử bánh mì bò nướng phô mai nhé, siêu siêu ngonn
Trưa nay mình có gọi 1 phần bánh mì đen thịt nướng và 1 nước ép dứa. Bánh đen mềm thơm nhân thịt mềm ngọt không giống nhân thịt trước đây của quán (chắc là thay đổi cách chế biến) và mình thích nhân thịt nướng mới này. Nước ép dứa ngon và cũng vừa tầm giá (18K). Với giá 53K cho bữa trưa là quá ổn rồi.
Mải ăn quá nên quên không chụp lại bánh chỉ còn lại nước thôi :D
Hôm nọ cũng ăn một lần ở chỗ này rồi, làm khá ngon và đủ vị, nay trời mưa nên mình gọi qua grab (1 bm thịt nướng+1 bm cá ngừ), mang về thật không nuốt nổi, bánh khô không khốc, thiếu sốt (những lần trước ăn đều đầy đủ), ít nhân, bạn mình ăn bm cá ngừ thì nói là ăn như bm không, không rõ là sơ suất lúc làm bánh hay do dùng mã giảm giá nên được ăn thế thôi nhỉ?
???? Bánh mì Phố đã tài trợ cho sự kiện The Hunger Games 2019 của chúng mình nên là mình thấy bánh siêu ngon hihi
???? Tbh thì bánh ngon thật, mình ăn bánh mì Sài Gòn dù là Hanoian và đang ở HN lmao ???? Dù bánh hơi ỉu do vận chuyển đường dài song nhân rất nhiều thịt, có su hào, dưa muối mặn mặn chua chua, đẫm sốt rất vừa miệng SO YUMMY
???? Ngoài bánh mì Sài Gòn thì menu của Bánh mì Phố còn rất nhiều vị khác, còn có cả nước uống và đồ ăn kèm ncl vô cùng phong phú. Chắc từ giờ sẽ ăn Bánh mì Phố thường xuyên há há
???? 9.5/10