Hôm qua mình ghé đây lần đầu , cũng gần 13h mấy ( khá trễ ) nên xe bánh mì dọn vô trong nhà bán. Chưa thử qua các món khác nên không biết thế nào , thấy bán cũng nhiều món ăn sáng nữa , nhưng chỉ mới ăn thử bánh mì chả thôi. Thấy đề giá là 20k/ổ , mình thì chỉ lấy pa tê và chả lụa thôi vì cho bé ăn , họ chỉ tính 16k thôi , thấy bán cũng có tâm chứ không mặc định bán cho đúng 20k. Buôn bán thân thiện , vui vẻ và dễ chịu.
Pa tê bơ ăn khá ok , có vẻ là quán tự làm hay sao , cái vị cũng khác khác và lạ hơn. Chả thì ăn bình thường chứ không dỡ. Bánh mì thì được làm nóng trong lò vi sóng nên ăn thấy giòn nhưng bị bị bể vụn.
Lần sau mình sẽ ghé ủng hộ món khác để xem chất lượng thế nào rồi review tiếp.