Bánh ngon, giòn, lúc ship tới nói vẫn còn ấm. Bò lá lốt nhiều hơn mình nghĩ, ăn cùng với rau rất ngon. Nhưng hơi ít sốt, chắc lần sau sẽ note để quán cho thêm sốt. Ăn rất ưng luôn, sẽ quay ljai dài dài
Quán siêu nhỏ chỉ có khoảng 4-5 bàn con nên đi đông sẽ hơi bất tiện
Bánh mỳ ăn vị đậm đà nhưng làm chưa được nóng nên để 1 lát hơi nguội.
Đồ này cũng phù hợp làm đồ ăn chơi chứ cũng khôn phải đồ ăn no nhé.
Giá cũng hợp lý.
Chắc sẽ quay lại
* Vị trí: cũng khá gần đầu đường Chùa Láng, đầu giao với Nguyễn Chí Thanh. Đi qua quán karaoke một chút sẽ tới
* Không gian: quán bé, nên cũng cần để ý một chút không sẽ bỏ qua.
* Đồ ăn: Mình hay gọi suất vừa, tầm 20k thôi, nhưng dạo gần đây thấy lamg có vẻ vơi đi thì phảiMột suât như thế này có giá 20k. Ngày trước là bánh cứ để tẩm ướp trong muối ớt, bây giờ bánh như chưa tẩm ướp gì đã nướng, xong bơm tương ớt rắc thêm sốt cay ý, nên bánh dù giòn nhưng vẫn bị phồng :v Mà thấy hồi xưa ăn nó cay nồng thơm, còn bây giờ ăn thấy cay xé lưỡi, không hay ????
Lúc vào review thấy mọi người rate sao thấp quá thực sự mình có hơi shock vì lần nào đi qua đây mình cũng mua ấy :( Mình rất thích luôn ý một suất đầy đặn, nhiều, mình hay mua suất max để cho mình và con bạn cùng ăn nữa. Mua 1 suất kết hợp với trà sữa ở mấy quán đối diện thì chỉ có đỉnh của đỉnh thôi. Mỗi tội đến mới làm nên phúc vụ hơi chậm, quá thì siêu bé nên đa phần mình toàn mua về chứ không ăn ở đấy bao giờ cả @@. Nhưng mình thấy các bạn rate sao thấp thấy cứ lạ lạ sao ấy
Mình thấy bánh ở đây khá ngon, ruốc, thịt bò khá tốt duy chi nhiều lúc cho sốt hơi nhiều khiến người ăn cảm thấy hơi ngấy 1 chút thôi chứ như này là khá ổn rồi... 1 cái bánh mì cũng ổn cho 1 bữa trưa... Giá cả thì khá hợp lý tại thời điểm hiện tại. Lại thêm việc quán hay có giảm giá ưu đãi. Kèm với cả chương trình giảm giá hàng tháng từ now kết hợp với airpay thì việc mua hàng để ăn thay bữa chính là khá hợp lý trong thời điểm này
Địa chỉ : 29 chùa láng, Nguyễn Chí Thanh rẽ vào 1 đoạn là tới, quan nhỏ nhỏ !
Ấn tượng đầu tiên là anh chủ quán người Sài Gòn, nói chuyện nhỏ nhẹ . Mình gọi bánh mì nướng muối ớt 20k, ( ảnh chụp là do quên, mình đã ăn một chút hehe ).
Nhận xét về đồ ăn là ngon cực kì luôn, cốc sữa đậu thì to chà bá luôn, chỉ là quán hơi bí một xíu, mua về nhà ăn chắc ok hơn.
Chắc chắn quay lại.
Mình có đặt bánh tráng trộn của quán trên shoppe và sẽ không bao giờ có lần 2. Không có trứng, vừa không ngon lại ăn lạo xạo như có cát, dở tệ nhất mà mình từng ăn >_<