✨ Vị trí: quán nằm ở phố đội cấn ko trung tâm lắm nhưng được cái là khá dễ tìm. Thêm nữa là ko gian ở đây rộng rãi thoáng mát hơn ở cơ sở kia nên thấy là ok
✨ Giá cả
???? Bít tết việt nam: 120k
✨ Chất lượng: nhìn chung là mình thấy dễ ăn, ăn ổn nhưng so với giá tiền thì mình thấy chưa thực sự hợp lí. Miếng bò tẩm ướp ok nhưng có vẻ hơi dai cắt hơi khó a. 1 suất có thịt bò vs khoai và 1 chút salad nói chung là hơi ít và chưa thực sự xuất sắc lắm
Nhà mình ngay ở đội cấn nên qua quán thử ăn xem sao, thấy nói có pate và jambong ở đây ăn ngon, tiện có bánh mì, hí hửng vào mua thì @@
_Chất lượng:
+ pate ở đây cứ hơi ôi ôi kiểu gì ý, k ngon ý, chả hiểu sao mọi ng khen
+ jambong thì mình thử nhiều loại lắm, cái tròn tròn thì có 1 loại ăn cũng được, 1 loại thì ăn đúng chuẩn vị chua @@, miếng dài dài thì ăn tạm được
+ nghe nói còn có nhiều món ăn tại đó nhg thôi chắc mình k thử nữa đâu
_Giá: đắt cực ý, đồ ở đây tính kiểu cân lên, có mỗi tí, giá cả k đi kèm chất lượng
_Phục vụ: k thân thiện
Nói chung lần sau mình sẽ k quay lại quán
Come back nguyên sinh cơ sở 1 hoặc 2 gì đó ))
Cá nhân mình thích ngồi ở cơ sở này hơn là cơ sở ở trên phố lý quốc sư ( hình như còn 1 cơ sở nữa cơ chứ không chỉ 2 cơ sở -_- ) bởi vì không gian ở đây rộng hơn, Suất ở đây làm cũng có vẻ đầy đặn hơn, chủ quán nhanh nhẹn hơn đồ lên nhanh hơn
Còn chất lượng vẫn oke, thịt bò bít tết rất mềm sốt đậm ăn với bánh mỳ thích lắm dù bánh mỳ hơn bị giòn vỏ quá như giấy ráp vậy đó ))
Nếu mình không nhầm thì quán bánh mỳ này có 2 cơ sở thì phải. Nhưg mình chưa ăn ở cơ sở kia bao giờ nên không so sánh.
Vị trí quán thật ra cũng không khó tìm ngay mặt đường thui. Mình được bạn dẫn vào thì cảm thấy vậy ))
Đồ ăn thì có món soup ăn ngon, bánh mỳ chất lượng bình thường, mình khôg thích pate ở đây cho lắm. Bít tết ăn oke
Giá thành khá là mắc nếu so với chất lượng thì cảm thấy không hợp lí cho lắm
Nhân viên thái độ bình thường
Vị trí ở ngay mặt đường Đội Cấn nên rất dễ tìm. Không gian rộng, sáng và bài trí khá ổn. Nhân viên nhanh nhẹn. Mình có order súp, salad Nga và bít tết. Súp bình thường, không sánh lắm và mình phải đợi khá lâu, món súp hải sản gì đó mà mình không nhớ tên có cá, tôm và một càng cua be bé. Ông xã dùng súp gà thì thấy ổng khen là khá ngon, lần sau có lẽ cũng nên thử gọi. Salad Nga ăn tạm được. Bít tết khá ngon. Giá không quá cao, chấp nhận được với chất lượng
Minh rat it khi give bad review cho ai, du cho dich vu co te di nua. Nhung hom nay phai rating mot lan.
Minh dat ship 2 banh mi pate xuc xich loai 50k/chiec, luc nhan banh, that khong tin vao mat minh! Banh thi iu xiu, nhan banh thi dung la mot tro dua. An cung ko co gi noi bat!
Mình rất thích đồ ăn ở đây - với những món mà mình đã ăn: patê rán, sốt trắng với bánh mì & mỳ Ý sốt bò băm. Ăn ngon miệng, không có cảm giác ngấy.
Dịch vụ không có gì để khen, trừ việc có bạt che nắng cho xe máy. Thế nhưng mình vẫn thấy bình thường, thoải mái vì ăn đồ ngon chả bận tâm nữa :))
Mình chẳng bao giờ review quán xá. Nhưng hôm nay ăn thử 1 lần ở đây (vì đã nghe đồn từ lâu) thì thật sự quá thất vọng về chất lượng, thái độ nv, và giá cả. Tất cả đều rất tệ. Một cái giá trên trời so với chất lượng quá kém. Mình sống 28 năm ở phố cổ nên mình ko thể hiểu nổi sao cái thương hiệu since 1942 này lại có thể tồn tại lâu đến vậy. Thua xa những quán bánh mỳ bình dân.
Khuyên mọi người đừng bao giờ đến thử (trừ khi bạn thừa tiền) !