1 ổ 15k gồm phá lấu tai heo và xá xíu, đầy ổ luôn. Nói thật là ít chỗ bán mà nhiều nhân thịt bên trong như xe bánh mì 40 vĩnh viễn q10. Lần đầu tiên đến mua lúc 17g30, xe bán hết. Lần thứ 2, rút kinh nghiệm, 16g đến mua và xếp hàng như trong hình. Xe KH để tứ phía, tràn ra lòng đường
Cô chú bán rất vui vẻ, nhiệt tình. Haiz, mỗi tội ngày nào cũng hết sớm, đến trễ là không còn tí ti gì cả. Bạn nào thèm ăn thì đặt grab / goviet cho tiết kiệm thời gian hoặc đến trong tầm từ 15g - 17g thì xe còn bán
Mình ăn bánh mì xá xíu, tuy hơi mỡ một chút đối với mình nhưng với giá 15k mà một ổ hoành tráng vậy mình cũng hơi bất ngờ nhẹ, thịt xá xíu cô cho đầy ổ luôn, rất ngon nữa, chắn chắn sẽ quay lại để thử bánh mì phá lấu xá xíu
Bánh thì ngon mà cô chú bán hàng còn dễ thương nữa. Bánh giòn, thịt ngon và nhiều. Cô làm rất nhanh, cô cũng chú ý thứ tự khách đến và giao bánh theo đó luôn. Mấy bạn nào bon chen cũng không có được mua trước đâu :)) Cô hết bánh sớm lắm nên mình chỉ mua đc vào cuối tuần ko đi làm.
Bánh mì ở đây siu ngon luôn mà chỉ có 15k/1 ổ thôi ????????
Có phá lấu, xá xíu ( dưa leo, rau răm, rau muống ăn kèm). Mình hay gọi tai heo với xá xíu hoặc xá xíu không tại mình thấy phá lấu hơi nhiều mỡ. Cô chú cho nhiều thịt lắm, quá chất lượng so với mức giá rẻ như vậy. Bán từ 2g chiều nha, mà 2g chú mới dọn hàng ra chuẩn bị đồ tầm 2g20 mới bắt đầu bán.
Gần công ty nên chiều nào mình cũng đặt cho công ty, riêng mình thì ít nhất là 2 ổ.
Phải nói là quá ngon, xá xíu đậm đà, bánh mì giòn, tau muống ngâm chua ăn lạ miệng,.
Ổ chỉ có 15k mà thịt đầy tràn ra cả bánh mì.
Cũng xếp hàng, cũng mua ăn cho biết .... ????
Thấy mọi người khen quá, Đồ ăn thì ngon, nhưng Chủ quán Mặt ko vui cho lắm( ko biết là cô ko Vui hay là bán đắt quá nên Chảnh???)????????????
????Dù đồ ăn ngon mà đứng mua nhìn mặt Hầm hầm cũng thấy nuốt ko trôi ???????????? Góp ý thật lòng xin đừng ném đá e????
Ăn 1 lần 2 ổ không đó,có điều đông quâ phải xếp hàng,phá lấu hơi mỡ chút nhưng ngon,xá xíu là ngon nhất mềm thấm vị.có rau muống ngâm nữa ăn giòn giòn rất hợp.vote 10 điểm chất lượng!
Trời ơi, phải đi 4 5 lần gì rồi mới được vô xếp hàng chờ mua luôn đó. ???? Mấy lần trước canh giờ đi luôn mà còn không kịp. Đông ơi là đông.
????Mình mua 1 ổ xá xíu và 1 ổ phá lấu. Bánh mì xá xíu ngon ơi là ngon, đậm đà vô cùng, nước sốt ngon nhức nách, chỉ có điều xá xíu hơi nhiều mỡ, bạn nào không thích ăn mỡ sẽ hơi ngán. Còn bánh mì phá lấu thì mình không thích lắm, nó mặn nhưng lại không thấm, vị lạ lạ.
Cô chú bán dù đông và lu bu nhưng vãn rất vui vẻ và nhiệt tình. 15 ngàn/ ổ mà nặng tay lắm nha, thịt quá trời là thịt luôn. Phải chi thời gian bán rộng ra hơn thì tiện quá.
???? Vấn đề mình thắc mắc là sao có cái bảng yêu cầu xếp hàng, nhưng vẫn nhiều người vào mua chen vô mua luôn chứ không thèm xếp hàng, nhưng vẫn bán cho họ trước, trong khi hàng cũng còn dài và người ta đã đứng đợi rất lâu????????????????????