Pate ở đây rất ngon, bơ cũng ngon đúng vị bmy ngày xưa. Chả ăn cũng ok, thích cái là bánh luôn đc quay nóng giòn. Chỗ ngồi hơi nhỏ, chủ yếu mua mang về, giá hơi cao so với khu vực xung quanh, nhưng vẫn chấp nhận đc vì ăn ngon. Sẽ còn quay lại
Lúc đầu đến ấn tượng quán sạch sẽ, order 2 cái cảm thấy cũng ok. Sau chị chủ ôm mèo xuống vừa ôm trong lòng đặt xuống ghế chạy ra làm ngay cho khách không găng tay hay rửa tay gì cả,tiếp đến thấy chú mèo nhảy xuống đất đi đi lại lại mấy vòng, ảnh chủ cầm hai đầu chân ôm vào người đưa lên phòng ( không rõ lát xuống làm cho kách co rửa tay hay thay áo j k ). đang ăn ngon tự nhiên thấy vậy liên tưởng bỏ luôn nửa cái và cốc trà đá, và chắn chắn không bao giờ quay lại lần 2
Bánh mì ăn thì ngon mà rất ít nhân, các loại nhân cũng không hề phong phú, mỗi lần cho nhân vào bánh cx chỉ gắp đc 1,2 miếng, ruốc thì phải đếm thành từng cọng, phết bơ thì chỉ dính một ít vào mũi dao. Sẽ không bao giờ ăn ở đây thêm một lần nào nữa!
Giá được so với mọi tầng lớp ... Có điều quán hơi bé chỉ đủ 6 người là đã k có chỗ đi lại (đa số toàn mua về)... Còn bánh thì không phải bàn cãi độ cay và đôj ngọt của nước sốt là vừa đủ ... ☺️