Lúc trước mình hay ăn ở bên đường Nguyễn An Ninh, thỉnh thoảng qua bên chi nhánh này, giờ bánh Hữu Hiệp mới mở thêm 1 chi nhánh bên Trần Hưng Đạo nữa, thành ra muốn ăn cũng gọn, chỉ cần chạy ra chỗ gần nhất rồi mua thôi. Mình ăn hồi lúc quán bán 10k 1 ổ, rồi lên 11k, giờ là 12k rồi. Ổ bánh mì ốp la ăn ngon cực, hình như lúc chiên có bỏ bơ vào nữa, mình thích ăn với muối tiêu hơn nên hơi lạt một chút, bình thường quán sẽ có cả nước tương lẫn muối tiêu trong 1 ổ.
Ở đây mình ăn nhiều lần rồi vì do nằm ngay trung tâm, hễ lần nào mà không biết ăn gì thì cứ 1 là bánh mì ốp la, 2 là xôi xá xíu. Về bánh mì thì mình chấm bánh mì ốp la ngon hơn so với bánh mì pate thịt nguội bình thường, 1 ổ cũng có 10k hà mà có pate gan, 1 cái ốp la, dưa chua, rau, bla bla.. Đầy đủ năng lượng mà lại không bị ngán.
Còn xôi thì mình ăn xôi xá xíu là thường, xôi xá xíu mà dặn thêm trứng cút vẫn cho thêm luôn, nhiều khi dặn lần tới 5 trứng luôn ấy. Xôi với bánh mì ở đây bán nguyên ngày, xôi dẻo, thơm, xá xíu không mỡ, thịt nhiều, nếu muốn ăn thêm pate gan vẫn dặn ăn kèm với xôi được.
Chỗ này không gian nhỏ nên nhiều khi đông quá không có chỗ đậu xe ^^
Xôi ở đây nói trước là hơi nhão nhưng nó chuẩn xôi, không bị khô, thịt ngon, giá cũng hợp lý lắm, chỉ từ 10k-15k thôi. Gần công ty nên có thể ăn trưa, ăn sáng đều được ^^
Sáng nào không kịp dùng code là chuyển qua đi mua bánh mì này ăn liền. Có 3 chi nhánh lận và này mình mua ở Võ Văn Tần cũng gần văn phòng nên đi bộ qua chút là tới rồi.
Bên chi nhánh hình như chỉ có bánh bao, xôi và bánh mì thôi. Mình thường ăn bánh mì ốp la heo quay, còn các bạn thì ăn xôi hoặc bánh mì pate chả lụa. Mình nghĩ khỏi để ớt là ok nhất, vì quán để ớt trái cắt lát chứ không phải ớt xay nên cắn vào là thấy tê dại liền.