Bánh Mì Minh Châu

114 Hoàng Diệu, P. 12, Quận 4, TP. HCM
07:00 - 22:00
10.000đ - 22.000đ

Xếp hạng và đánh giá

2.9 / 5

5
0%
0
4
100%
5
3
20%
1
2
40%
2
1
40%
2
Bánh Mì Minh Châu

Bình luận của người dùng
nhambuungoc
Jul 05, 2015
     
Bánh Mì Minh Châu
Hôm bữa mua 2 ổ bánh mì ở đây. Do được một đứa bạn bên q4 giới thiệu là bánh mì đây ngày xưa bán đông lắm, nên hôm đó mình mới mua lần 2 (lần đầu mua ăn cũng ko ấn tượng mấy). Mình nghĩ là chắc lần này sẽ khả quan hơn, nhưng bánh mì khô, mình nuốt ko nổi, uống gần hết chai nước suối mà mới ăn đc có nửa ổ nên mình bỏ cuộc luôn. Mình rất thích bánh mì, nhưng ổ này chắc ko hợp với mình.

hong_hanh4321
May 15, 2016
     
Bánh Mì Minh Châu
Là thương hiệu lớn của q4, 2 tiệm đối diện nằm 2 bên trục đường lớn Hoàng Diệu của q4 nên ít ai không biết, giá cả thì ngoài bánh mì mình thấy hơi bị cao, còn lại thì bánh ngọt, bánh bao khá vừa, bánh giò thì 10k hơi cao chút, mà được cái lượng bánh ngọt ở đây phong phú, ăn vặt mà ra đây mua thì khá nhiều lựa chọn. Bánh bao có 3 giá là 12 16 18, bánh loại 12 thì có loại 2 trứng cút hoặc có loại trứng muối, có vẻ random hay sao đó nên mua 2 cái trúng luôn 2 loại )), bánh giò thì 10k ăn được, vỏ bánh hơi bở nhưng nhân bánh ngon. Bánh bao thì vỏ dày và hơi khô, nhân nóng thơm và ăn ngon, vị vừa miệng.

hong_hanh4321
Jul 22, 2015
     
Bánh Mì Minh Châu
Bánh bao 12k ăn khá ổn, 1 trứng cút, vỏ hơi dày nhưng không quá ngán bánh giò 10k thấy khá mắc, vỏ dày, nhân ướp ngon

hong_hanh4321
Jun 13, 2015
     
Bánh Mì Minh Châu
Bánh bao minh châu 12k, 2 trứng cút, nhân vừa miệng nhưng hơi ít. Bột bánh khô và dày quá

dbsk4ever5.yunjae
Nov 04, 2015
     
Bánh Mì Minh Châu
Nghe đồn chỗ này ngon, thấy người ta bu đông. Mình mua 1 ổ bánh mì giá là 17k, để lên cân tính gram đàng hoàng, chắc sợ bán hố, bà bánh chuối 7k. Bánh chuối ko ngọt lắm, ăn dc. Bánh mì dở quá tr, thịt ít, cũng ngon hay sốt gì đặc sắc hết. Thất vọng ghê gớmmmm.

heo.smile_cute
Mar 26, 2018
     
PHONG CÁCH BÁN HÀNG QUÁ TỆ
Mình đến mua 2 ổ bánh mì, nhân viên bán hàng mặt cau có, gắp thịt bỏ vào bánh mì mà quăng vào ko có một thứ tự nào, chỗ thì nhiều thịt quá chỗ thì không có miếng nào, nước tương cũng thế, làm chỗ mặn chỗ nhạt, mình hỏi bao nhiêu tiền thì nhìn mình xong không trả lời, mình đưa thì thối chứ cũng ko nói năng gì. Mua có trả tiền chứ bộ mua thiếu hay ăn hết của mấy người hay gì mà thái độ như vậy, nhắm mà không vui vẻ phục vụ người mua được thì nghỉ bán đi, TP này ko thiếu chỗ bán bánh mì để mà phải vào đây mua rồi rước bực vào người. Tiếc là foody ko có 0 điểm chứ chỗ này cũng ko đáng 1 điểm :)

arusa18014828
Oct 15, 2014
     
Sẽ ko bao giờ quay lại.
Lâu lâu ghé qua cơ sở 9 của trường, thuận đường ăn thử bánh mì này. ổ bánh mì thì bự, nhưng thịt thì cũng bình thường thôi, ko nhiều, thế nên ăn ổ bánh mì bọng ko. Mặt khác cực kì ko hài lòng với thái độ phục vụ ở đây, mình dặn là ko ớt, dặn 2,3 lần. Ng` làm bành mì cũng mở miệng bảo ko ớt, rốt cuộc vẫn bỏ ớt, vậy là sao?!!

foodee_2naak98q
Sep 21, 2019
     
Giỡn kì cục
Mọi ngừoi à quán ngon thì chỗ nào cũng có chứ lâu năm mà cách phục vụ kì cục dối trá như v vậy thì nên xem lại . Mình mới bị mất 500k đây mình tới MC mua bánh bao có 20k mà mất 500k . Bé nhân viên nói hay lắm chị đưa em 20k mà rõ ràng mình đưa nón500k coi camera lại ko dc , một cái cửa hàng lớn như vậy lại ko coi dc camera . Coi như xui thì chịu nhưng ko bao giờ ăn đồ của minh châu nữa đâu

bloodyangel1808
Jun 29, 2017
     
Quá tệ,không bao giờ mua lần nữa
Hôm nay chưa ăn sáng,đang đi trên đương thì gặp bánh mì Minh Châu,mình có đọc được trên mạng là chỗ này cũng khá nổi tiếng nên voi ăn thử,mình mua một cái bánh bao 18k,mình đưa tờ 100k nhân viên đem ra cho mình cả đống tiền lẻ không thèm xếp gì cứ thế đưa cho mình,mình đứng xếp cả buổi mới nhét vào bóp được,kiếm 1 quán cafe gần đó vừa ngồi nghỉ vừa ăn lót dạ.vừa mở cái bánh bao ra cắn 1 được 1 miếng thì mình thấy có vị chua chua,ngửi mùi thì nghe mùi thiu khá rõ,thế là bỏ luôn nguyên cái bánh bao.buôn bán như thế thì sẽ không bao giờ có chuyện mình mua lần nữa đâu.

ntkngan0108
Apr 01, 2017
     
Bánh Mì Minh Châu
mình vừa thi xong thì bụng đói mà trời lại mưa, tự nhiên thèm bánh bao rồi thấy Cửa Hàng bánh mì Minh Châu cũng nằm trên đường về nên tấp vào mua 2 cái bánh bao ăn luôn 1 cái bánh bao nhân thịt trứng muối có giá là 15 nghìn và 1 cái trứng cút có giá là 12 nghìn 2 cái mà giá chỉ 27 nghìn, mình không ăn được nhân nên người nhà ăn giùm cái trứng muối giẩy hồng trong đó còn có thêm 1 trứng cút . bánh trứng cút thì được 2 trứng. vừa ngon mà giá lại phù hợp với sinh viên như mình

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm