Nghe đồn dữ quá, sáng nay đi mua ăn thử, thịt nêm khá mặn.
Tiếc chi một cái bịch, mình không kêu bỏ ớt, cũng chẳng thèm hỏi xem mình có lấy ớt không, bỏ chung vô như vậy, có vớt ra cũng còn rất cay.
Nói chung là ăn cho no chứ không hợp khẩu vị.
Sáng nay ngày 22/9 tôi ghé quán Út Kim mua 6 cây nem nướng. Sau khi ăn xong khoảng 2-3 tiếng thì ba tôi bị ói mửa, cháu tôi bị tiêu chảy, bản thân tôi cũng bị đau bụng ói dữ dội phải kêu người nhà đưa vào bệnh viện Gia Định để cấp cứu rửa ruột. Bác sĩ xét nghiệm bảo thịt nem bị ôi thiu lên men gây ngộ độc. Người nhà tôi có đến khiếu nại với chủ quán nhưng bị đuổi về. Tại sao quán Út Kim lại sử dụng thịt heo thối để làm nem cho khách?? Hiện tôi vừa nằm trên giường bệnh vừa viết comment này để cảnh báo mọi người tránh xa quán ???? LÀM ĂN THẤT ĐỨC!!!
Mình ăn bánh mì Út Kim này chắc cũng hơn 2 năm. Chỉ có mỗi ông chủ quán là thái độ còn dễ thương. Còn lại, từ bà chủ, cho đến những nhân viên đứng bán, thái độ ngày càng khó chịu, hách dịch. Bán hàng mà không nở được 1 nụ cười hay nói được một câu cám ơn với khách.
Đồng ý bán hàng thì chất lượng sản phẩm là quan trọng nhưng cũng nên xem lại thái độ bán và phục vụ khách hàng. Không cần bạn phải đưa khách hàng lên làm thượng đế, nhưng ít ra tôn trọng họ, vì không có họ, thì cũng không biết bạn bán sản phẩm cho ai đâu.
Cô bán hàng dễ chịu. Mình order nhầm mà cô vẫn làm lại cho đúng order của mình dù đã làm xong, cô nói là làm đúng ý thì ăn mới ngon được. Tới quán ngồi ăn thì chồng cô rất nhiệt tình. Đồ ăn còn ngon mà bán rất có tâm, nem nhỏ thì cho thêm. Cô bán kiểu vừa bán vừa cho.
Cô Út bán hàng nhìn mặt khó chịu nhưng thiệt ra lại siêu dễ thương mà còn chiều khách.
Nem nướng thì ngon khỏi bàn rồi.
Điểm trừ là quán hơi nhỏ. Và hơi khói vì gần nơi nướng nem.
Chung quy tốt.