Chả biết từ baoh trở thành fan cuồng của bánh mì MN ấy ))))
- Quán này cũng nhỏ nhỏ thôi, nằm trong cái phố tấp nập đủ các nhà hàng lẫn quán cafe...
- Hôm nọ mình mua Combo bánh mì ở đây, là bánh mì Thập cẩm vs sữa đậu nành. Bánh mì thập cẩm mình gọi loại nh sốt, nên ăn ngậy ngậy, khá ưng ????
Còn sữa đậu nàh các bạn ấy pha ngọt vừa, uống dễ chịu lắm! Trên vỏ chai sữa đậu nành luôn ghi NSX với HSD nữa nhé ???? Co 2 loại là Sữa đậu nành nóng với lạnh, mình prefer loại lạnh hơn ????????
Đặt thử bánh mì MasterChef và cái kết ????????♀️
Mình chưa ăn bánh mì Minh Nhật bao giờ, nhưng nghe được khá nhiều phốt, clip của Hôm Nay Ăn Gì cũng xem mẹ Thắng than phiền rồi luôn ))) Nhưng vẫn quyết định đặt thử để tự mình kiểm chứng (đúng là hâm ????????♀️)
Mình gọi một combo bánh mì Bò BBQ + sữa đậu nành và một bánh mì thập cẩm + me đá. May mà combo giảm giá còn 25k kết hợp với mã giảm giá của Now! chứ không nhận bánh xong chắc mình khóc ????
Bánh không nóng, vỏ giòn nhưng vụn lả tả. Nhân bánh rời rạc, ít thịt ít cả rau nên cứ xẹp lép nhìn chán hẳn. Bánh bò được lèo tèo vài miếng, mà giá gốc không hề rẻ nhé. Bánh mì thập cẩm thì miếng chả thái mỏng như tờ giấy, ăn không có vị gì ????
???? Địa điểm: Bánh Mì Minh Nhật - 103 Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.
???? Giá: combo bánh+nước giá gốc là 50k, mình đặt thì được giảm còn 25k ạ
Bánh mì giá cỡ trên trung bình, mình thấy giá này có thể chấp nhận được, không thể chê là đắt được.
Mình hay ăn bánh mì bò BBQ, sốt đậm đà, ngon, thịt bò hơi ít. Mình cũng không có ý kiến nhiều về chất lượng thịt bò nhưng ít quá ăn không đã ý. hãi nhất là nếu như cái bánh có nhiều hành tây hơn thịt bò :( mình sợ hành tây lắm, hành tây chín thì đỡ chứ hành tây còn hơi sống sống thì bỏ đi.
Bánh mì bò phô mai thì ít vị quá nên mình không thích, bò nhiều hơn ở bánh mì bò BBQ nhưng phô mai ít.
Các loại nước giá 15k 1 chái cũng bình thường, cá nhân thích táo quế nhất <3
Gọi ship về nhà 3 cái bánh mì và 1 chai táo quế. Lúc nhận bánh mì vẫn nóng hổi và vỏ bánh vẫn giòn.
Bánh mì thập cẩm là trông đầy đặn nhất, cảm thấy xứng đáng với giá tiền bỏ ra. Còn bánh mì bò phô mai và vò bbq thì giá có vẻ hơi đắt. Bánh mì bò bbq thì vẫn còn đậm đà và có vị chán so với bò phô mai.
Trà táo quế khá ngon, ăn với bánh mì rất hợp, đỡ bị ngấy. Mỗi tội chai bé quá ạ, Với giá 15k thì mình mong chai sẽ tăng lên được 330ml
Bánh mì bò phômai hôm ý t gọi bị khô mà không nóng. Với quán không cho sốt hay sao ý mà ăn nhạt lắm ý. Bánh cũng không ngọ, bị ỉu xìu.
Nộm cũng mới làm hay sao không có vị gì, rồi còn bị cứng.
Hồi trước ăn ngon, thấy phomai với sốt đậm đà nên mới đặt tiếp mà ăn xong chán luôn, chắc chả gọi nữa.
Shipper giao hàng nhanh, ok lắm.
Quán làm nhanh, nhưng không được chất lượng như hồi trước.
Tầm giá này ăn được loại khác của hãng khác ngon hơn mà còn nhiều thịt và topping khác hơn.
Mong quán cải thiện chất lượng.
Rate 5/10 !!!
#reviewfoody
Trước khi viết bài này, xin khẳng định cực kỳ thích ăn bánh mỳ Minh Nhật và phát cuồng món bánh mỳ dài bò BBQ và bò phô mai. Mình thường ăn ở Nguyễn Du, Ô Chợ Dừa và Trần Duy Hưng. Tuy nhiên sáng nay, mình qua cơ sở Ô Chợ Dừa mua bánh bò phô mai thì thất vọng toàn tập. Bò có mùi chua, hơi tanh tanh ăn rất khó chịu, nhân chính mà fail thì coi như hỏng luôn cái bánh mỳ. Các bạn ấy cũng không ép giòn cho mình nên bánh còn ỉu, cầm trên tay mềm oặt. Tiện thể nói luôn về thái độ phục vụ, rất ưng em nữ nhỏ nhỏ, đeo kính ca sáng, ngoan và nhanh; trong khi hôm trước đấy sáng chủ nhật, cái em nữ người to to với thái độ khinh khỉnh, tai đeo tai nghe, mình gọi bên ngoài thì em ấy bơ luôn, kiểu đếu quan tâm khách nói gì, mặt thì như cái bị, mới sáng ra.
Ở Minh Nhật, thích nhất uống trà táo quế, được một số bạn giới thiệu uống rồi thấy ưng vcđ. Hy vọng chỉ là do hôm nay đen thôi
Không hiểu sao nhiều người cứ chê chứ riêng mình thì thấy ngon .
Nói về ko gian chút. Ko thích lắm nên toàn mua mang về, hoặc ra quán khác ăn.
Ảnh này ăn đợt cũng lâu rồi, hình như là lần mua 1 bánh bất kì thì được mua combo 3 bánh mì que vs giá 18k thì phải. Cái bánh mì que thì chán thật, nhân thì ít, phomai thì vụn vặt, bánh ỉu xìu, ko biết bây giờ còn bán loại này ko, nếu còn thì thiết nghĩ nên nâng cao chất lượng sản phẩm.
Đặc biệt thích bánh mì bò nướng ở đây. Eo ôi max ngon. Mà mình nghĩ 32k cho chiếc này là hoàn toàn xứng đáng, ko hề đắt. Dòng bánh mì bò tại hầu hết các quán đều có mức giá như vậy. Tại Minh Nhật, bò nướng thơm mềm, kết hợp với rau, dưa và nước sốt thần thánh thêm xíu ớt ali mê mê mê. Mà tẩm ướp theo cảm nhận mình rất đẳng cấp ý, tròn vị miễn chê, vỏ bánh cũng giòn rụm, vàng ươm ưng lắm.
Dù ai nói ngả nói nghiêng lòng tôi vẫn mãi hướng về bánh mì bò nướng ở đây. (À cả ở bánh mì P nữa ) ))))
Sau khi học xong, lúc khoảng 9h30 tối, vì có voucher mua 2 bánh dài tặng 1 bánh tròn khi mua vé xem phim tại rạp CGV nên và lại chưa ăn tối nên mình đã rủ bạn tới để mua. Vì lúc đó cũng là giờ sắp đóng cửa nên mình cũng không muốn thắc mắc nhiều nên mình cũng xin kể vắn tắt như sau: bạn nữ nhân viên cầm cái voucher xem 1 lúc rồi bảo mình hết bánh tròn rồi, sau đó chụp ảnh gửi vào fb nói rằng hỏi quản lý xem có được áp dụng không (nếu thật sự hết bánh tròn rồi thì hỏi quản lý cũng đâu thay đổi đc gì), rồi quay vào trong làm tiếp việc gì đó với bạn nv nam, lúc sau quay ra bảo mình là quản lý đang đi trên đg tới chi nhánh khác nên không tiện trả lời tin nhắn và bảo mình chọn đồ luôn. Mình dễ tính nên hỏi cái nào bán chạy nhất thì đc giới thiệu thịt bò bbq gì đó giá 32k/ổ, rồi chỉ 2 giây sau mình đã có 2 cái :)) bạn nam rất nhanh miệng nói món bán chạy nên luôn đc làm trước. Nhưng cho mình hỏi các bạn sắp dọn hết đồ để đóng cửa rồi thì chỗ bánh làm trước cho ai ăn?
Thôi thì cũng thùng nước vo có thâm niên nên mình nhận vui vẻ :D
Về nhà ăn thấy hương vị cũng ổn, còn chất lượng đảm bảo khônh thì chắc phải ăn liên tục 365 ngày mới biết được ????
Mình mua hai bánh mỳ bò phomai và thập cẩm về nhà ăn. Vỏ bánh giòn và bánh khá to. Nhân bò phomai thì cũng đầy đặn nhưng chỉ có thêm hành tây và sốt nên cảm giác ăn khô và không cân bằng hương vị lắm. Bánh mỳ thập cẩm gồm pate và 6 loại chả. Với cá nhân mình thì thấy vị hơi chua và không ấn tượng gì lắm. Nói chung là chất lượng ở mức trung bình. Để nói là đột phá như thương hiệu masterchef thì chưa tới. Chắc sẽ quay lại một lần để thử vị bò nướng mà thôi.
Một điểm trừ nữa là ăn tại chỗ trên tầng hai không có điều hoà (wtf?). Thế thì ai ngồi nổi.