Ăn khá lạ miệng, nguyên liệu khá đơn giản. Giá từ 6k trở lên, menu khá đa dạng như trứng, chả lụa, chà bông, xúc xích. Mình chỉ ăn thử để biết, không có ấn tượng gì đặc biệt.
Vị trí
1 quầy bánh khá nhỏ trên phố Trịnh Phong. Quầy bánh trước một quán net :))
không gian
có 1 quầy bánh, 1 lò than nướng bánh và 1 cái bàn duy nhất, chắc mọi người toàn mua mang về
food&drink
ăn buổi sáng ko có bánh thập cẩm pizza gì đó. Bánh được nướng sẵn từ nước rồi nên lúc ăn bị nguổi và dai. ăn kèm với xúc xích, thịt, ruốc, sốt ớt... hơi bị mặn với khẩu vị của mình. Uống thêm sữa đậu ở hàng bên cạnh và có trà đá miễn phí
dịch vụ
1 chị bán hàng thôi, khá bình thường
giá cả
10k đến 20k gì đó, tuỳ vào các loại ăn kèm với bánh mì nướng. Giá rẻ nhưng chất lượng không cao