Đi về tối mà mắc mưa nữa nên mình cũng lười nấu, order bánh mì bò tiêu đen được bữa giảm giá. Menu có xôi chưa thử qua bao giờ nên gọi thử hộp xôi mặn luôn với 2 ly Coca. Xôi ăn ổn, tương ớt hơi bị cay, topping tương đối. Ship Now gặp anh shipper dễ thương, nhiệt tình dù mưa tầm tã nữa. Bánh mì có thử xíu ăn thấy oke nhưng nhân chắc đầy tương quá nên bị thấm bịch giấy nhiều, hơi mất thẩm mỹ.
Tổng hết cỡ 75K, có giảm giá nhưng cũng ko rẻ ????
Mình đặt giao đồ ăn qua app Now, giao hàng nhanh lắm. Mình đặt phần xôi thập cẩm là 30k, thêm chai sữa bắp 15k nữa, tiền ship thì có 15k thôi à, do cũng gần. Xôi có nhiều topping, kiểu topping y như bánh mì thịt vậy đó: chả lụa, thịt xá xíu, thịt nguội, chà bông, trứng cút. Hộp đựng sạch sẽ. Lượng xôi khá là nhiều, ăn chắc bụng. Chai sữa bắp nhìn xịn, đẹp, chắc chắn. Uống vị không quá ngọt, thơm mùi bắp. À mà tự nhiên giao tiếu cho mình cái muỗng, cũng may trong cặp mình có sẵn chớ không thôi bóc tay ăn luôn quá ))
- Giá cả: Bánh mì thập cẩm 30k (xá xíu, chà bông, heo quay, chả, rau) theo mình nhớ ko lầm là gồm các thành phần như vậy.
- Khẩu vị: Ngon! được cắt 2 đầu ổ bánh, mới cắn vào là đã gặp nhân!
- Cung cách phục vụ: hơi lâu, ngồi chờ một lúc mới được nhận bánh. Chỗ ngồi tầng trệt cũng hạn chế quá trong khi nhiều người mua. Tầng lầu lại đang xây dựng.
---------------
Trong bịt có khăn giấy + tăm, khá ổn!
Xôi dẻo ngon, xá xíu mềm thơm mà k có nhiều như trong hình :)) kệ cũng chấp nhận, giá cả hơi mắc 1 xíu nhưng bù lại order về cũng không bị thất vọng, chắc sẽ mua lại nếu có dịp
Hôm trước vừa đặt 1 bánh mì bò 1 xôi cá măng. Xôi cá măng thì chắc do món mới nên làm khá nhiều và ngon, cá cũng tươi và không bị tanh, tuy nhiên chất lượng của bánh mì thì mình cảm giác đi xuống hẳn. Bánh mì bỏ rất ít thịt, mình cắn hai miếng đầu tiên có đúng 1 lát thịt còn lại là rau + đồ chua, giật mình mở ra xem thì đếm đúng 5 miếng trong 1 ổ và miếng nào miếg nấy NHỎ XÍU. Ba mình ăn nốt phần còn lại còn hỏi mình 30k ổ này hả con? Thật hả? Mình khá thất vọng vì chỉ mới 1 tháng trc vừa ăn thì chất lượng vẫn giữ nguyên mà bây giờ lại như thế. Sr mọi người vì mình k chụp lại ảnh vì lúc đoa ăn chán quá cũng k có tâm trí đâu mà chụp. Mong pewpew xem lại cách làm việc ạ.
Hai lần mình đặt xôi qua app Now cách nhau vài ngày đều có vấn đề. Lần thứ nhất không có muỗng ăn. Lần thứ hai cũng không có muỗng, mà ngộ thay lại là 2 ống hút, trong khi mình ko hề đặt nước. Mong cửa hàng có thể khắc phục điều này, sao gói hàng lại cẩu thả như vậy.
Xôi măng cá nhưng chỉ được có "1 cọng măng". Trưa thứ 7 tuần rồi mình đặt ăn rất ngon, nhiều măng, nhiều sốt rất đậm đà. Hôm nay đặt lại đã note kĩ là nhiều sốt nhưng khi nhận sốt còn ít hơn thứ 7 mình đặt, và CHỈ CÓ MỘT CỌNG MĂNG. Cửa hàng nên xem lại để cải thiện hơn về chất lượng.
Đầu tiên thì dù bánh mì chưa đặc ruột cho lắm nhưng bù lại phần nhân bánh siêu ngon và vỏ bánh giòn, xốp. Bên cạnh đó thì một điều nữa mà mình cực thích của bánh mì PewPew (cái này chị Misthy có nói trong một review riêng rùi) là được cắt hai đầu nên cắn một cái là chạm tới nhân luôn. Mình chưa ăn thử xôi bao giờ nên lần sau có dịp sẽ thử. Cuối cùng thì về giá tiền, có thể các bạn sẽ cảm thấy hơi cao một chút so với mấy quán lề đường nhưng thực sự thì được ăn bánh mì trong không gian có chỗ ngồi, điều hòa thoải mái bên cạnh đó phần nhân chất lượng, sốt ngon và đặc biệt công đoạn làm nhìn cực kì sạch sẽ quy củ thì hi vọng các bạn sẽ cân nhắc ủng hộ cho quán bánh mì của anh Pew.