Tui nhớ là ngày xưa hàng này nổi lắm nè :3 bánh mì pate là best lun đó, h có cả bánh mì thập cẩm nữa nhá. Nhg chủ yếu vẫn thấy mn toàn vào làm mấy hộp pate mang về :)) kiểu mới sáng sớm ra bn ng vào hỏi mà hết sạch, c chủ phải hẹn chiều quay lại í. Bánh mì vỏ khá zòn, ngập nhân lunn. Trc tiên là phết nguyên 1 lớp pate béo ngậy mềm mướt nè, rùi đến thịt nguội, rau dưa, các thứ... rưới chút ớt tươi xay nữa là đủ bộ lun nhá :3 thơm nức mũi, thòm thèm khiếp lên đc í???? cầm trao tay chiếc bánh âm ấm thơm phức từ chị chủ mà chỉ trực nuốt trọn lấy e nó )) chị chủ nhiệt tình và thân thiện lắm í :)) chị nhìn toy cười tươi, toy lại nhìn chị tươi cười, cứ thế bọn toy nhìn nhau cười thật tươi, trao đổi ánh mắt nụ cười qua lại )))
????bánh mì thập cẩm - 25k/c
Bánh mì Lãn Ông - 20 Chả Cá, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mình mê bánh mì pate dăm bông ở đây và bánh mì pate thập cẩm giá 25k một chiếc. Vỏ bánh giòn, nóng hổi, nhân ngập ngụa, cắn một miếng nhân sốt hòa quyện ăn thơm ngậy ngậy béo béo của vị pate vô cùng. Pate ở đây còn được bán lẻ theo hộp giá 100k. Đồ uống ở đây giá cũng hợp lý, không quá đắt với vị trí quán nằm ở trung tâm như vậy.
Đến quán mình khá ấn tượng với tủ để đồ, ngăn nắp, sạch sẽ, bàn ghế của quán sạch sẽ, không gian thoáng mát.
Nhân viên làm đồ khá nhanh nhẹn.
Hàng này mới chuyển về số 8 chả cá. đổi tên bánh mì Bảo quyên. chất lượng vẫn như cũ nhưng có thêm nhiều sự lựa chọn hơn. ngày xưa chỉ pate giờ thêm thịt xíu, xúc xích thịt nguội lại. cả sốt vang nữa. giá từ 20-35
cửa hàng mới rộng và khang trang
Đặt 2 cái bánh mì nhiều cay nhiều bơ. Gọi cái bánh mì vì thích bơ mà nhận đc 2 cái pate ko khô ko khốc. Ức chế ko để đâu tả đc, nếu bạn nào thích ăn cay thì hiểu việc ko có ớt nó khó chịu ntnao. Nhìn mà ức chế phải đưa cô gviec ăn giùm. Sẽ ko bao h quay lại.
Quán mở khá lâu rồi, bánh mì pate ở đây là ngon nhất luôn.
Bánh mì vỏ giòn, lúc nào cũng nóng hổi, nhân thì đa dạng, bánh luôn được cho ngập nhân luôn, cứ nhìn như trong hình là biết liền đó, thơm nức mũi. Bên cạnh đó còn có cả bánh mì thập cẩm nữa. Pate ở đây siêu ngon, ngậy, và có bán lẻ nữa, 100k/hộp, được mọi người mua về rất nhiều. Hôm đi ăn còn có mấy bạn ở trong Nam đi chơi mua về làm quà nữa.
Menu khá đa dạng, nhiều lại nhân, bánh mì pate như trong ảnh thì giá 20 - 25k thôi.
Lâu lắm mới quay lại ăn bánh mì chỗ này
Vẫn kiểu bánh giòn không bị ép mà mình thích ăn như mọi khi. Vỏ bánh vàng ruộm cắn vào thích ơi là thích. Xong mùi pate thơm, ngậy, béo ngập tràn khi mà vừa cắn được vào phần nhân qua lớp vỏ bánh giòn tan. ▪️Số 8 Lãn Ông - Chả Cá
▫️25.000/1 cái ( ở đây có bán cả nửa cái nhưng giá vẫn 25.000.... khó hiểu????) Ở đây ngon nhất vẫn là pate còn lại thì nhân vẫn là các nhân như bình thường nào là chả, xá xíu,... Nói chung là cũng bình thường mà được cái chỗ này pate thơm lắm luôn. Ở đây cũng bán chỉ riêng hộp pate cho những ai muốn ăn #foodyhanoi #foody #foodyvn #foodphotography
mọi lần minh ăn bánh tại cửa hàng có đây đủ pate, thịt nguội, chả... giá 25k, hôm nay cũng gọi giá 25k mà được mỗi pate không. ☹️. không hiểu tại sao lại như vậy. Chưa kể vỏ bánh mỳ thì nguội - khô - cứng, dưa leo cho dc 2 miếng. nhìn chung vãn thích nhất món pate, quán làm rất ngon, chất lượng. 1 góp ý nhỏ cho các bạn, là nên ăn tại quán sẽ nóng, ngon, và đầy đủ hơn khi gọi giao hàng. Pate nóng ăn tại quán cũng đơ tanh hơn khi gọi giao hàng. dù sao vẫn ủng hộ quán ????