Bánh mỳ kẹp 5k/cái nhưng khá nhiều. Bánh làm xong được cho vào lò điện quay lên nóng giòn rất thơm ngon. Có bữa mình ăn chay nhưng đi ăn muộn quá nên hết đồ, đành ra quán bảo em phục vụ làm cho cái bánh mỳ chỉ có rau, su hào cà rốt muối chua và dưa chuột thôi. Tưởng ăn sẽ rất tẻ nhạt nhưng hoá ra lại rất ngon do dưa bóp chua thấu.
Quán tự làm bánh mỳ để bán nên mình lại càng thích. Nếu ngồi ở quán đúng lúc sẽ được chứng kiến lò điện báo như tín hiệu khẩn cấp trong phim vậy, một bạn nhân viên sẽ đi ra để mở lò và lớp hơi nóng ào ào toả ra ^^.
Quán còn làm cả bánh sinh nhật nữa nhé!