Vô tình bữa về đi ngang qua đây, thấy xe bánh mì treo lồng đèn nên thấy lạ lạ tấp vô mua 1 ổ. Có 2 giá là 15k và 20k. Nhân viên thì lọng cọng quá, tại mình đang ngang bụng nên hỏi khác nhau chỗ nào giữa 2 giá, nếu y chang mà chỉ khác nhau loại bự nhỏ thì mình mua nhỏ. Vậy mà nhân viên cứ đứng ngớ ngớ, chả hiểu mình hỏi gì, hỏi lại lần 2 nhìn mình ngớ ra tiếp, mình mệt quá kêu 20k luôn. 1 ổ thì có thịt heo, chả, pate bơ, thịt ổ 20k nhiều thiệt, có dưa leo, rau răm, cà rốt.. Nữa. Mình thấy rưới 2,3 loại sốt lận hay sao ah, lạ lạ nói chung ăn dc thôi, ngon nhất Việt Nam thì phải xem lại :)). Mà chị nhân viên bán cũng hơi chậm chạp, nhìn gắp từng miếng thịt, miếng rau bỏ vô ổ mà thấy mệt giùm luôn, kiểu này đông khách chắc chả biết bao h mới mua xong.