- CS Bmi Minh Nhật này nằm ngay chỗ chân cầu vượt ấy, cũng khá sáng sủa và đẹp!
- Đợt trc' là mùa đông nên mình vào mua bánh mì thập cẩm và sữa ngô. Sữa ngô (vì là mùa đông) nên đc served nóng, cũng khá ngon đó nhưng hơi ngọt.
Còn trong các loại bmi thì có lẽ mình thíc nhất là bmi thập cẩm. Ăn dịu ngon ghê í, k có cái mặn và cay như BBQ, cũng k bị dai và hơi khô như bmi gà,.. Nói chung loại thập cẩm này rất dễ ăn, nhất là order NV cho nhiều sốt Mayonaise ????????
Bánh mì Minh Nhật có nhiều cơ sở nên cũng tiện , nguyên giá m thấy hơi cao . M mua lúc sale tính ra tầm 15 k / combo bánh nước . M đặt bánh mì thập cẩm , nhân đầy đặn nhưng ngấy quá . Ăn nửa cái là ngấy k muốn ăn nữa , k đc như kỳ vọng , vs giá này m hy vọng ngon hơn cơ . Lúc giao đến bánh còn nóng, bao bì đẹp lịch sự. Nước ngọt quá , quá nhiều đường. Phải cho thêm đá vào ms uống đc .
Mình trung thành với Minh nhật lâu lắm rồi, chỉ thích bánh thập cẩm thôi huhu nhân nhiều lúc nào cũng rơi hết ra ngoài lúc ăn đến gần cuối :))) Đợt này có khuyến mãi airpay nên ngày nào cũng ăn )) Có điều hôm nay đặt chanh sả mà quán giao sữa đậu, mong quán chú ý hơn, còn lại thì ko phải nói vì mình rất thích bánh mì của Minh Nhật :((
Chưa ăn chi nhánh khác nên k biết.
Nhưng chi nhánh trần duy hưng bẩn khủng khiếp
Cái kệ kính để bánh mì ấy.nó k phải bẩn kiểu mỡ.mà bẩn kiểu đóng cả màu xanh rêu lâu ngày ở khe kính.
Bánh mì k lót khay hay gì vứt thẳng trên mặt kính bẩn đấy
Ăn bánh mì bò dai k bằng bami king.
Chỉ mong xứng đáng vs danh hiệu và làm ơn sạch sẽ.
M đã đặt hàng từ tối hôm trước để sáng có bánh cho con ăn sáng đi học thế mà ....Huỷ đơn cũng ko gọi cho khách chat thì có lúc khách ko để ý hoặc mất mạng thế là dài cổ mà chờ
Hôm nay mình có gọi 2 bánh mỳ của minh nhật về nhà ăn. Đang ăn ngon lành tự nhiên thấy dai dai. Bỏ ra nguyên cái dây chun trong nhân bánh nhìn chán chẳng buồn ăn luôn. Các bạn cứ làm ăn thế này thì làm sao mà kh dám ăn nữa. Đây còn là dây chun, ko hiểu những cái khác không nhìn thấy thì thế nào.