Sau một thời hot hit khuấy động ăn vặt Sài Gòn thì h bánh mì nướng muối ớt có vẻ chìm vào quên lãng dần dần, ko nhiều chỗ trụ lại nổi như cô Năm đây. Cô bán ở chỗ 3/2 gần góc đường Lê Hồng Phong ấy nhé, và đương nhiên là takeaway rùi.
Hộp cơ bản là 12k nha gồm bánh mì bơ mỡ hành chà bông tôm khô muối ớt. Thích ăn nhiều bơ cứ kêu cho nhiều bơ nha. Mình đến cô mới nướng bánh nên lúc nài cũng nóng giòn. Bạn nào thích phô mai xúc xích các kiểu thì hộp 20k cho chất nha
Bánh mì nướng muối ớt hết hot oy nên tìm 1 tiệm quanh quanh cũng khó ghê, mò theo Foody đến chỗ nì. Quán là 1 cái xe di động trước tiệm bán quà lưu niệm nên dễ đi lố. Mình gọi 1 phần đầy đủ 20k nè, thấy topping cũng kha khá nhưng ăn cũng bthg thui, quán gần nhà ngon, giòn hơn mà nghỉ bán mất tiêu oài. Bánh mì mình thấy hơi dai, ko đc giòn lắm; ko thik phần con ruốc vì nó cứ ngọt ngọt lợ lợ sao đó, xúc xích vs trứng cút thì có gì đâu để comment :D Nói chung 1 phần này thấy cũng hơi ít, ăn chơi chơi được thui.
Dạo quanh DeliveryNow một vòng kiếm món ăn xế, thấy món này lâu rồi ko ăn nên order về ăn. Giao hàng nhanh và đúng giờ. Bánh mì giòn bên ngoài mềm bên trong, ngon.
Chà bông, ruốc cũng nhìu, có kèm sốt mayonnaise ăn béo béo đúng kiểu mình thích.
Thấy chổ này bán ổn nè, hèn chi trên Deli thấy đặt quá trời mà trên Foody review cũng ok nữa
Lần sau có đói có thèm sẽ order ăn tiếp ^^
Món ăn vặt nổi rần rần 1 thời đây nè, đọc review thấy mấy bạn khen chỗ này quá trời. Quầy bánh mì muối ớt bán trước tiệm thú bông thơm phưng phức lun nhoa.
Bánh mì được sơ chế nướng thơm tho với bơ, sau đó phết thêm gia vị muối ớt cho đậm đà. Nhân bình thường thì có chà bông, tôm khô, mỡ hành, mayonaise. Phần đặc biệt thì có thêm xúc xích, phô mai béo béo. 1 phần 15-20k ổn nè, tầm chiều 4-7h là bán liên tục lun, mấy anh giao hàng đến mua quá trời.
Hot trend một thời đây rồi. Món nào mà trend là y như rằng mọc lên 1 nhùi mà rụng đi cũng 1 đống. Hên sao kiếm được chỗ này bán siu ngon luôn huhu
- Bánh mì có phết phô mai ở giữa rồi mới đem nướng nè, vỏ bánh giòn thơm còn bên trong thì mềm. Gia vị ăn cực vừa miệng, cắn miếng nào thơm nức miệng miếng đó nha.
- Topping đi kèm thì có 2 thanh xúc xích, 2 trứng cút, ruốc, chà bông, hành với bơ. Mình thấy phần 20k là có thêm xúc xích vs phô mai nhưng thề là xúc xích nó hơi nhỏ bé, cắn sương sương là hết veo à nên có lẽ mua phần không xúc xích sẽ ổn hơn. Nói chung ngon, bổ, rẻ - các bạn nên thử nhen
Lúc mình đi mua là 8:30 tối, cô bán kêu là đông khách nên hết trứng cút rồi, chỉ còn phô mai với xúc xích thôi. Mình mua phần 20k, mặc dù cô nói là thêm đồ ăn cho mình nhưng thật sự chỉ có 1 cây xúc xích nhỏ xíu nên có hơi thất vọng. Ngoài ra thì con ruốc khá nhiều, bánh mì cũng giòn, có thêm ít phô mai ở bên trên nên béo béo. 1 hộp 1 người ăn no nhưng với hộp của mình thì thấy vẫn chưa đáng giá 20k.
Mình đặt phần bánh mì nướng muối ớt đầy đủ. Giá: 20k. Theo mình thấy phần này chưa được một ổ bánh mì cắt ra. Giá 20k có quá cao không ? Bánh ngon, mùi vị lạ. Mình vẫn thấy nếu giá ít hơn tí thì xứng đáng 5* hơn.
Được giới thiệu món ngon, nhưng đặt 2 lần, giao toàn sai món. Đặt phần đầy đủ, mà lại giao phần thường (không xúc xich, phô mai)
Hi vọng khắc phục được sai sót. Vẫn sẽ ủng hộ