Ông Tý khá nổi tiếng cả lâu đời ở đây rồi. Quán có nhiều chi nhánh lắm thì phải. Mình chỉ thích mỗi chả ở đây thôi, béo ăn rất ngon. Còn bánh mì chắc mỗi người mỗi vị, mình ăn thấy không ngon, rất khô. Bánh có nhiều giá từ 10 - 20k. Lâu lâu thèm thì mua chả về ăn chứ bánh mì thì chịu luôn ấy ..
Bánh mì ông tý thì đã khá nổi tiếng ở đà nẵng rồi.
Bản thân mình thấy ổ 15k như vậy cũng bình thường. Chả ở đây rất ngon không bị bột nhiều. Nhưng kẹp chung vào bánh mì thì hơi khô nhất là với thời tiết mùa hè như hiện nay khó ăn ngon miệng được. Bánh mì tuy k nóng hỏo nhưng vẫn có độ giòn không bị dai.
Bánh có vỏn vẹn mấy lát chả chan nước mà ăn thơm ngon không khác bánh mì kẹp thịt, chả, pate. Ở đây chỉ bán mang về chứ không dùng tại chỗ. Công nhận đó là điểm độc đáo của quán. Mình ăn từ hồi lâu đến giờ mà vẫn không thấy dở.
Mình ở gần chi nhánh trưng nữ vương
Mua 1 ổ bánh mì sáng loay hoay nhận tiền thối, lên tới cơ quan mới nhận ra để quên ổ bánh mỳ ở quán
Quay lại quán ngày hôm sau thì bảo không phải ca làm việc hôm qua, hẹn quay lại ngày sau nữa. Ngày sau nữa quay lại bảo lâu quá rồi, không giải quyết. Đùn qua đẩy lại, ổ chỉ 20.000 không bao nhiêu nhưng rất thất vọng phục vụ như vậy.
> Sẽ không mua chỗ này nữa.
Sáng hôm đấy đi tìm chỗ bánh mì này 1 hồi mới ra. Đi hơi xa, đến khi nhìn ổ bánh mì thì hơi thất vọng vì trong ổ bánh mì không có gì khác ngoài chả. Ở chỗ mình ở đã quen ăn bánh mì đầy đủ pate, sốt, rau.... Tuy nhiên khi ăn vào thì thấy khá ngon. Bánh mì rất giòn, chả cũng ngon nữa. Mình mua ổ loại 15k thì chả nhiều nhìn hoảng luôn :v nói chung bánh mì này chống chỉ định với bạn nào thích ăn đầy đủ món đi kèm. Tuy nhiên ai đến đà nẵng du lịch ( như mình ) thì có thể mua ăn sáng, khá ok, có 1 người bán nhưng làm cũng nhanh lắm????????
Thỉnh thoảng cũng mua bánh mì ở đây. Mình thấy nhiều bạn review bánh khô và nguội nhưng lúc nào mình mua dù bánh có nguội thì vẫn khá giòn. Mình lại thích kiểu đơn giản của bánh mì ông Tý. Vì chỉ có chả và ớt nên ko bị ngấy, lại cảm nhận rất rõ từng vị của nguyên liệu.