Quán khá nổi trên foody
Bánh mì nướng chấm với nước sốt thịt, phần nước sốt hơi cay, có mỡ nên hơi ngậy
Thịt nướng thơm mùi lá mắc mật , trông bé thế nhưng chắc thịt, không có mỡ
Cái nhìn giống xúc xích trong hình là lạp xưởng kiểu tây bắc , ngon hơn xúc xích
Mình rất thích ăn bánh mỳ thịt xiên, bánh mỳ Lạng Sơn có thêm nước chấm ăn rất đưa mồm tuy nhiên nc chấm hơi cay 1 chút, bmi nướg giòn vừa tới ko bị cháy. Tuy nhiên cái hồn qan trọng nhất là thịt xiên nướng thì lại ko đc như kỳ vọng, thịt khô, kiểu khách ăn nên nướng lại hơi qá lửa, nhai hơi đau răng. Cái thích ăn nhất lần này có lẽ là bánh mỳ và dưa chuột, dưa chuột ăn ko bị đắng là thích rồi ^^. Ko gian quán hối bí và nóng, ko có chỗ ngồi bên ngoài. Thỉnh thoảg thèm chắc mình sẽ chỉ gọi lại bánh mỳ nướng ở đây chứ ko ăn thịt xiên nữa
Lần thứ 2 mua ở đây nè. Bày ra chụp ảnh cho đẹp, m mua 5 cái bánh mì cho 2 ng ăn là vừa xinh. Bánh mì ship đến vẫn giòn lắm, dưa chuột bị đắng ạ. Nước chấm vẫn ít thịt như cũ, nhiều mỡ quá và không cay, cho thêm cay thì ngon hơn.
Món lạ nhưng không quá xuất sắc, thỉnh thoảng đổi món cho đỡ chán. Nước chấm cần cải thiện, thêm thịt nạc và bớt mỡ. Còn dịch vụ ship thì ok, nhanh nhẹn, thân thiện, đóng gói đẹp, lịch sự . . .
Đọc thấy món bánh mì khá lạ nên order ăn thử.
Bánh ship đến vẫn còn nóng giòn, đựng trong túi giấy nên bánh k bị ẩm, bánh đc cắt thành các miếng nhỏ, có kèm mấy xiên gỗ để xiên bánh chấm, khá tiện.
Nước chấm đựng riêng trong cốc nhựa.
Bánh ăn khá lạ miệng, nước chấm ít thịt hơn m nghĩ, hơi ngấy, bớt mỡ đi thì ngon hơn, hơi mặn nữa.
Nói chung ăn thử thì thấy cũng đc. Các món khác chưa thử nhưng thấy đánh giá chê nhiều quá nên lần sau vẫn gọi bmi thôi.
Mình đặt 3 bánh + 2 xiên ở đây ship về nhà. Bánh mì giòn mặn ngọt khá ngon, đã được cắt nhỏ. Thịt xiên nạc và thơm mùi móc mật nhưng chỉ có duy nhất 1 vị mặn nên ăn ko ngon và mùi vị ko hấp dẫn cho lắm, nên bổ sung vị ngọt. Giá xiên thịt khá cao 15k/ xiên,nhưng ko nhiều thịt cho lắm, đặt 30k thịt xiên ở đây thấy được hơi ít, đặt chỗ khác cũng được 4-5 xiên và nhiều thịt hơn thế này. Nước chấm với mình là chán, vị chua và hơi lờ lợ, béo ngậy nhưng ko hợp nên mình ko ăn tý gì, trong ảnh là tương ớt ở nhà mình tự cho thêm vào cho dễ ăn chứ quán ko có tương ớt nha.
Ngồi 30p không được oder . Ra oder bị đuổi về chỗ bảo về chỗ ngồi sẽ ra oder nhưng vẫn chả thấy đâu . Xong người đến sau xa lắc lơ thì ngồi ăn r . Chán lắm dù biết là đông thông cảm nhưng mà nên nhìn người trước người sau chút
- Suất mình order về hôm nay thực sự làm mình khá thất vọng. Bánh mì nguội ngắt, thịt nướng bị ám mùi khói cực kỳ, rất khó ăn. À, dưa chuột dạo này mình ăn hay bị đắng, lần nào ăn cũng bỏ lại dưa chuột. Rồi không biết có phải quán thay đổi công thức nước chấm hay không mà mình ăn thấy vị rất lạ, cay nữa. Mình có cảm giác vị nước chấm nay bị nồng, mình chấm bánh mà không cảm nhận được vị bánh, toàn vị nước châm thôi. Nói chung là không còn ngon như xưa nữa. :((