Quán vỉa hè này dễ thấy lắm, chỗ ngã tư Chợ Bách Khoa, đúng chỗ đèn xanh đèn đỏ luôn ????
Quán vỉa hè nhưng trông hay hay với kiểu treo các thứ giói thiệu menu lủng lẳng...????
Bánh mỳ nướng muối ớt ăn lạ lạ thôi nhưng mình không có thích lắm, có cả trứng cút như kiểu version của bánh tráng trộn vậy ý ???? Nước chanh leo 7K uống chất phết nhưng không biết có phải chanh leo thật không. Nhưng nhìn chung là ăn OK lắm cho giá rẻ, vỉa hè, sinh viên ???? 10K/bánh...
Phục vụ rất nhanh ạ ????
Bánh mỳ nướng muối ớt siêu ngon luôn. Mình đi ăn ở đay 2 lần rồi nhưng lần nào cũng ưng quán này luôn. Nằm ngay cạnh quán khaoi lang lắc nên 1 công đôi việc gọi cả 2. Quán nằm ngay ngã tư trần đạu nghĩa và lê thanh nghị. Chỉ là xe đẩy nhưunf lại rất đông, để xe ngồi ngắm đường ăn bánh mỳ cung rất sướng miệng. Có 10k nên mình không đòi hỏi gì hơn nữa. Bánh mỳ mềm. Không được đạm đà lắm nhưng xúc xích ngon, hơi it. Chanh leo uông vừa, không bị ngọt quá nên ok.
Bánh mì nướng trên than sẽ ngon hơn, nhưng được cái là 10k mà được nhiều thứ lắm. Ăn no ấy, mình không thích cay nhưng cũng ăn hết sạch. Quán vỉa hè ngắm đường xá lúc chiều tối cũng thích lắm.
Hôm qua mình có mua về bánh mì bơ tỏi ở đây ... Giá rất rẻ chỉ có 10k thui nhưng bù lại mình phải chờ 10-15' mới có bánh thôi ko sao vì lúc đó cũng hơi đông ..... và mặt chị chủ ở đấy như ko hồn luôn .. Mình gọi để đặt bánh cũng ko trả lời sau đó chỉ có 1 chú hỏi lại mình thôi .. Dù bánh có ngon cỡ mấy mà ng bán hàng ko thân thiện cũng đủ làm khách mất ngon rồi :)