Một buổi trưa đầy nắng và đầy gió tự dưng hai đứa thèm ăn bánh mỳ chảo quá :)) thấy quán nay cung quảng cao nhiều lại cũng tiện đương nên quyêt đinh vao đây ăn luôn na ????
Hai đưa goi hai phần bánh mỳ chảo đẩy đủ gia co 35k thui ạ :)) nhiều sốt lắm ạ ???? mình thấy dc phết chứ đùa kaka ????
Điểm cộng la đồ lên nhanh ko phải chờ lâu hihi ????
Môt suât này ăn vừa đủ no luôn ma giá cả lại rẻ nưa nên rât hai lòng hihi ????
Chưa bao h gọi sốt vang ở đâu thấy bất an về thực phẩm như ở đây. Nếu giá thành thấp, ko phải thịt bò thì đã đành. Nhưng hnay ko biết ăn phải cái gì, ko biết có nên gọi nó là thịt ko. Đồ nóng đc đựng trong túi nilon, để vào hộp xốp. Bên trong đếm đc 2 miếng thịt thật, 3 miếng gì đó dai dai, sật sật, 2 miếng cà rốt. Hết! Quá kinh!
???? Bánh mì Ô Long thì mình không có gì để nhận xét ngoài 2 tiếng tuyệt vờii
Đồ trong suất thì cũng giống như bình thường thôi, có điều mình cảm thấy sốt ở đây đặc biệt ngon í :”> ăn 1 lần là nghiện lần sau chỉ muốn ăn ở đây thuii.
Có điều lần gần nhất đi mình hơi kiểu để ý xíu ))) mình cũng kbiet quán có tuyển nvien trông xe bên ngoài không, hay chỉ là nhân viên làm trong quán ra ngoài ngồi nghỉ, nhưng lúc í mình thấy 1 chị có bầu dắt xe xuống khá là chật vật mà bạn nv ngồi ngay đó không hề ra giúp. :(
Ngoài lề vậy thui còn đồ ăn và phục vụ trong nhà 10 điểm nhaa ♥️
Đồ ăn tạm được, ghế bị bẩn ngồi dính dính còn nhân viên ko niềm nở, mình nhờ nv làm nóng lại bát sốt nguội ngắt chả nói gì xong mang đi chưa đầy 2 phút sau quay lại vẫn với bát sốt nguội ấy :))) bạn ko thích phục vụ yêu cầu của khách thì nói thẳng ra chứ làm thế để làm gì ạ?? Ăn mất cả ngon
mình gọi chảo đặc biệt như hình và thêm 1 cái bánh mì nữa
ưu điểm là sốt ngon :)) pate vừa miệng, trứng còn đc chọn trúng chín hay tái nữa
1 suất chảo ntn có thể ăn đc 2 cái bánh mì, no căng luôn ấy )))
giá rẻ nữa, nên đi nên đi
điều mình ko thích là phần dưa ăn kèm như ko có tẩm ướp gia vị gì hết, nhạt lắm
với cả 1 bàn ăn cho 2 người như này mình thấy hơi bé
à chỗ gửi xe hơi bị hạn chế nữa :((
Gửi các bạn nhân viên, chủ quán đã mất công thuê các bạn, hãy cố gắng làm ăn có tâm chút đừng vì lợi ích và sự lười biếng của mình mà khiến cửa tiệm của ng ta đi xuống, mất hết uy tín vì các bạn
Ăn từ hồi quán mới mở bé xíu xiu với bít tết sale 40k
Hơn 1 năm mới quay lại, ngày xưa mê quán này lắm nhưng giờ bớt bớt r...
Chả là hnay tiện đường ghé lại quán đây nhưng mà hơi thất vọng đặc biệt là đội ngũ nhân viên của nhà hàng
Nay khoảng 6 rưỡi tối vì đường bị tắc nên ghé đây ăn luôn, mặc dù đường đông qua lại khá bất tiện và vỉa hè full chỗ nên hơi luống cuống về phần để xe, nhưng bạn trông xe thấy vậy nhưng k hề có ý muốn giúp mà cứ cắm mặt vào điện thoại phải đến lúc mình mở lời mới nói “ để xe bên đường ấy”... cũng k có ý định dắt hộ hay j j nói chung là tự biên tự diễn thích thì vào k thì thôi
Sau công đoạn gửi xe thì là vào quán, nay cũng đông, bàn tầng 1 gần kín, bình thường đến ăn mình hay ngồi tầng 2 vì có view nhìn đc ra hồ nên rất thích. Theo nhận định của mình gần 7h tối thì cx chẳng còn sớm sủa j để mà nói là tầng 2 “chưa phục vụ”... Ok fine đứa bạn mình cũng là dạng dễ tính nhưng đến lúc này nghe nhân viên nói vậy cũng thấy khó chịu r. Nhưng tại lâu k ăn nhớ vị nên thôi kệ ngồi đâu thù cũng là ngồi...
Lúc đồ đc đưa ra thì bạn nhân viên cũng k nỡ để cái khay cho ngay ngắn giùm khách ;))))) xuôi xuôi dọc dọc xiêu vẹo quay đít luôn vào bếp
Mà nói thật ý nhân viên ở đây thì cũng k phải là ít đâu nhưng cứ thích chui rúc vào trong bếp đứng vs nhau cho ấm hay s ấy, k có ai trông khách nên khi mình dùng xong muốn tính tiền cũng chẳng thấy ma sãi nào lại phải vào tận nơi để mời ra thanh toán
Ý thức cực kỳ tệ luôn và lười, lần này đến đây ăn mà cứ như ăn xin ấy thái độ, nét mặt cực kỳ k chấp nhận đc
Đấy là nguyên 1 bài về NHÂN VIÊN, còn đồ ăn thì nhạt, nước sốt nhạt hơn xưa nhiều, khoai chiên thì là khoai cũ để tủ lạnh hấp lại ăn cứng quèo, trứng ốp nát lòng... vân vân và mây mây
Bonus thêm là đầy bụng và ậm ạch đến tận đêm
Với chất lượng phục vụ và món ăn như này thì bánh mì ô long k còn là điểm đến mình muốn quay lại nữa, quá đáng tiếc cho 1 quán bánh mì đã từng rất ngon và phục vụ tận tâm với khách
*Chán nên cũng chả buồn chụp choẹt mà làm gì
Quán này seeding khá ác liệt nhưng chất lượng ko như mong đợi
1 suất đầy đủ có pate, xúc xích, trứng ốp, khoai tây chiên kèm ít nộm
Tổng thể chỉ ở mức ăn tạm, ko đến mức tệ ko ra gì nhưng cũng chẳng ngon như quảng cáo. Nhớ nhất là pate ngấy lắm. Mình cực thích ăn pate mà phải ăn cố.
Nước sốt thì loãng lõng bõng, kiểu dùng bột năng làm sánh ý nên nó cứ trong trong nhớt nhớt như chè. Hix
Sữa đậu 10k 1 cốc bé tí. Quá đắt
Ko gian quán thì ổn, view ra hồ, điều hòa quán mát mẻ, nhân viên khá nhanh nhẹn