Tìm được 1 quán bánh mì ốp la đông đen mới, bán gần đoạn ngã 3 phạm văn nghị với nguyễn tri phương, quán vỉa hè thôi mà đông lắm, ốp la ở đây phần thập cẩm 2 trứng có chả thịt nguội và thịt nướng và pate kèm nước sốt đặc trưng của quán chỉ 20k, ăn bao no cho 1 buối sáng chất lượng, 2 cô chủ vui vẻ nhiệt tình nữa :3
Mình tới ăn buổi sáng, quán đông khách lắm.
Cô chủ phục vụ nhiệt tình lắm, hỏi mình muốn ăn 1 trứng hay 2 trứng, muốn bỏ rau ớt gì k chứ k đợi mình phải nói.
Bánh mì thì nóng giòn. mình tới ăn lần đầu, tưởng có pate sẵn luôn do ở Quy Nhơn là vậy nên kêu 1 trứng thì dĩa chỉ có trứng vs nc chấm thôi. Bạn nào muốn ăn trứng vs pate thì phải nói vs vô là cho dĩa trứng pate nhen. Ngoài ra thì có xíu mại, nước đậu, nước ngọt nữa.
Nói chung là ngon, ăn xong mới nhớ ra chưa chụp hình, hehe, sẽ quay lại.
Mình đến ăn buổi sáng, có ba cô bán, quán đông khách, với một quán ở vị trí như vậy là tốt rồi, ba cô bán rất nhiệt tình, vui vẻ. Ốp la nước dùng ngọt ngọt, đối với mình là ngon rồi, có thể gọi kèm thêm chả, pate nhiều mà mức giá rất bình dân, rất hài lòng sẽ còn quay lại
Đọc review xong qua ăn thử thấy ok thật: nước dùng ngon, 3 cô bán hàng rất tội dù khách thì đông nghẹt mà vẫn không cau có tí nào. Bánh mỳ tính riêng nên dĩa 10-12k thực ra là 13-15k. Tuy nhiên vậy cũng ok rồi.
Bánh mì ổ lớn hơn nhiều so vơi các quán mình từng ăn ngon và rẻ :1 phần opla 2 trứng + chả,thịt + 2 ổ bánh mì mà chỉ có 25k.cô chủ thân thiện.cho thêm chén nước sốt khi gọi mì thêm ^^
Sáng ghé ăn bánh mì ốp la. Cô chủ quán rất niềm nở, thân thiện. Không gian vỉa hè, thoáng mát, rộng rãi. Gọi 1 dĩa ốp la 1 trứng giá 11k. Ngoài ra còn có thể gọi thêm chả, pate, thịt,... Sẽ quay lại nữa. Hihi