Nhà mình gần lò bánh mì này nên hay ghé mua về ăn đêm hoài à. Chỗ này bán đông lắm, thích nhất là bánh mì nóng mới ra lò nè, mẹ mình hay sai mua về để chấm với sữa. Bánh mì chỗ này ăn cũng được, mình hay mua bánh mì thịt về ăn, hồi đó có bán xôi nhưng mà dẹp rồi, xôi ngon gần chết. Ở đây có bán bơ với pate này nọ nữa cũng ngon, mua về rồi mua thêm mấy ổ bánh mì về ăn kiểu gia đình cũng được. Nhân viên ở đây làm nhanh lắm, mà có điều lâu lâu hơi lãng tai thôi.
Chỗ này gần nhà nên hay ghé lắm. Lúc nào cũng có bánh mì mới ra lò nên mẹ mình lúc nào cũng chỉ ưng ăn mỗi chỗ này. Ở đây mình chỉ thích ăn bánh mì heo quay thôi, vì mình không thích ăn ba cái thịt nguội với chả cho lắm. Bơ pate ở đây là ngon lắm luôn, ngon nhờ 2 cái đó, thơm ghê nơi, cộng thêm bánh mì nóng giòn thì ăn có mà ghiền á. Nhưng lâu lâu hay hết heo quay thì mình chuyển qua ăn trứng chiên ròii rắc chà bông lên, cũng ok đó. Nhân viên làm nhanh nhẹn lắm, mỗi tội lâu lâu gặp mấy bạn hơi chảnh thôi.
Lúc nào đi ngang cũng thấy đông nhất là buổi chiều tối,
người người xếp hàng đợi mua bánh.
Bánh mì đặc ruột và thơm.
Còn bánh mì thịt thì khỏi chê - giá 12k