Lần đầu thử tiệm ông Tý để xem có ít như lời đồn không, và... ít thật :(
Mình ăn suất 15k mà 1 cánh bánh được khoảng 7 8 miếng chả con con, chả thì ngon nhưng vẫn cảm thấy hơi héo hon.
Ăn 1 lần cho biết chứ ăn lại chắc là không
(+) Hương vị: khá ngon do vị lạ so với dân du lịch như mình. Mình ăn BÁNH MÌ ĐẶC BIỆT thấy nước sốt ngon nà, kiểu mặn mặn, xí ngọt nhẹ thêm xí cay của ớt khô nữa là hợp lắm luôn, chả cũng khá mà nó bị cái nước sốt lấn ác không rõ vị lắm nhưng có thể nhận ra là không quá bột và có chút dai dai, nhưng thú thật không có chút rau nào ???? thật sự hổng quen.
(+) Không gian: quầy bánh mì sạch sẽ.
(+) Giá cả: cũng ổn, 15-25k/ổ.
(-) Dịch vụ: mấy chị bán thái độ hơi chán. Khách du lịch hỏi mà thái độ lạnh lùng lắm không trả lời, rồi kêu mua thêm 1 ổ nữa, thì tỏ thái độ khách phiền quá ????.
Bánh mì thơm đặc ruột. Chả heo bò đều dai ngon thơm. Đặc trưng của bánh mì này là chỉ có bánh, chả, ớt, muối tiêu và nc sốt. Có 3 mức giá 10k-15k-20k. Ngày nào cũng phải ăn ít nhất 1 ổ sau khi ăn 1 cơ số các món ăn khác.
Mình ko hiểu các bác chê cái gì, đi chỗ khác ko có đâu mà ăn nhé.
????Bánh mì Ông Tý chỉ có 1 quầy bán và 2 nhân viên thôi mà bán mấy chục năm trở thành món ăn đặc trưng phải thử ở ĐN. Bán chủ yếu mang đi từ 6h sáng khách đông, đến 10h là chỉ còn lại 1 2 ổ, buổi chiều bán lại nhiều hơn đến tận 10h tối. Thèm giờ nào cũng có thể ăn được ????
????Một ổ đơn giản chỉ có chả, ớt bột, nước sốt mà vang danh Đà Nẵng. Mình gọi ổ bò 18k. Bên trong đầy ắp những miếng chả xếp chồng lên nhau. Chả dày, ngọt, hơi cay tê lưỡi, sốt mằn mặn ngon. Giá không quá cao, nhân viên làm nhanh
Được dân gốc Đà Nẵng giới thiệu chỗ này ăn ngon nên cũng mầm mò đi ăn thử. Chả bò ở đây thơm, ngon. Nhưng tổng thể ổ bánh mì thì hơi đơn điệu chỉ có chả và ít sốt. Chắc do mình quen với khẩu vị của bánh mì Sài Gòn.
Bánh mỳ ông tý với bà lan là 2 loại nổi tiếng nhất Đà Nẵng. Với ổ bánh mỳ chỉ có chả, muối ớt tiêu mà ngon đến lạ.
Vỏ bánh mỳ giòn rụm, nóng hổi. Ổ cũng to hơn, đặc ruột. Ấn tượng nhất vẫn là chả của cửa hàng, ngon thơm, giòn giòn lại béo nhẹ, cực dậy mùi nha. Ăn rồi không thể nhầm lẫn với các thương hiệu khác. Gia vị đầy đủ, mặn mặn cay cay khiến mình hài lòng thực sự ý.
Bánh mỳ chỉ từ 15k đến 20k mà siêu chất lượng. Chiều chiều đói làm ổ lót dạ quả thực hết ý luôn.
Ăn bánh mì ông Tý đặc trưng ko lẫn vào đâu được, lâu rồi mới thấy thèm chả ông Tý nên ghé mua. Trước kia ăn lần đầu tiên, thấy trớt quớt à???? lúc mở ra chỉ có chả, nước chan và ớt bột ????, ko hành ko rau. Nhưng mà ăn rồi cũng quen, chả ở đây hồi trc ngon lắm, mà giờ ăn thấy cũng bình thường, ko có gì đặc biệt cả. Cứ muốn ăn nên mua riêng chả về ăn trớt cho khoẻ. Bánh mì họ bán 10k, 15k, 20k. Mình mua 10k bên trong đc 7 lát nhỏ, chắc là chả heo. Còn 20k là loại đặc biệt, có chả heo vs chả bò trong đó, thích ăn ớt bột ở đây, nó kích thích vị giác ????