Quà Hà Nội từ một người bạn, vì bạn biết mình thích ăn patê của thương hiệu Nguyên Sinh ( trong Sài gòn thì mình hay chạy đến Nguyên Sinh tại 141*** quận 1 mua ăn).
Nhân dịp đi công tác vừa rồi, cô bạn đã mua mang về cho mình, quý ơi là quý.
Patê thịt heo hoặc gan heo bình thường đã ngon rồi mà món patê gan ngỗng đặc biệt của Nguyên Sinh chính tông ngoài Hà Nội đã khiến mình mê man luôn.
Mở hộp patê đã ngửi thấy mùi thơm, lớp váng mỡ bề mặt béo ngậy, lớp mỡ dầy dưới đáy hộp cũng ngon không ngán luôn. Độ mịn và mướt của patê thì đạt chuẩn miễn bàn.
Mua ổ bánh mì nóng đặc ruột mới ra lò, phết miếng patê vào, cắn một miếng, vị ngon không cưỡng nổi.
Quà Hà Nội từ một người bạn, vì bạn biết mình thích ăn patê của thương hiệu Nguyên Sinh ( trong Sài gòn thì mình hay chạy đến Nguyên Sinh tại 141*** quận 1 mua ăn).
Nhân dịp đi công tác vừa rồi, cô bạn đã mua mang về cho mình, quý ơi là quý.
Patê thịt heo hoặc gan heo bình thường đã ngon rồi mà món patê gan ngỗng đặc biệt của Nguyên Sinh chính tông ngoài Hà Nội đã khiến mình mê man luôn.
Mở hộp patê đã ngửi thấy mùi thơm, lớp váng mỡ bề mặt béo ngậy, lớp mỡ dầy dưới đáy hộp cũng ngon không ngán luôn. Độ mịn và mướt của patê thì đạt chuẩn miễn bàn.
Mua ổ bánh mì nóng đặc ruột mới ra lò, phết miếng patê vào, cắn một miếng, vị ngon không cưỡng nổi.
Kfai mình hùa vào các reviewer bên dưới đâu nhg mà thực sự đồ ăn ở đây dù có ngon thì m cũng k muốn quay lại :)))
- Trc hết là cửa hàng bên ngoài bán bánh mì, nhg đi vào ngõ sâu trong thì có cả quán ăn trông cũng sạch sẽ khang trang lắm!
- Đồ ăn thì mình gọi mấy món Bít Tết, Bò lúc lắc, Salad, pate còn bmi là ăn kèm các món trên. Thực ra đồ ăn ngon thì cũng chẳng fai là ngon xuất sắc nhg mình thấy khá nhiều dầu mỡ và k có j nổi trội cả. hơn nữa đồ ăn rất ít ấy mà giá thành đắt. Tính ra 1 suất tầm 180-200k mà ăn đc có 1 khay chảo ít tí, chẳng bõ thật sự ????????♀️
- Điều đáng nói nhất có lẽ là PVu. Ngxua (cách đây 7 năm) mình có ăn ở đây 1 lần rồi, nhg là mua mang đi và đã thề là kbh quay lại. 7 năm sau quay lại cũng sẽ thế ???? nhưng mà đúng là PVu vẫn k thể ngửi nổi, fai kiểu nịnh NV thì NV mới thèm mang đồ lên đấy nhé. Sợ quá đi mất ????????
Kfai mình hùa vào các reviewer bên dưới đâu nhg mà thực sự đồ ăn ở đây dù có ngon thì m cũng k muốn quay lại :)))
- Trc hết là cửa hàng bên ngoài bán bánh mì, nhg đi vào ngõ sâu trong thì có cả quán ăn trông cũng sạch sẽ khang trang lắm!
- Đồ ăn thì mình gọi mấy món Bít Tết, Bò lúc lắc, Salad, pate còn bmi là ăn kèm các món trên. Thực ra đồ ăn ngon thì cũng chẳng fai là ngon xuất sắc nhg mình thấy khá nhiều dầu mỡ và k có j nổi trội cả. hơn nữa đồ ăn rất ít ấy mà giá thành đắt. Tính ra 1 suất tầm 180-200k mà ăn đc có 1 khay chảo ít tí, chẳng bõ thật sự ??♀️
- Điều đáng nói nhất có lẽ là PVu. Ngxua (cách đây 7 năm) mình có ăn ở đây 1 lần rồi, nhg là mua mang đi và đã thề là kbh quay lại. 7 năm sau quay lại cũng sẽ thế ? nhưng mà đúng là PVu vẫn k thể ngửi nổi, fai kiểu nịnh NV thì NV mới thèm mang đồ lên đấy nhé. Sợ quá đi mất ??
✨ Vị trí: quán nằm phố lý quốc sư gần đoạn bờ hồ nói chung quá là trung tâm bên cạnh toàn các hàng ăn uống nhé. Tuy nhiên quán hơi nhỏ nên để ý mới thấy
✨ Giá cả: khá là đắt nhé
? 1 suất bít tết loại thường: 130k
✨ Chất lượng: thực chất là ăn ổn ở mức đc nhưng so với giá cả thì lại chưa đạt mức đấy. Mình gọi 1 suất bít tết thường bêb trong có thịt, hành tây và khoai tây chiên. 1 sốt thì khá vừa vặn ko ít nhưng mà ăn kèm có mỗi khoai tây với ít pa tê nên mình thấy ít quá a. Được cái thịt cũng mềm nước sốt để chấm với bánh mì cũng ổn
✨ Không gian: quán bé xíu luôn. Chủ yếu là cho mọi người mua về nên ko có chỗ ngồi luôn mà thấy quán lúc nào cũng đông đúng là có tiếng từ xưa rồi
Theo bạn lên phố cổ ăn bánh mì bít tết, ăn xong về lên đây thấy chê tơi tả, mà mình đi ăn thấy đâu có tệ đến vậy.
Quán nhỏ nhưng bên trong bố trí khá hợp lý, k bị bí bách, cảm giác cũng ko chật chội lắm (hay tại quán ko có khách mấy :)) ). Quán làm bít tết thì ko thể tránh khỏi bị ám mùi
Nviên và chủ quán cũng bình thường mà, ko nhiệt tình nhưng mình ngồi ăn thì k thấy nặng lời với ai
mình gọi 2 suất bò bít tết chín. 1 suất 95k gồm 1 miếng bò to, khoai chiên, hành , nước sốt, đỗ xanh(ăn ngon phết) và xúc xích. k xúc xích thì 85k. bánh mì ngon, vỏ giòn mà ko vỡ nhiều, ruột nhiều, mềm thơm
Trà đá 5k 1 cốc, bánh mì thêm 7k/c, khá đắt nhưng ngon mà, trên phố cổ thì đắt là phải rồi!
Quán này nằm ở trên chỗ lý quốc sư vị trí gần nhà thời mà cũng gần trung tâm nữa dễ nhìn dễ tìm thôi, mỗi tội không gian của quán thì hơi nhỏ, mà quán không dodong khách lắ đâu nên ngồi ăn cũng được hoặc bạn có thể mua bánh mỳ bạg đi cũng oke
Ở đây menu cũng nhiều món, chủ yếu xoay quanh bánh mỳ đương nhiên rồi. mình có ăn bít tết bò ở đây, một suất tì không nhiều lắm, Được cái bò mềm mà độ tái khá oke, sốt bò ngon ăn với bánh mỳ rất hạp mà giá cả đắt gần trăm rưỡi 1 suất thì phải
Nhân viên bình thường, thái độ k niềm nở cho lắm
- Quán lâu đời bao năm nay ở Hà Nội, quán không rộng lắm nhưng cũng khá ấm cúng, phong cách nhẹ nhàng;
- Phục vụ nhanh, nhiệt tình;
- Nên gọi 1 đĩa tổng hợp bao gồm đầy đủ các loại thịt, thịt đa dạng mà ngon, thơm, Pate là mấu chốt của chỗ này, nó rất ngon, thơm. Kẹp tất cả cùng bánh mỳ ăn ngon tuyệt vời.
Được nghe bạn kể nhiều về bít tết ở đây mãi mới có dịp đến ăn, 2 đứa đều đói vào 1 chiều mùa đông.
Đến nơi cảm giác ko gian ấm cúng đang hào hứng nghĩ đồ ăn cũng ngon như lời đồn. Tuy nhiên đồn ko như lời, mang 2 cái chảo bít tết chín vừa ra, cầm dao dĩa lên gồng cả ng cắt được miếng thịt bỏ vào mồm dai ngoách, nhai ko được nhè ko xong đành nuốt chửng.... đã thế thịt chả có vị gì nhạt thếch ra vừa ăn vừa chấm sốt mới vừa miệng. Thấy bạn mình bảo trước có trứng nhưng hôm mình ăn đếch có ???? đành phải gọi thêm đĩa pate ra ăn nốt cái bánh mỳ cho ấm bụng.
Về nhân viên rồi phục vụ các thứ thì cũng đọc review trên fb có vẻ tệ hại, còn trải nghiệm của mình là có 1 bàn ngồi đằng sau ăn uống xong xuôi thanh toán tiền rồi nhưng ngồi lại nói chuyện hơi lâu. Làm 1 bác lớn tuổi cứ ngồi ở cửa nhìn vào rồi lườm nguýt. Nhìn ng đằng sau mình nên phải nhìn về hướng mình, làm mình chả dám ngo ngoe gì chỉ muốn xỉa răng lau mồm cho nhanh rồi ra về ko hẹn ngày quay lại!
Quá buồn cho 2 chiếc bụng đói và buồn hơn cho một quán ăn có tiếng và lâu năm của Hà Nội giờ lại vô duyên đến thế này ????????
Được nghe bạn kể nhiều về bít tết ở đây mãi mới có dịp đến ăn, 2 đứa đều đói vào 1 chiều mùa đông.
Đến nơi cảm giác ko gian ấm cúng đang hào hứng nghĩ đồ ăn cũng ngon như lời đồn. Tuy nhiên đồn ko như lời, mang 2 cái chảo bít tết chín vừa ra, cầm dao dĩa lên gồng cả ng cắt được miếng thịt bỏ vào mồm dai ngoách, nhai ko được nhè ko xong đành nuốt chửng.... đã thế thịt chả có vị gì nhạt thếch ra vừa ăn vừa chấm sốt mới vừa miệng. Thấy bạn mình bảo trước có trứng nhưng hôm mình ăn đếch có ? đành phải gọi thêm đĩa pate ra ăn nốt cái bánh mỳ cho ấm bụng.
Về nhân viên rồi phục vụ các thứ thì cũng đọc review trên fb có vẻ tệ hại, còn trải nghiệm của mình là có 1 bàn ngồi đằng sau ăn uống xong xuôi thanh toán tiền rồi nhưng ngồi lại nói chuyện hơi lâu. Làm 1 bác lớn tuổi cứ ngồi ở cửa nhìn vào rồi lườm nguýt. Nhìn ng đằng sau mình nên phải nhìn về hướng mình, làm mình chả dám ngo ngoe gì chỉ muốn xỉa răng lau mồm cho nhanh rồi ra về ko hẹn ngày quay lại!
Quá buồn cho 2 chiếc bụng đói và buồn hơn cho một quán ăn có tiếng và lâu năm của Hà Nội giờ lại vô duyên đến thế này ??
Quán bé, có một gian ở mặt phố với một phòng trong ngõ, trên tầng.
Đồ ăn cũng được nhưng nhân viên ko đc thân thiện và khéo cho lắm. Mặt khó đăm đăm, lúc đạp đá thì bắn hết vào khách hàng ? Phục vụ cũng chậm. Ko wifi.
Thấy bạn giới thiệu bít tết của quán ngon lắm nên ăn thử, gọi 2 suất tái 2 suất chín vừa. Mà ko hiểu sao chín vừa vẫn có nước đỏ trên miếng thịt, còn tái thì bị cháy cạnh luôn, dù bên trong cũng ok. Miếng thịt mỏng nên ăn ko đc mềm. Đc cái gia vị nước sốt ổn, đặc biệt ko dùng loại bơ thơm rẻ tiền điển hình ở các quán ăn bây giờ. 130k bít tết bò Việt và 180k bò Mỹ, một chảo gồm bò, khoai tây, hành tây. So ra thì khá đắt.
Ở đây menu cũng nhiều món, chủ yếu xoay quanh bánh mỳ đương nhiên rồi. mình có ăn bít tết bò ở đây, một suất tì không nhiều lắm, Được cái bò mềm mà độ tái khá oke, sốt bò ngon ăn với bánh mỳ rất hạp mà giá cả đắt gần trăm rưỡi 1 suất thì phải
Nhân viên bình thường, thái độ k niềm nở cho lắm
Ở đây menu cũng nhiều món, chủ yếu xoay quanh bánh mỳ đương nhiên rồi. mình có ăn bít tết bò ở đây, một suất tì không nhiều lắm, Được cái bò mềm mà độ tái khá oke, sốt bò ngon ăn với bánh mỳ rất hạp mà giá cả đắt gần trăm rưỡi 1 suất thì phải
Nhân viên bình thường, thái độ k niềm nở cho lắm
Ở đây thấy pate là ngon nhất. Beefsteak ăn cũng được, beefsteak bò Úc ăn có thấy khác so với beefsteak thường. Các món còn lại mình đã thử nhử gà pa tê ăn rất thường.
Giá khá cao. Không gian lịch sự nhưng phục vụ không quan tâm tới khách và bất lịch sự.
ai mà hỏi đồ tây ở đâu ngon mà giá việt thì xin trả lời là ở đây nhéee!!! lúc nào đến cũng 1 mình tận 2 3 con chim bồ câu í, mình ăn từ hồi bé tí đến bâyg vẫn mê, nhưng đợt này thì lại hơi nhiều dầu nên nhanh bị ngấyy ???? súp nào cũng ngon ý thêm cả mì ý sốt bò băm là tuyệt đỉnh nhớ, mình hay gọi thêm cả phô mai nữa ???? mình là đứa chúa ghét ăn rau nhưng mà salad ở đây thì k bao giờ k ăn ???? có lần mình thử cả bò lúc lắc thấy cũng ổn, thịt mềm ???????? không gian thì hơi bé vì ở trên phố cổ, đi đông mà vào cuối tuần chắc k đủ chỗ ấy mng có thể sang cs ở Đội Cấn nha nhưng mình cảm thấy đồ hơi nguội và k ngon bằng ở đây ????
ai mà hỏi đồ tây ở đâu ngon mà giá việt thì xin trả lời là ở đây nhéee!!! lúc nào đến cũng 1 mình tận 2 3 con chim bồ câu í, mình ăn từ hồi bé tí đến bâyg vẫn mê, nhưng đợt này thì lại hơi nhiều dầu nên nhanh bị ngấyy ? súp nào cũng ngon ý thêm cả mì ý sốt bò băm là tuyệt đỉnh nhớ, mình hay gọi thêm cả phô mai nữa ? mình là đứa chúa ghét ăn rau nhưng mà salad ở đây thì k bao giờ k ăn ? có lần mình thử cả bò lúc lắc thấy cũng ổn, thịt mềm ?? không gian thì hơi bé vì ở trên phố cổ, đi đông mà vào cuối tuần chắc k đủ chỗ ấy mng có thể sang cs ở Đội Cấn nha nhưng mình cảm thấy đồ hơi nguội và k ngon bằng ở đây ?
Đắt thì đắt kinh mà thái độ nhân viên chẳng ra gì @@
Mình có tới đây vài lần, toàn là do bất đắc dĩ thôi chứ tự nhiên thì chả kẻo .___. bánh nói chun khá lạ và ngon, ruột mềm, thơm tươi nữa, mấy món thịt nguội ăn cũng ổn
Phải cái giá thì như cắt cổ khách luôn ** thật chứ lần đầu mình đến đây ăn xong thanh toán còn tưởng người ta tính nhầm >.< giật cả mình ngớ cả người luôn @@ mặc dù quán lâu đời và có tiếng thì cũng không đến nỗi bắt chẹt khách như vậy chứ, bảo sao du lịch VN kém phát triển @@ chính vì những thành phần chặt chém không thương tiếc thế này đây
Đã thế thái độ phục vụ còn không ra gì nữa, chả có kiểu ở đâu lại đi ăn như đi xin vậy cả @@
Cạch luôn
Hơi hối hận vì qua đây mà không đọc review trước :))
✅Địa điểm: trên phố, đường dễ tìm, vị trí đẹp.
✅ Không gian: không gian không quá rộng nhưng cũng thoải mái, có thể do khi mình đến thì quán không đông lắm. Mình khá thích dù không có gì đặc biệt lắm.
✅ Đồ ăn: chảo bò mỹ ít xìu so với mặt bằng chung cộng thêm một cái bánh mỳ nguội ngắt, nhẹ hều. Nhìn một suất cũng khôg đầy đủ, không có dưa muối gì đó kèm theo cho đỡ ngán luôn ? Thịt dai nhách nhưng được cái mùi vị cũng không quá tệ.
- Mỳ ý: Hơi bị nguội. Vị thì vừa - nhiều chỗ mình không thích vì quá nhạt. Tuy nhiên điểm trừ là quá nhiều dầu. Ngấy quá nên ăn không nổi, ăn vài miếng đã thấy no òi ?
- Đồ uống không có gì đặc biệt hơn các quán khác. Mình gọi chai nước lọc 18k ?
✅ Giá cả: Quá đắt so với chất lượng. Hix. Vừa ăn vừa xót xiền ???
✅ Phục vụ: nhân viên mặt như đưa đám.. Như kiểu mình nợ tiền người ta hay sao ấy ?
--> Chốt: không thích quán này và cũng hiểu lý do vì sao nó được rate kém đến vậy ???
Các bạn review công tâm lắm!!!
Mình mua 1 phần pate 3 lạng giá 75k mang về, thấy pate ăn cũng bình thường.
Mình thấy chưa đặc biệt vì mình đã ăn rất nhìu ở HCM thấy mùi bùi béo hơn, ngon hơn.
Về mình bỏ lên bếp chiên sơ lại thấy có miếng mỡ to đùng ;) ko biết là mỡ gì? ))
Mình mua 1 phần pate 3 lạng giá 75k mang về, thấy pate ăn cũng bình thường.
Mình thấy chưa đặc biệt vì mình đã ăn rất nhìu ở HCM thấy mùi bùi béo hơn, ngon hơn.
Về mình bỏ lên bếp chiên sơ lại thấy có miếng mỡ to đùng ;) ko biết là mỡ gì? ))
Không bao giờ dám đến quán này nữa luôn, thái độ khinh khách ra mặt, gần một năm rồi không biết có khá lên được không. Hồi cấp 3 mình vẫn đến mua thịt nguội với xúc xích để đi cắm trại, ăn rất ngon và tươi. Đầu năm nay có ghé qua mua bánh cho đứa em, hỏi bánh mỳ bao nhiêu tiền, kêu là 75k/ổ (đắt gì mà đắt kinh vậy!) mình mới nói là làm cho mình bánh 30-40k để cho trẻ nhỏ ăn thôi, thế là lấy tay không tách bánh mỳ ra rồi cho mấy miếng jam bon vào nói 40k đây.
Sợ thật, anh trai mình trả tiền rồi không cả lấy bánh.
Công nhận là ăn thì cũng ngon nhưng quá đắt so với tiêu chuẩn, làm quái có giá dưới 50.000 như trên kia viết. Phục vụ thì sang chảnh. Mình chưa gặp kiểu chửi hay thai độ khó chịu ra mặt bao giờ nhưng phải công nhận cái kiểu phục vụ sang chảnh nửa mùa thì không chệch đi đâu. Quán ăn kiểu fastfood ở Hà Nội bây giờ thiếu gì, chưa kể càng ngày thì dịch vụ càng phải khá khẩm lên, ai như ở đây, cứ làm như khách đến xin ăn đâu mà thái độ kiêu ngạo như thế.
Mình ăn bít tết ở đây 1 lần, đầy đặn và khá ngon. Thịt bỏ dầy thái cục chứ không thái mỏng dinh như các chỗ bít tết bình dân khác. Đồ ăn kèm cũng nhiều nữa nhưng chắc vì thế nên giá khá đắt.
Ở đây nổi tiếng vì bánh mì nên bánh ăn kèm rất ngon. Vỏ bánh giòn, ruột mềm và thơm ăn cùng bít tết rất vào, một người chắc phải ăn đến 2, 3 chiếc.
Tuy nhiên thì thấy thái độ phục vụ không được niềm nở lắm, hơi bị chảnh, ra vẻ quán lâu đời không cần biết khách là ai hay sao ý!
Cho đến thời điểm này vẫn k hông hiểu nổi cái gì đã khiến cho hàng bánh mỳ này đắt một cách kinh khủng thế, khi đĩa mang ra đủ vị thịt hung khói, xúc xích, bơ, pate nhưng lại mỏng dính, nguội tanh nguội lạnh, chưa kể đắt khủng khiếp, 2 người ăn như ko có tí gì bỏ vào bụng, mà trả tiền đắt xót cả ruột, cách đến già.
Bánh mì ở đây thì cũng bình thường chứ chẳng ngon lắm. Được mỗi thịt nhân thì lúc nào cũng nóng hổi và thơm,nhưng hơi ngậy và bầy nhầy nhìn ghê ghê. Phết thịt nhân vào bên trong rồi cho thêm ít nước súp đặc vào bên trong là thưởng thức ngay được. Nhưng mà thái độ nhân viên ở đây thì chẳng ưa được,họ hay lầm bầm với khách hàng đến mua,đã vậy còn chậm chạp và tiết kiệm lời. Giá ở đâythì đắt cắt cổ nên đến 1 lần rồi chẳng dám đến lần thứ 2,chỉ bánh mì không thôi mà những 80k/ổ
Lần đầu tiên vào quán, mình không hiểu các món của quán nên thắc mắc, nhưng thái độ nhân viên rất kém, nói như chém chả. Không gian quán cũng chả có gì đặc biệt.
1 cái bánh mì + 1 miếng pate giá 60k (món rẻ nhất), và nếu muốn nuốt được thì phải thêm 1 đía salat 40k nữa.
2 người vào ăn 2 cái bánh mì kẹp hết 164k. Có thể là ngon hơn quán khác 1 chút, nhưng với đồng tiền bỏ ra thế kia thì thà đi ăn KFC còn hơn.
Xem quán này trên tv vậy là nhất định phải qua đây ăn, thế nhưng đến đây thì tràn ngập sự thất vọng. Đồ ăn mình thấy bình thường chứ ko thấy ngọt như trên tv, giá thì bóp chát, nhân viên thì nhìn mặt hầm hầm hừ hừ nhìn rất đáng khinh, ăn mất ngon. Nói chung là không bao giờ quay lại
Đồ ăn đã chán rồi, dịch vụ còn chán hơn. Hôm nay quán ăn quen của mình đóng cửa nên rẽ vào Nguyên Sinh ăn, vì thấy nổi tiếng từ xưa rồi. Vào ngồi ko thấy nhân viên nào mang menu ra hay hỏi han mình ăn gì. Mỗi lần gọi đồ ăn hay uống phải ra tận cầu thang gọi người. Nhân viên lúc nghe gọi món cũng không thèm nhìn khách mà mặt hếch lên trời, ngó nghiêng các bàn khác. Đồ mang ra thì chán, beefsteak kiểu Việt, thịt bò dai nhách mà nhạt toẹt chả có vị gì, dầu mỡ lềnh phềnh, chỉ có thịt bò, hành tây và 3,4 miếng khoai tây chiên, ko được nhiều như trong ảnh chụp của foody đâu. Bánh mì thì kiến bò lổm ngổm. Nhân viên mang đồ ăn thì ném cái toẹt xuống bàn rồi quay ngoắt đi luôn, khách phải tự tìm sốt tương ớt các kiểu. Đến lúc thanh toán, bố mình dù đóng bộ sơ-mi quần âu nhưng nói chuyện rất lịch sự với nhóc nhân viên chưa đầy 20 tuổi: “làm ơn tính tiền cho chú nhé cháu ơi”, nhưng cậu này thì quay lưng đi thẳng, ko thèm ngoảnh lại, nói 1 câu “xuống nhà tính tiền”. Trong khi quán cũng ko hề đông, lúc mình ăn xong khách về hết rồi, trong phòng còn mỗi nhà mình. Giá 130k/ suất beefsteak ko đắt so với mặt bằng chung, nhưng quá đắt so với chất lượng đồ ăn và dịch vụ.
Đồ ăn đã chán rồi, dịch vụ còn chán hơn. Hôm nay quán ăn quen của mình đóng cửa nên rẽ vào Nguyên Sinh ăn, vì thấy nổi tiếng từ xưa rồi. Vào ngồi ko thấy nhân viên nào mang menu ra hay hỏi han mình ăn gì. Mỗi lần gọi đồ ăn hay uống phải ra tận cầu thang gọi người. Nhân viên lúc nghe gọi món cũng không thèm nhìn khách mà mặt hếch lên trời, ngó nghiêng các bàn khác. Đồ mang ra thì chán, beefsteak kiểu Việt, thịt bò dai nhách mà nhạt toẹt chả có vị gì, dầu mỡ lềnh phềnh, chỉ có thịt bò, hành tây và 3,4 miếng khoai tây chiên, ko được nhiều như trong ảnh chụp của foody đâu. Bánh mì thì kiến bò lổm ngổm. Nhân viên mang đồ ăn thì ném cái toẹt xuống bàn rồi quay ngoắt đi luôn, khách phải tự tìm sốt tương ớt các kiểu. Đến lúc thanh toán, bố mình dù đóng bộ sơ-mi quần âu nhưng nói chuyện rất lịch sự với nhóc nhân viên chưa đầy 20 tuổi: “làm ơn tính tiền cho chú nhé cháu ơi”, nhưng cậu này thì quay lưng đi thẳng, ko thèm ngoảnh lại, nói 1 câu “xuống nhà tính tiền”. Trong khi quán cũng ko hề đông, lúc mình ăn xong khách về hết rồi, trong phòng còn mỗi nhà mình. Giá 130k/ suất beefsteak ko đắt so với mặt bằng chung, nhưng quá đắt so với chất lượng đồ ăn và dịch vụ.
Nghe nói quán bánh mì này có tiếng từ lâu rồi nên cũng mò đến ăn thử xem thế nào. Nổi tiếng cũng đúng,công nhận bánh mì ở đây ngon ,vỏ bánh khá thơm và giòn,ruột mềm. Xúc xích hay thịt nguội ăn vẫn rất thơm. Nhưng có 1 vài thứ mà khiến mình không bao giờ muốn quay lại đây. Giá bán ở đây quá đắt,mặc dù chất lượng bánh ở đây ngon nhưng cũng không đến mức bóp giá quá đắt 75000/ổ như vậy. Thái độ của nhân viên phục vụ cũng tồi,không hề tôn trọng khách chút nào,mặt lúc nào cũng khó chịu.
Nghe tiếng đã lâu, quên ko check foody. Ăn 1 suất bánh mì gồm quả trứng tráng với jampon mà gần 100k. Chủ quán thì mặt sưng như thớt. Xịn cạch đến già, mong quán sớm quyên sinh :))
Cả đoàn sáng đang hào hứng đi ăn sáng, vừa vào quán là thấy hứng tắt từ từ rồi. Khách tươi bao nhiêu là mặt mũi nhân viên chằm dằm bấy nhiêu. Cô mình không biết quán không cho đem thức uống từ bên ngoài vào, đem chai nước suối theo thì gằn giọng, nói thật sự rất khó nghe. Đã vậy sau còn bị lườm nữa chứ. Giá thì cũng không gọi là đắt, đồ ăn cũng bình thường nhưng trả 130k cho thái độ phục vụ như vậy thật sự không đáng. Thật sự thất vọng, không có ý định quay lại
Cả đoàn sáng đang hào hứng đi ăn sáng, vừa vào quán là thấy hứng tắt từ từ rồi. Khách tươi bao nhiêu là mặt mũi nhân viên chằm dằm bấy nhiêu. Cô mình không biết quán không cho đem thức uống từ bên ngoài vào, đem chai nước suối theo thì gằn giọng, nói thật sự rất khó nghe. Đã vậy sau còn bị lườm nữa chứ. Giá thì cũng không gọi là đắt, đồ ăn cũng bình thường nhưng trả 130k cho thái độ phục vụ như vậy thật sự không đáng. Thật sự thất vọng, không có ý định quay lại
Đồ ăn ko ngon, bánh mỳ nguội, giá quá đắt so với chất lượng. Hôm mình ăn suất thịt nguội,( thịt thái mỏng hơn tờ giấy), thấy sốt mayonnaise khá ok và gọi 1 hộp mang về. Xong đang ăn thì hết sốt, mình bảo cho xin hộp mayonnaise mua về nhà mang qua bàn lấy 1 ít để ăn thì nhà hàng nhất định ko cho mình ăn đồ mình mua vì bảo cái j mua về thì chỉ đc ăn ở nhà, ko đc ăn ở quán?!? Luật rừng ah?!? Mình tức quá bảo ko mua về nữa thì nvien ném toẹt cái hộp đó đi, thái độ rất láo! Mình thề là ko bjo quay lại cái quán vừa mất tiền vừa mua bực vào ng đó! Ko chấp nhận đc. Xứng đáng chấm điểm 0
Đồ ăn ko ngon, bánh mỳ nguội, giá quá đắt so với chất lượng. Hôm mình ăn suất thịt nguội,( thịt thái mỏng hơn tờ giấy), thấy sốt mayonnaise khá ok và gọi 1 hộp mang về. Xong đang ăn thì hết sốt, mình bảo cho xin hộp mayonnaise mua về nhà mang qua bàn lấy 1 ít để ăn thì nhà hàng nhất định ko cho mình ăn đồ mình mua vì bảo cái j mua về thì chỉ đc ăn ở nhà, ko đc ăn ở quán?!? Luật rừng ah?!? Mình tức quá bảo ko mua về nữa thì nvien ném toẹt cái hộp đó đi, thái độ rất láo! Mình thề là ko bjo quay lại cái quán vừa mất tiền vừa mua bực vào ng đó! Ko chấp nhận đc. Xứng đáng chấm điểm 0
Mình mua bánh mỳ pate - xúc xích - jambon giá 40K. Thực sự là quá đắt so với chất lượng của bánh. Vỏ bánh nguội làm giảm hết cả độ ngon của một chiếc bánh mỳ. Nhân pate, xúc xích, jambon thực sự không có gì đặc sắc, cũng ko có rau cỏ gì. Thái độ nhân viên bán hàng thì không được thân thiện, có vẻ coi thường khách hàng. Nói chung ko hiểu tại sao lại nổi tiếng. Mình thì sẽ không bao giờ quay lại lần thứ 2.
Mình mua bánh mỳ pate - xúc xích - jambon giá 40K. Thực sự là quá đắt so với chất lượng của bánh. Vỏ bánh nguội làm giảm hết cả độ ngon của một chiếc bánh mỳ. Nhân pate, xúc xích, jambon thực sự không có gì đặc sắc, cũng ko có rau cỏ gì. Thái độ nhân viên bán hàng thì không được thân thiện, có vẻ coi thường khách hàng. Nói chung ko hiểu tại sao lại nổi tiếng. Mình thì sẽ không bao giờ quay lại lần thứ 2.
Mình thấy bánh mì quán ăn cũng bình thường, vị mặn mặn ngọt ngọt nên cũng không hợp khẩu vị của mình cho lắm. giá khoảng hơn 20k Không gian quán thì nhìn cũng sạch sẽ. Nói chung cũng không mấy thích nơi này.
Quán bé tí chật chội và thái độ nhân viên k ưa nổi
Vào đây mục đích duy nhất là mua 50k pate mang về cho mẹ. Pate ngon đấy. Nhưng thái độ nhân viên không nuốt nổi. Không hiểu thuê mấy anh nhân viên đứng ngoài vô tích sự à?? Lúc nào mình đến cũng là thấy đứng soi khách. Mặt lạnh tanh như tiền. Còn chẳng thèm dắt xe hộ phụ nữ. Bà chủ cũng không khác gì nhân viên. Phục vụ kiểu chảnh chảnh khó ưa. Lúc mình đến hỏi quán có còn đồ k? ( vì lúc ấy quán dọn để lau chùi nên cất hết đồ đi ) thì nhận được cái mắt nai mở to tròn của em nhân viên mồm ngậm như hến và một câu trả lời cụt lủn của bà chủ (hình như đang ngồi cắt móng tay hay móng chân hay chơi smartphone j đó còn không thèm ngước mặt lên nhìn mình) "có". Mình kiểu muốn hậm hực muốn chửi lắm r nhưng bấm bụng kệ chúng nó. Mua pate xong đi về. Khổ nỗi mẹ thích ăn ở đây nên quay lại thôi. Chứ nếu không thì cũng sẽ vĩnh biệt quán
Hai đứa đi ăn 1 suất pate 2 trứng ốp la, 1 thịt nguội tổng hợp, 2 bánh mỳ
Pate 2 trứng ốp la bình thường không có gì đặc sắc mà 85k/ suất
Thịt nguội tổng hợp được vài lát mỏng dính 95k/suất
Bánh mỳ nguội không nóng
Phục vụ bình thường
Tuy nhiên đặc biệt là ăn xong cả 2 đau bụng gần chết. xin phép rate 1 điểm tất cả.
Thề không bao giờ quay lại
Ở đây có món Pa-tê gan ngỗng nổi tiếng, thực sự là khá ngon. Chỉ nên mua riêng về mà tự làm bánh mỳ lấy. Chứ bánh mỳ ở đây thực sự rất bình thường, không muốn nói là chán. Nhà tôi mua bánh mỳ ở đây chắc phải từ hơn 20 năm trước rồi, hồi bé tôi toàn vứt hết bên trong đi, chỉ ăn vã Pa-tê thôi.
Mình ở SG ra HN ở gần***nen lên mạng tìm thấy ai cũng review bánh mì ngon vô ăn thử, nói thiệt là mình thấy còn dở hơn bánh mì Hà Nội trong SG 15k/ổ thôi. Bánh thì nguội mềm xèo, đồ chua gì ko ngon chút nào, thịt cũng bình thường. Được cái dùng pate nước ngoài nên vị nó lạ hơn thôi chứ ko co gì đặc trưng hết. Giá cho 1 ổ bánh mì 50 tới 90k là quá đắt. Ở SG có bánh mì quỳnh hoa đã mắc lắm rồi nhưng chất lượng tuyệt vời, còn ở đây mắc mà ko đáng chút nào.
Mình hay ăn sáng: bánh mì bate + dăm bông + bơ + nhiều dưa ở Nguyên Sinh Lý Quốc Sư giá 50k
sáng nay cũng vẫn ăn như vậy, bate thấy hơi hôi, bánh mì vừa dai vừa nguội, giá thì nhân viên tính 55k > thắc mắc thì nhân viên giải thích là do a gọi nhiều dưa ...wtf..???
xin lỗi chứ bánh mì 100k cũng được nhưng nó phải đúng, từ hôm nay sẽ ko bao giờ quay lại nguyên sinh ăn nữa
thanks
Nghe Nguyên Sinh từ lâu theo kiểu đắt, hàng bình dân giá thượng dân, nhưng cứ phải thử cho biết. Quả nhiên như thiên hạ đồn, nó đắt thật.
Miếng pate gan ngỗng (theo như tên thực đơn) dày chưa đc 1cm, rộng chừng 5cm để chỏng lọn trong 1 cái đĩa chảo lem nhem dầu mỡ, vs 1 cái bánh mỹ con con, gặm 4 miếng là hết. Giá là 65 cành. Để mà nói thù chất lượng thì quả thật quá tầm thường so vs giá này. Nếu miếng pate này giá tầm 45k thì okie, dùng cũng đc.
Còn đĩa bò bít tết Việt thì ngập ngụa trong dầu màu vàng nổi váng lềnh bềnh. Đang ăn dở thì vớ phải 1 miếng giống hệt mùi cứt gián. Thề, không nói điêu.
Với giá 130k nếm mùi cứt gián thì ko còn gì để bàn.
Câu trả lời là : KHÔNG bao giờ.
Quán dễ tìm. Đồ ăn không quá hấp dẫn với mức giá không hề rẻ, pate cũng được, thơm. Bánh mì nguội ngắt, mềm nhũn.
Đặc biệt nhất là quán có nhân viên mặt khá nặng và sưng, chắc không muốn bán hàng.
Hãm không thể tả nổi. Nhân viên quá tệ , thái độ như bố đời mẹ thiên hạ ko chấp nhận đc. Giá cả thì đắt chưa từng thấy, mua bánh mì thập cẩm mà chém 70k. Yêu cầu thêm thêm gia vị dưa chuột nộm và tương ớt thì bắt khách phải mua riêng mấy thứ ấy. Trần đời có 1. Hãi đến già. Never come back!
Đồ ăn không được ngon như quảng cáo, beaf steak làm quá nhiều dầu, thịt còn sống nguyên dù đã yêu cầu làm chín kỹ. Giá cả thì quá cao, 195 nghìn/phần không tương xứng với chất lượng. Nhân viên phục vụ chậm, không thân thiện. Chỗ ngồi chật chội. Sẽ không quay lại.
Đồ ăn quá đắt so với chất lượng, phục vụ thì ngoài mấy anh dắt xe ra thì đến bà chủ cũng ko hiếu khách. Thái độ phục vụ kiêu kì trông thấy. Gọi thêm ít dăm bông ăn cho đỡ ngấy thì tính tiền ngang với suất thịt tổng hợp. Khi mình thắc mắc thì bảo " nhà cô bán cái gì cũng theo suất". (Vầng 1 suất dăm bông 80k?!). Ăn 1 lần biết chất r ko dám quay lại luôn.
Đến đây vài lần vì đồ ăn cũng được lại gần cơ quan, thấy thái độ nhân viên khinh khỉnh cũng đã ko ưa rồi nhưng hôm nay mới thấy mồm miệng bà chủ và các em nhân viên khiếp quá. Nhóm mình vào chụp ảnh menu bị bà chủ chửi cho te tua: "chụp làm gì? Làm gì cũng phải hỏi ý chủ. Sao lại tự ý làm gì thì làm blah blah" @@ choáng luôn nhưng nhóm toàn người hiền nên im re, cố vui vẻ order đồ. Ai ngờ lúc về thanh toán xong em nhân viên tặng thêm cho 1 câu "đồ nhà quê". Ko biết các em ấy có phải HN hay ko nhưng chửi khách như thế thì đúng là ko có văn hóa, từ chủ cho đến nhân viên.
Cứ tưởng nhà hàng phố cổ từ năm 1942 thì có quyền "chảnh" à, thật sự thấy đáng thương cho một thương hiệu.
Hôm nay phòng mình tổ chức liên hoan ăn trưa ở đây. Đã có một đồng nghiệp của mình đến tận nơi, đặt tiền và đặt chỗ, nhưng đến nơi thì chỗ đặt đã không còn và chủ quán trả lời: "tôi là chủ quán đây, chỉ còn chỗ tầng 2, được thì ăn không ăn thì đi chỗ khác!".
Chúng tôi cảm thấy rất không hài lòng với thái độ phục vụ này, đã mắc lỗi với khách hàng mà chủ nhà hàng một câu xin lỗi cũng không nói được, còn thể hiện ra thái độ đuổi khách như vậy. Vì có cả khách mời nên chúng tôi đành ở lại, nhưng chắc lần sau sẽ chẳng dám đến đây nữa.