Bánh mì ở đây mình thấy cũng khá rẻ, ổn.
Bánh mì thập cẩm của mình ăn cũng ngon phết, nhân khá đầy đặn.
Có bạn mình ăn bánh mì trứng bò khô cho nhiều ớt thì bảo ăn hơi bị mặn, một phần bò khô cũng hơi mặn sẵn rồi.
Nhìn chung thì mình thấy bánh ở đây ăn ok, giá cả rẻ, hợp lý, hay có ưu đãi giảm giá
Mình order đồ về ăn trưa. Nói chung thì bánh mì đầy đặn, trà đào đúng vị. Chỉ có điều mình k thấy vị mật ong lắm, khả năng ướp ít. Còn vị sả gừng thì dậy mùi. Có vừng nữa nên khá thơm
bánh thập to cầm nặng tay, nhân đầy đặn mà đậm đà.
shipper giao lâu quá nên bánh bị nguội, tưởng là bánh sẽ dai cơ mà vẫn giòn cực.
Chưa bao giờ có cảm giác no như vậy khi ăn 1 cái bánh mì, túm lại giá cả hợp lí mà chất lượng thì quá ok ????
Combo sáng mình hay ăn: bánh mỳ thập cẩm + sữa ngô. Được cái ngon,đầy đặn mà sạch sẽ. Thấy quán có bán thêm cả cháo gà nhưng chưa ăn thử, 30k bát thường, còn ăn gà đùi góc phần tư thì 70k. Giá mình thấy ok.
Bánh mì thì ăn như đấm vào mồm vậy. Còn ông đầu trọc (k biết nhân viên hay chủ) thì thái độ, cầm bánh mì ném lên bàn ))) Mua 1 cái bánh lúc vắng khách mà chờ gãy chân :))) K cho 1 điểm hơi phí