Xe bánh mì này cũng lâu năm rồi , lúc mình bắt đầu nhớ về nó là hồi năm 2004 - 2005 cơ , với nhà thằng bạn tiểu học mình cũng ở đây . Cái xe này tầm chiều bao đông luôn , vừa bán bánh mì vừa bán cơm tấm . Này là mình đi mua tối qua , lúc đó gần 11 giờ đêm rồi , chị mình mua ổ bánh mì 15k , do nhà bả ở đây nên hay mua với nó ngon , nhất là pa tê của xe này ???? nên bả mua thêm 1-2 trăm gram pa tê đem về , ăn chung cơm nóng cũng ngon
Bánh mì ở đây nổi tiếng nhất khu Tôn Đản, 20.000đ - 25.000đ 1 ổ lớn, ổ nhỏ thì rẻ hơn. Nhiều pate, thịt. Các loại thịt thì chất lượng nên ăn ko chán như mấy chỗ khác. Nói chung là đáng tiền. Bonus là ở đây bán rất trễ.
Bánh mì ở đây đc bạn gái hay mua cho ăn phải nói ngon ko thua kém gì huỳnh hoa, ổ vừa nên ăn ko ngán như huỳnh hoa. Giá cũng bằng 1/2 thôi. Nếu thích to thì kêu bỏ thêm nhân
Bánh mì basn hơn 20 năm rồi, pate ko chỗ nào địch nổi luôn. Đi xa về sg là mình phải lại đây ăn 2 ổ bmi nhiều bơ pate mới nguôi ngoai. Mấy chị bán nhanh tay mà dễ thương lắm à nghen.
Bánh mì mới lên giá. Ổ nhỏ 25, ổ lớn 30k.
Tiền nào của đó.
Ăn pate siêu ngon nha.
Mình thấy có bán pate riêng nữa.
Mình thích ăn cay, nên bth hay gọi cho nhiều ớt, mà hổng biết ớt quán này nhập từ đâu, ăn xong phê lắm.
Nên bạn nào fan cay + pate thì ghé đây làm ổ.
Không phí tiền đâu :v
Nếu như Q1 nổi tiếng với bánh mì Huỳnh Hoa thì Q4 có bánh mì Lan Mi ngon không hề thua kém với giá chỉ bằng một nửa. Mình đạo “bánh mì” nên đã ăn rất nhiều tiệm bánh mì rồi thì Huỳnh Hoa, Lan Mi, Bánh mì ko tên ở VT, Bánh mì Hội An là Tứ đại Bánh Mì phải thử trên đời ????????