Trước đây có nghe cô bạn giới thiệu hàng bánh mì này gần trường Lê Quý Đôn cấp 3. Nói là giống bánh mì Minh Nhật nhưng ngon hơn nên mình có chút tò mò. Hôm rồi có dịp ăn sáng liền ghé qua mua ăn thử ????
???? Vị trí: Hàng bánh mì nằm ở trước cửa 1 hair salon trên đường Nam Đồng, đối diện ngõ Xã Đàn 2 nên dễ tìm lắm nhé ????
???? Món ăn: Công nhận là hàng này có cách bày trí tủ đồ khá giống bên Minh Nhật còn vị thì khác hẳn và ngon hơn hẳn ????. Thoạt đầu nhìn bánh mì thập cẩm mia về mình có chút k thích vì nghĩ k nhiều. Ai dè nhân bên trong cực kì đầy đặn luôn nhé ????. Nhân bánh rất ngon và chất lượng, đặc biệt là pate rât thơm và ngon. Điểm duy nhất mình k thích là bánh mì là loại giòn tan í, lại k được nướng lại nên ăn k nóng ????
???? Giá cả: Cũng k rẻ lắm. 20j hay 25k 1 cái này đó ????
???? Không gian: Buổi sáng salon chưa mở cửa thì có rất nhiều chỗ ngồi có đến khi salon mở cửa thì chỉ mua mang về được thôi nhé ????
???? Nhên viên: K thân thiện đâu, khá xã giao nhưng phục vụ nhanh ????
Kết thúc cuộc trò chuyện
Bánh mì ở đây có nhiều loại nhân như trứng, xúc xích, chả giò, pate, gà chiên giòn, thịt nướng. Thịt được ướp ngấm đều gia vị, bánh mì giòn, ăn kèm với rau nên không bị ngán.
Dạo này bị đuổi vỉa hè nên quán chỉ bán đến 8h30 sáng thôi. Quầy cũng bị thu hẹp bớt để dễ ... chạy ))
Đồ ăn vẫn ngon như ngày nào :) 1 cái thập cẩm 15k vs 1 cốc sữa đậu 7k là no căng.
Có bạn cmt là nhân viên k thân thiện, hizz, người ta bận luôn tay luôn chân thì sao mah cười hay nói j đc chứ. Nhưng nếu bạn ăn trên 10 lần sẽ thành khách quen, thấy mặt là chị ý sẽ đọc vanh vách đồ bạn hay ăn. Còn tớ nhẵn mặt ở đấy vài năm rồi thì còn tán phét trêu nhai nữa cơ
Mình viết nhận xét này không phải vì vừa ăn bánh mì xong, mà là trước kia nhà mình ở gần trường Lê Quý Đôn, và quán này là quán thân quen của mình. Sau này 1 thời gian thì quán đổi vị trí hay sao đó mà mình không tìm thấy, và giờ thì nhà mình chuyển đi chỗ khác, hầu như không có dịp ăn lại luôn. Nay mày mò trên foody lại tìm được quán này, không ngần ngại bớt chút thời gian để nhận xét tích cực cho quán
Càng già càng khó tính, đi ăn nhiều thể loại bánh mì mới lạ nhưng không đâu cho mình cái vị thuần túy của bánh mì Hà Nội như ở đây, nói là thuần túy của Hà Nội 1 cách chuẩn mực thì thực ra không hẳn, nhưng nếu để so sánh với các thể loại bánh mì hào nhoáng ngoài kia, mình sẽ khẳng định bánh mì ở đây ngon hơn gấp nhiều lần. Và chính vì độ ngon ngậy nhưng không ngấy, mà lúc nào mình cũng phải ăn 2 chiếc.
Mình vốn không thích ăn bánh mì cho lắm vì không thích ăn khô, nhưng mình lại rất thích ăn chỗ này. Giá ổn, lại chất lượng, ăn cái thập cẩm 15k (suất bé nhất), với cốc đậu nành là quá chi là ngon luôn )))) bác bán hàng thân thiện, cute, xởi lởi. Còn các bạn bảo không thân thiện thì chắc là do quán lúc đó đông thôi.