Bánh mì gì tối nào cũng chen đông đen ở đối diện chợ cồn ấy, khúc trước mấy cái tiệm vàng. cả gia đình ra bán luôn người làm việc này việc kia nhanh tay nhanh chân. mì thịt heo quay 12k mà thấy hơi ít chút, được cái da heo giòn tan, băm nhỏ nên dễ ăn, nước chan ngon. ổ mì chỉ cần thịt heo quay, nước chan và xíu rau dưa là ăn quá ok rùi đó. cô chủ bán dthuowng lắm nha
Quán này mở siêu khuya luôn á. Ngã tư***-***là sáng rực tủ bánh mì. Dân chúng ghé mua cũng đông lắm. Ở đây nhân viên phục vụ khá đông, hình như toàn là người trong gia đình. Slogan “ăn không ngon - vẫn lấy tiền” hihi. Tầm 24h đói bụng quá nên kêu chồng xách xe tới quán mua.
Mình mua ổ bánh mì chả, hình như 20k. Lát chả cắt khá to, được 4 miếng chả bò dày lắm. Nước chang có vị ngọt nhẹ.
Ổ bánh mì giòn nhưng không giòn lắm, ăn vừa, ổ cũng vừa thôi chứ k quá to
Tối tự nhiên thèm bánh mì nên kêu anh chồng chở tới quán này mua. Chỗ HV - OIK đèn đỏ á, tối nào cũng sáng rực đó, qua là thấy nhay liền í. Mình mua 1 ổ chả thịt nướng, ổ này giá 20k hay 15k chi đó. Giá cũng tạm, chứ k quá đắt quá rẻ.
Bánh mì làm siêu siêu nhanh luôn í, chưa đầy 30s là xong rồi í.
Quán mày hình như là cả gia đình ra đứng bán thì phải, mình thấy có cô già, mấy chị & mấy anh nữa.
Ổ bánh mì giòn, nhân ngon, nhiều, cũng k có gì gọi là xuất sắc lắm đâu nè
Tối đơi bụng lót dạ 1 ổ ngó hợp lí
Bánh mỳ như hình chỉ 20k ạ, quá rẻ cho một cuộc tình. Bánh mỳ giòn, thịt nướng vừa vị toàn nạc thơm mè. Heo quay có mỡ nên mình thấy hơi ngán nhưng vị ngon và da giòn thơm. Mình thích thịt nướng hơn.
Người bán vui vẻ, phục vụ nhanh. 10 điểm decor cho tấm biển quảng cáo thông điệp bựa ????.