Dạo này bánh mì Minh Nhật cũng có vẻ đỡ hót hơn nên không phải xếp hàng nữa. Đặc biệt ở cơ sở này thì gần các khu văn phòng nên hầu như mọi người ăn trưa đều gọi điện ship hàng, không đến quầy mua nữa!
Mình qua ăn buổi trưa hôm nọ, order 1 chiếc Bò BBQ. Không hiểu sao nhưng mình không thích nhân viên ở đây lắm đâu. Kiểu trẻ trâu xong cứ vừa làm vừa đùa cợt ý. Không tập trung nên cứ nhớ nhớ quên quên, hay nhầm order của khách nữa!
Bánh bò BBQ có sốt khá thơm, hơi ít thịt bò một tý với thịt bò thì hơi bị dai nhưng thịt ngọt ngọt ăn cũng sướng lắm. Cảm giác được ăn thịt bò "xịn" hehe. Vẫn đồng giá 32k/chiếc cho tất cả các loại.
Quán nhỏ, phục vụ take away, chỉ có vài ghế cóc ngồi tạm ở vỉa hè , nhân viên nhanh nhẹn, làm đồ nhanh
Bánh mì bò bbq: bánh có vẻ bé hơn trước đây, thịt bò ngon , có tương cà nên không cảm nhận dc vị bbq
Quán nhỏ, phục vụ take away, chỉ có vài ghế cóc ngồi tạm ở vỉa hè , nhân viên nhanh nhẹn, làm đồ nhanh
Bánh mì bò bbq: bánh có vẻ bé hơn trước đây, thịt bò ngon , có tương cà nên không cảm nhận dc vị bbq
Canh đúng hôm giảm giá đặt bánh mỳ ở đây
Mình gọi bánh mỳ bò nướng, bánh mỳ ko quá đặc sắc, bởi bên trong bánh ko đặc ruột cứ phồng phồng kiểu như bánh mỳ thường ấy, mih thì thích bánh mỳ hơi đặc ruột chứ ko phải phồng phềnh kiểu bột nở
Thịt bò nướng cũng bt, thơm thơm ăn xong rồi cũng quên chứ ko để lại ấn tượng gì đặc sắc
Chanh leo hạt é uống cũng bt, đến nơi thì nước cũng đã ko lạnh nưa nên uống cũng giảm bớt ngon
Nói chung có km thì đặt chứ bt giá cả ko xứng đáng lắm
Canh đúng hôm giảm giá đặt bánh mỳ ở đây
Mình gọi bánh mỳ bò nướng, bánh mỳ ko quá đặc sắc, bởi bên trong bánh ko đặc ruột cứ phồng phồng kiểu như bánh mỳ thường ấy, mih thì thích bánh mỳ hơi đặc ruột chứ ko phải phồng phềnh kiểu bột nở
Thịt bò nướng cũng bt, thơm thơm ăn xong rồi cũng quên chứ ko để lại ấn tượng gì đặc sắc
Chanh leo hạt é uống cũng bt, đến nơi thì nước cũng đã ko lạnh nưa nên uống cũng giảm bớt ngon
Nói chung có km thì đặt chứ bt giá cả ko xứng đáng lắm
Bánh mì Minh Nhật hot từ thời nào rồi mà bh mới được ăn :( Hàng này ngay gần shop nên hôm bữa gđ ship về ăn. Chả biết ăn gì nên nv recommend ăn bánh mì gà nên cũng okay. Mình ko biết các quán khác ntn chứ quán này customer service quá hay luôn. Gđ xong nv quán sẽ mess lúc nv shipper bđầu đi và sđt shipper đó luôn. Thật là hịn quá đi í!
Về bánh thì lúc nhìn m thấy bé bé, ko nóng nữa :( Ăn thì thịt gà bị khô dã man í, cả bánh được 4 miếng thịt gà nho nhỏ -_- sốt ở shop lúc đầu ăn thấy được mà càng ăn càng ngấy. Mãi ko ăn hết đc cái bánh. May là no ko to nếu ko chắc chả bh ăn hết được bánh mất :((
Ăn thử bánh mì Minh Nhật rồi, lần sau phải ăn thử bánh mì khác :((
Bánh mì có bao bì đáng yêu. Ăn thì cũng bình thường. Mua về thì không được giòn lắm, nhân tất nhiên là ít hơn so với quảng cáo. Bánh mì gà nướng thì gà mềm, ăn không bị dai và bở, ướp thì bình thường, k nổi bật vị gà nướng mà mình ăn thấy như gà tần :) bánh mì bò thì khá ok, ướp đậm đà, không dai. Bánh mì đầy đủ ít nhân mà không ngon bằng bánh mì P.
Lâu lắm rồi k ăn bánh mì Minh Nhật vì hồi đầu ra quá chán nhưng hnay mua về cả nhóm ăn thì có vẻ đã có sự cải thiện.
- Vì đk bạn khác mua về nên k biết quán tnao nhưng bọc gói với ghi chú tên bánh khá sạch sẽ lịch sự và có thiện cảm.
- Bánh mang về đến nơi vẫn nóng giòn. Bánh khá đầy đặn, bánh thập cẩm có đủ các vị trứng, giò chả.. nhưng có vẻ k ngon bằng gà. Nhìn chung cũng ổn chứ k tệ như nhiều ng chê dù nói là ngon hay nổi bật thì k hẳn.
- Giá cả tầm 30k/c bánh thì hẳn là đắt hơn bánh mì bình thường rồi tuy nhiên ăn chắc là cũng yên tâm và đảm bảo hơn 1 chút nên nếu chuỗi tiếp tục cải tiến theo hướng tốt tnay thì sẽ quay lại sử dụng
- Htrc' mình mua Bmi Minh Nhật ở cơ sở này, cũng gần Cty. Chỗ này cũng k có chỗ ngồi ăn đâu, bé tí ấy mà, nhưng có mấy cái ghế nhựa rải trước sân ngồi :)))
- NV phục vụ khá ok, nhiệt tình, mà đông NV lắm (mih nhớ k nhầm thì có đến 4-5 bạn cơ. Bạn thì nhận order khách, bạn thì thanh toán, bạn thì làm nhân bánh, bạn thì nướng bánh vs bạn thì chạy loăng quăng hoặc đi ship,..) Mỗi người 1 việc nên kể cả khi có đông khách thì cũng k sợ quán bị quá tải đâu nhé!
- Hôm trc mình tới còn đc tặng cho mấy cái voucher Mua 1 tặng 1 tha hồ mà dùng ???
Bánh mì gà nướng mới thơm ngon, thịt nhân bên trong tẩm ướp đậm đà. Bánh mì sa tế tôm thì toàn xả, nhân được 2 vợ chồng bác tôm :) Đã thế ko hiểu sao bánh còn bé hơn bình thường cơ. Nên ăn xong vẫn đói cảm giác như kiểu bị lừa :)) Cơ sở thứ 3 mới có mặt gần nhà mình :D Thế là từ giờ sẽ được gọi ship bánh mì về nhà mà ko lo phải ngồi đợi mất công rùi! Đội ngũ nhân viên của chuỗi Bánh mì Minh Nhật ở đâu mình thấy cũng rất cute và quan tâm khách. Nhưng vẫn hơi vụng về và nhiều lúc thấy các bạn lóng ngóng quá :( cơ sở này hình như không được để xe quá nhiều trước cửa hàng nên mình thấy có nhiều bạn lúc sau đến phải gửi xe tận tít tòa nhà bên cạnh, đi bộ sang mới được ăn bánh mì. Hơi cực:(
Lại tiếp tục một tuần phải họp ở công ty. Mà đã ngồi trong điều hoà thì lười lắm, thế là mình gọi tuốt bánh mỳ với trà sữa về cho anh em ăn. Gọi thì đều qua delivery now cả. Nhưng lúc gọi mới biết là chỗ này là cửa hàng nó tự ship á. mình gọi cỡ 5 giờ kém chút thì tẹo đã thấy bánh tới rồi. Nhanh ghê cơ. Còn chuẩn bị sẵn tiền lẻ cho khách<3
Bánh mỳ thì mình mua 6 cái thập cẩm giống nhau cho nhanh, tại lười chọn. Vị cũng được, nhưng với mình thì hơi bị thiếu đậm đà. với mình là con nghiền ăn cay nên chắc không thấy hợp nữa.
Có cơ hội chắc ko thử thêm nữa đâu.
M có ăn mấy lần ở đây rồi, nhận xét thì bò BBQ hoặc phô mai là ăn ổn nhất. Nước kèm theo có 3 vị để lựa chọn, nhưng m thấy nước ngọt quá , uống không ngon. Bánh mì giá khá cao nhưng hay có khuyến mãi khi mua combo bánh nước nên chấp nhận được.
Đóng gói đẹp mắt, có nhãn mác, thương hiệu tử tế. Bánh đến tay vẫn còn ấm, bánh ép dẹp để làm nóng nhanh, m thì k thích như thế. Nói chung là có thể thử được, mua trên now giá tốt hơn mua ngoài.
M có ăn mấy lần ở đây rồi, nhận xét thì bò BBQ hoặc phô mai là ăn ổn nhất. Nước kèm theo có 3 vị để lựa chọn, nhưng m thấy nước ngọt quá , uống không ngon. Bánh mì giá khá cao nhưng hay có khuyến mãi khi mua combo bánh nước nên chấp nhận được.
Đóng gói đẹp mắt, có nhãn mác, thương hiệu tử tế. Bánh đến tay vẫn còn ấm, bánh ép dẹp để làm nóng nhanh, m thì k thích như thế. Nói chung là có thể thử được, mua trên now giá tốt hơn mua ngoài.
Mình thích bánh mì tổng hợp tại đây. nhân viên cũng thân thiện và phục vụ nhiệt tình. Mặc dù ko hay vào quán nhưng mình hay dừng xe và nhân viên chạy ra tận xe để phục vụ.
Nghe danh đã lâu nên muốn ăn thử xem ngon như nào
Nhân đầy đặn nhưng khô thịt vừa miệng nước sốt k ngon lắm
Giá cả 32k 1 chiếc khá đắt cho 1 chiếc bánh mì
Cửa hàng nhỏ khoảng 3-4 nhân viên làm việc nhanh nhẹn lắm
Không gian tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ
Chất lượng bình thường với giá 32k
- vị trí: hàng bánh này ở dọc vỉa hè gần ngã rẽ vào phố Thành Công, khu này nhiều hàng bé bé giống nhau nên phải để ý hơi kĩ.
- không gian: bé xíu bé xiu hợp take away
- giá cả: 32k cho một bạn bánh mì
- chất lượng: trước có đọc khá nhiều về Minh Nhật và mấy bài gạch đá về thương hiệu này, mà lần này ăn thử mình thấy cũng được chứ nhỉ? Bánh vỏ giòn, ăn khá thích. Nhân kẹp bánh cũng đầy đặn, nhiều thịt nhiều sốt mà? Bánh kẹp sốt bò khá thơm ngon. Ăn xong một cái là mình no bụng đến tối luôn.
- nhân viên: bình thường vì mình mua nhanh rồi té, họ làm đồ cx nhanh nhẹn.
Hôm nay Chủ nhật nên nằm nhà ểnh ương đến 10h30 ms đi ăn sáng :))
Quán này mở từ sáng đến tối nhé.
Mình gọi 2 bánh mì bò BBQ 32k/1
Thịt bò ngon, rau dưa đầy đủ, sốt cũng rất ngon :3
Mỗi tội bánh mì hơi bé :)) chỉ thích hợp cho mấy hôm ngủ dậy muộn, ăn sáng xog chuẩn bị ăn trưa luôn thôi :))
Hôm trc chưa ăn trưa nên mua vội ở đây (tiện đường đi học). Mình order bm gà nướng và táo quế. Bm ngon mà hơi ít rau củ, có mỗi dưa chuột. Gà ướp sốt gì mà ngon phết. Táo quế ngon, hơi cay cay mùi quế. Ngày trước mới mở 1 cái bm có chưa đến 28k gì đó mà bây giờ 32k cơ. Một cốc táo quế ngày xưa hình như 12k mà to như cốc ở Highlands, bây giờ cái chai 15k mà bằng chưa đc nửa chai Lavie. Thảo nào mua xong phát ngã ngửa: 47k. Bình thường mua chỉ hết 30k thôi mà. Nói chung là ngon, no mà phải đợi khi nào có tiền đã chứ không ăn 10 bữa thế này thì cũng đến viêm màng ví ?
Quán khá nhỏ, nếu ngội ăn tại quadn chắc chỉ đủ 5,6 người nên mọi ng chủ yếu mua mang về. Bánh mì gà nướng hương vị cũng tàm tạm, ko đc như kì vọng, giá cũng hơi cao xíu, hơn 30k mà hơi ít thịt. Nhân viên phục vụ tốt, làm bánh cũng nhanh.
Thấy mọi người chê nhiều quá nên cũng mò mẫm đi ăn thử xem sao ? Quán nhìn sạch sẽ cực nha. Các loại nguyên liệu mình nhìn cửa hàng cắt thái lát rất gọn gàng, mỏng dính mà quan trọng là rất đảm bảo vệ sinh nhé. Tuy giá bánh hơi cao 32k/c nhưng đổi lại các bạn sẽ chắc chắn được về mặt an toàn vệ sinh. Ngoài ra mình ăn vị bánh thập cẩm thấy cũng ngon nữa. Vỏ bánh mỏng, giòn nhưng cắn lại không bị vụn. Nhân không phải đầy ú ụ nhưng cũng vừa đủ cả rau, thịt, giò, pate nên không ngán ? Cà phê 15k/c pha khá đậm đà, có khi là hơi đắng nên các bạn uống nhớ bảo người ta cho nhiều sữa nha )) Làm 1 bánh+ 1 cà phê là đủ no vỡ bụng rồi. Nói chung, theo quan điểm của mình thì quán không tệ như những gì mình đọc được ?
Bánh mì Minh Nhật - Láng Hạ??
Bánh này mình gọi mang đến, e nv xinh xắn đi đưa hàng ngày mưa. Ưng mỗi vậy. Bánh mì mềm oặt, có lẽ không nướng. Mình ăn nhân gà thấy bã, sốt chỉ là mayonaise, nc ko đặc sắc, mà cũng 32k/c
Bánh mì minh nhật thì khá nổi tiếng rồi vì do đầu bếp nổi tiếng mở ra mà. Do nổi tiếng nên giá bánh tất nhiên cũng đắt hơn so với các hãng #. Giá cả bánh dao động từ 23k đến 32k 1 cái. Về chất lượng : bánh cũng tương đối ổn, bánh giòn k bị ỉu, nhân cũng dc khá là đầy đặn. Quán có cả bánh tròn lẫn bánh dài tuỳ nhu cầu mà kh có thể chọn. Quán có cả đồ uống cho kh như sữa đậu, chanh sả có giá 15k. Bữa sáng mua 1 combo 1 bánh 1 nước ở đây là qá hợp lý luôn, no đến tận trưa
1. Vị trí: quán ở mặt đường. Rất dễ tìm.
2. Giá cả: cửa hàng có tiếng nên giá chát. Bánh mì bình thường các loại giá tầm 32k. Bánh mì tròn bé hơn thì rẻ hơn. Với giá này thì có lẽ mình chỉ ăn 1 lần cho biết rồi sau đấy ăn bánh mì Doner Kebab còn hợp lí hơn.
3. Chất lượng: nhìn các loại nhân bày trong tủ kính có vẻ gọn gàng, sạch sẽ. Bánh ăn bình thường. Cũng ngon. Nhân đầy đặn bt. Sốt ăn được.
4. Dịch vụ: nhân viên hơi lóng ngóng. Có thể chưa quen việc. Làm hơi lâu. Lúc đấy có mỗi mình mua mà mình dặn cắt đôi bánh cho mình mà sau vẫn quên. :(
5. Không gian: khá sạch sẽ, thoáng mát. Có đủ chỗ cho 4 5ng ngồi ăn tại chỗ.
. Vị trí khá dễ thấy view ổn, sạch sẽ
. Nhân viên bình thường
. Bánh mình lấy về vẫn còn nóng giòn, nhân đầy đặn, rất ưng
. Giá hơi đắt so với 1 chiếc bánh mì nhưng chất lượng như này thì vẫn oke
Ncl nếu có dịp sẽ quay lại thử tiếp )))
Lần fb đầu tiên có ảnh ))) may mà vớ đựơc tấm ảnh đứa bạn chụp
Mình nghe mọi người chê nhiều nhưng hôm mình ăn thấy rất ok.
Bọn mình gọi bò bbq, gà nướng và thập cẩm đều ngon nhé, bánh to ăn no mãi luôn.
Hôm đấy có code giảm 50% nên một cái tính ra chỉ 21k thôi nè quá ổn so với chất lượng luôn ;)
Quả thật hôm nay làm quả Combo bánh và nước của Bánh Mì Minh Nhật tuyệt cú mèo. Ăn xong cái bánh nóng ròn cứu đói. Rồi tiếp theo uống quả nước táo quế này thì miễn chê. Lần đâu dùng loại nước này và kết luôn. Ngọt thanh, chua nhẹ. Phê
Quả thật hôm nay làm quả Combo bánh và nước của Bánh Mì Minh Nhật tuyệt cú mèo. Ăn xong cái bánh nóng ròn cứu đói. Rồi tiếp theo uống quả nước táo quế này thì miễn chê. Lần đâu dùng loại nước này và kết luôn. Ngọt thanh, chua nhẹ. Phê
- Bánh mì bò phô mai tẩm ướp kĩ càng, ăn rất vừa miệng, thịt được trải đều ra cả bánh; phô mai dai dai ngon ngon.
- Sữa đậu uống như Fami, chai hơi móp.
- Bánh mì bò phô mai tẩm ướp kĩ càng, ăn rất vừa miệng, thịt được trải đều ra cả bánh; phô mai dai dai ngon ngon.
- Sữa đậu uống như Fami, chai hơi móp.
ko biết các bạn thế nào nhưng vs giá cả và danh hiệu masterchef thì m mong đợi cái j đấy đặc biệt hơn nhưng thực sự bánh mỳ ko có j qá nổi trội hơn so các hàng bánh mỳ khác(m là sv nên đừng hỏi tại sao m biết) :3 m chỉ test ăn đúng 1 loại bánh mỳ sa tế tôm nhưng ít tôm, nhiều rau, ăn cx ổn :3 cái m đặc biệt thik ở đây có lẽ là chanh xả, uống rất ngon, thơm nhưng 15k/cốc mà cốc hơi nh đá nên cx toàn phải uống 2-3 cốc :3 à, các bạn phục vụ cx tương đối nhiệt tình
Nhân viên phục vụ không hiểu có ghi order hay không???
Mình ăn ở đây 3-4 lần, gọi bánh thì đã dặn rất kỹ: chỉ cho ớt, không sốt không rau, nhân viên nghe máy đọc rành rọt rồi mà đến khi giao bánh vẫn cho sốt cho rau và không cho ớt. Kể cả mình đến cửa hàng mua cũng vậy, hôm nào chú ý nhắc liên tục thì còn làm đúng, không thì kiểu gì cũng sai.
Bánh không ngon nhưng vẫn chấp nhận ăn, vì quanh công ty ít đồ ăn đã đành, đắt cũng chịu vì mang danh Masterchef đã đành, nhưng đến ăn cũng không được đúng ý thì không thể chấp nhận được.
Đúng là chỉ ăn thử cho biết. Đúng như những review mình đã đọc, bánh mì cầm nặng tay thật, nhưng toàn là do rau chứ nhân thịt ít, nhiều lúc thấy vì rau quá nhiều nên át cả vị thịt, hành tây để tươi ko dấm diếc gì, lại cho nhiều nên hơi bị hăng, bản thân nhân thịt chả cảm nhận thấy hương vị gì đặc sắc, bánh phồng lên khó cắn vì nhồi nhiều, so với mấy hàng bánh mì bình dân thì chỉ có thua, nhân mì và nước sốt làm mình nhớ đến quán mì ở ngõ Lệnh Cư ngày xưa hay ăn, ở đó làm ngon hơn nhiều. Còn về vỏ bánh: ko ngon vì để lâu rồi, ko còn vị tươi, giòn như mì mới. Ăn đến đoạn cuối còn gặp một lát giò mỏng dính hơi bị bốc mùi! Tóm lại là chả có cái gì để mà khen
Bánh ở đây ăn cũng thấy ổn nhưng cá nhân mình thì quanh lại đây chỉ vì thích cái vị của 2 chai nc này :)))) Nhất là nước me, mình thích đổ ra cốc thêm nc với đá hơn là uống luôn vì vị hơi đặc. hạt mẹ dai dai ngon ngon, 1 chai này pha ra đc nhiều phết )))
Nói chung là ưng nhất trong cái list menu :))))
Sáng ra Láng Hạ mua bánh mì que, về ăn mở ra như này, cháy như thịt nướng. Ko hiểu các bạn đóng mì vô bao giấy có nghĩ nếu các bạn ăn thứ này thì có trôi nổi không nữa. Bỏ vào thùng rác rồi nhưng ????????????
Sáng ra Láng Hạ mua bánh mì que, về ăn mở ra như này, cháy như thịt nướng. Ko hiểu các bạn đóng mì vô bao giấy có nghĩ nếu các bạn ăn thứ này thì có trôi nổi không nữa. Bỏ vào thùng rác rồi nhưng ???
Mình rất hay đặt Bánh Mì Minh Nhật Láng hạ ăn , mọi khi thì không sao . Hn minh đặt set bánh mì+ nước chanh sả thì thấy nước chanh sả có mùi hỏng. chả hiểu sao cho minh cái nước từ ngày 22. Ghi hạn 3 ngày sử dụng nhưng mình nghĩ nước uống tươi làm sao để được 3 ngày.
Mà giá bánh mì ở Minh Nhạt ko hề rẻ. Đièu này làm mình k hài lòng
Mình rất hay đặt Bánh Mì Minh Nhật Láng hạ ăn , mọi khi thì không sao . Hn minh đặt set bánh mì+ nước chanh sả thì thấy nước chanh sả có mùi hỏng. chả hiểu sao cho minh cái nước từ ngày 22. Ghi hạn 3 ngày sử dụng nhưng mình nghĩ nước uống tươi làm sao để được 3 ngày.
Mà giá bánh mì ở Minh Nhạt ko hề rẻ. Đièu này làm mình k hài lòng
Nghe mọi người ca ngợi ghê lắm, mưa to gió lớn cũng khéo nhau đến thử. Ăn bánh mì gà thì thấy cũng ngon, nếu là bánh mì gà dùng giá đấy còn hợp lý, nhưng mấy cái loại bánh mì khác mình thấy không ổn, nếu k nói giá như thế là đắt. Mình nghĩ không thể đồng giá các loại bánh mì như thế được, không hợp lý, thử để cho biết thôi chứ ăn lâu dài thì chắc không.
'- Bánh mỳ ngon, ổn
- Nhân viên làm chậm, vừa làm vừa nói chuyện. Bạn thu ngân vì mình đưa voucher muộn 30s mà mặt sưng lên nói mình. Nếu ko vì gần cơ quan và bánh ngon ko thì cũng sẽ không quay lại.
Bánh khá ngon, nhân vừa miệng, nếu nhiều rau hơn thì sẽ đỡ ngán hơn, chắc mình sẽ ăn được vài cái. Bánh giao đúng giờ, mình nhận đc bánh vẫn còn đang nóng giòn, nói chung mình duyệt. ?
Haizzz,. bành gà ăn còn tàm tạm chứ bánh bò ăn hôi xì luôn ấy ạ, ko thể đỡ được luôn, giá thì chát vì quán bé tẹo chả có chỗ ngồi khác gì bánh mì vỉa hè, bye
Bánh mì có miếng bò dai nhất mà mình từng ăn, cắn miếng bò một miếng là kéo luôn cả miếng thịt bò trong cả cái bánh mì ra luôn vì ko thể dứt ra được huhu.
Chất lượng bánh càng ngày càng tệ.
? Có tí thất vọng ;_;
✔ Cơ sở mới nên không đông lắm, không phải xếp hàng chen nhau bẹp ruột
✔ Bánh mì giòn vỏ mềm ruột (y)
✔ Menu lạ, đa dạng
✔ Bánh thập cẩm ăn ổn nhất, nhân đầy đặn ngon nghẻ :>
❌ Nhân sa tế tôm ăn hơi hắc, nhân gà hơi khô ._.
❌ Giá hơi chát, ăn xong thấy hơi xót tiền ;_;