Lượn khượn phố đi bộ chán quay ra ăn bánh mì )) Quán nằm ở vị trí cực đắc địa, đặc biệt khi phố đi bộ mở vào cuối tuần, khách mua không ngớt luôn. Điều đáng khen cho quán là dù đông khách vẫn làm đồ rất nhanh, nhân viên vẫn nhẹ nhàng điềm đạm. Bánh mì thịt nướng (28k) bọn mình gọi có vỏ nóng giòn, bánh khá to, ăn mãi mới hết. Tuy nhiên thịt hơi khô, quán tẩm ướp chút xíu hương vị nữa cho thịt thì càng tuyệt vời. Không gian quán nhỏ, chủ yếu là take away.
Quán cũng không cung cấp túi nilong nếu khách không yêu cầu, điểm này mình cực ưng ????
Hôm nay mình đi ăn tại bánh mì phố ở 57C*** vẫn mở cửa chứ không đóng như foody báo) . Giá trên menu và giá trên foody hoàn toàn khác nhau. Bánh mì bò nướng phô mai từ 31k lên 40k . Nước ép dưa hấu 20k lên 30k . Thái độ nhân viên lạnh nhạt. Trên menu có ghi nếu gọi 1 bánh mì bất kì kèm nước ép thì nước ép sẽ là 25k . Nhưng nhân viên vẫn thanh toán cho mình 70k( BM 40k+ nước dép dưa hấu 30k) giá như thường. Bánh mì vị ngon, thịt bò mềm nhưng hơi cháy. Quán thì vắng có mỗi mình mua mà không hiểu sao nhân viên vẫn làm bánh cháy được.
BÁNH MÌ VÀ NHÂN VIÊN BỐ LÁO. Kinh Khủng, đồ ăn SỐNG!!!! COI RẺ MẠNG NGƯỜI!
Bánh mì và cửa hàng, lẫn nhiên viên đều đáng bị tố cáo vì làm ăn coi rẻ mạng người, coi rẻ khách hàng. Coi tiền là trên hết.
Tôi có đến chỗ cửa hàng bánh mì phố trên đường gần hồ Hoàn kiếm. Tôi gọi bánh mì nướng mà lúc cầm bánh nóng giòn mà khi gặm thì thịt lạnh ngắt như thịt sống. Tôi nói nhân vien thịt lạnh ngắt, chưa kịp đòi bồi thường vì ăn là thịt sống thì bạn nữ nhân viên bảo đổi bánh mì khác mà không bồi thường cho đồ ăn bẩn, mà chỉ đổi bánh thôi? Còn tiền tôi bỏ ra thì sao?
Bạn nhân vien đổi bánh mì cho mạng sống của khách hàng, tôi muốn yêu cầu đủ phomai thì phomai ít hơn trước nãy, tôi có yêu cầu thêm phomai và hỏi sao ít phomai ăn kèm vậy vì bánh em là bánh mì nướng phomai, có phomai ăn kèm 6000₫ thì bạn nhân Viên trả lời rất chợ búa, phomai nhà em không đáng bao nhiêu chị ạ mà em có hỏi kiểu tranh cãi không ? Mà đồ ăn không như trên tờ quảng cáo theo đúng thực tế như các nơi uy tín khác Lúc đó tôi đang bận nên chỉ kịp lấy bánh rồi về luôn nhưng cũng kịp chụp lại tên hiệu cửa hàng. Ở đây khách vào rất đông, kể cả khách nước ngoài, ở đây cũng có cả Trip Advisor các bác. Mà không ko hiểu kiểu gì mà bánh vẫn bán đc đông khách. Có bác nào lên đây gặp trường hợp như không không ạ.
Trên phố Đinh Tiên Hoàng, Bờ Hồ. Tôi ức không chịu được. Ăn vào đi bệnh viện không biết lúc nào không hay..... Bh mạng người coi như không có, khách hàng coi như ko là gì. Tiền là trên hết các bác. Cửa hàng để đồ ăn mà ruồi muỗi bâu đầy. Cạch.