Vì quán gần nhà đi bộ 1 tí là đến nên thỉnh thoảng khi có khuyến mãi mua 1 tặng 1 mình sẽ ra mua mấy cái về cả nhà ăn đỡ phải nấu cơm.
Cơ sở ở đây thuộc dạng đồ chất lượng ổn định, k vị lên lên xuống xuống như cơ sở khác (hoặc có thể do mình đi ăn đúng ngày :))). Hôm đấy là kmai vì ra món mới bánh mì xá xíu nên mình đến mua thử.
Bánh mì xá xíu ăn khá ngon đấy, dù là theo mình thì phần thịt vẫn chưa đạt tầm chuẩn xá xíu lắm. Nhân k quá nhiều, xếp trông hơi èo ọt, bánh mì k giòn dù mua về nhà cách mấy bước chân ???? nói chug vs giá 32k chưa xứng tầm masterchef. Vị gà nướng ăn ổn, chưa đến mức quá ngon. Nhân viên thì quá thân thiện luôn.
Tóm lại mình vẫn sẽ canh khuyến mãi để ăn bánh mì Minh Nhật chứ bình thường thì nói thật là còn lâu...
Bánh mì Minh Nhật khuyến mại combo nước và bánh là 15k (chưa tính fee ship). Đồ làm nhanh lắm. Shipper lịch sự thân thiện mặc dù chú phải đợi mình khoảng 10' lận.
Thực ra mình cũng ăn nhiều rồi nên phần chất lượng mình thấy khá là ok. Sốt béo ngậy, bò mềm ngọt bánh giòn. Phần nước uống thì cũng k có gì đặc sắc nhưng vừa miệng.
Mình thấy có vụ bóc phốt bánh mì Minh Nhật có chun trong nhân nhưng mình có đứa e làm ở đây bảo sau vụ đó quản lý họp r nhắc nhở, chứng tỏ họ cũng quan tâm và để ý tới phản hồi của mn
Mình đến đây từ hồi mới ra bánh mì que jambon pho mai cơ ạ ????
Cửa hàng có 1 tầng thôi, có tâm 2 3 cái bàn cho khách ngồi, cảm thấy mua đem về sẽ hợp lý hơn so với ngồi ăn tại quán ????
Vỉa hè khá cao nên mình dắt xe lên max mệt ????
Được cái nhân viên cũng hiền lành ????
Bánh mì Minh Nhật giá cao hơn hàng quán bìn thường, nhưng được cái khá đảm bảo về vệ sinh, các loại bánh cũng khá đa dạng
Có 2 loại bánh là bánh mì tròn và bánh mì dài cho khách chọn nữa
Chi nhánh ở ngọc khánh ko ok bằng chi nhánh hàng khay!!!
Mình đặt combo 2 bánh dài vs 2 đồ uống nhg vô cùng chán.. bánh vừa bé, vừa nguội so vs thời tiết ko đc nóng cho lm, và đồ uống vừa nhạt, vừa loãng! Never order in here :)
Mình đặt combo 5, 1 bánh mỳ gà + 1 bánh mỳ bò + nước ngô + trà táo quế, hết 52k. Bánh mỳ dở quá, ăn nhạt nhẽo, chả ra vị gì. Nhân thì lèo tèo vài miếng. Đồ uống thì rất ngon. Cũng không quá kì vọng, vì bánh mỳ MN nổi tiếng đắt, với giá combo như vậy cũng chấp nhận được, chứ 32k một cái bánh như này quá không xứng đáng.
P/s: Không biết có giao nhầm không mà mình thấy 2 bánh ăn chả khác gì nhau cả, từ hình dáng đến mùi vị.
Vừa chén xong 1 bánh mì gà nướng 32k. Ăn rất ngon, vừa vặn, đậm đà vị sốt và vị tẩm ướp gà. Giá thì chỉ cao chút thôi (khoảng 25k là hợp lý so với kích thước), nhưng mà ăn xong mới biết là chắc chắn sẽ quay lại. Không hiểu sao trên này bị chê, đừng có chưa ăn đã masterchef masterchef chứ. Chỉ là cái bánh mỳ thôi mà, kỳ vọng gì mà như ăn sơn hào hải vị gì vậy.
Mình thích ăn bánh mì gà nướng ở đây, vị lạ và rất khác, nhiều thịt, nhiều sốt. Mình thấy bánh mì ở đây các vị khác nhau hoàn toàn chứ không phải tên vị khác nhau mà vị lại giống nhau. Bánh được ép vỏ giòn, nhưng không vỡ, bên trong thịt nhiều và rau nộm rất đầy đủ. Ăn 1 combo gà nướng và chanh sả là tuyệt nhất!
Nhân viên làm bánh cũng nhanh, thái độ phục vụ thân thiện, chào hỏi rất đầy đủ. Nói chung là ưng nhé!
Siêu đắt luôn ấy, một cái bánh mì có lác đác vài miếng thịt mà 32k cao hơn quá nh so với hội an, bami or greet mà vị thì chẳng có j đặc biệt cả, mình ăn bò nướng tròn thì hình như độn 1 đống thịt lợn chứ bò đâu ra, bò dài thì được 3 lát thì phải :)). Dc cái danh bánh mì của masterchef mà quá nhạt nhòa chẳng hiểu định giá cao là dựa vào đâu nữa, bonus thêm quán cũng nhỏ xíu ko có điều hòa nóng gần chết
À điểm cộng duy nhất chắc là các bạn nhân viên khá nhiệt tình và nhanh nhẹn thôi