Lâu lắm rồi mới ăn lại do một lần ăn bị đau bụng nên bỏ luôn. Chổ này lúc nào cũng đông đúc người mua hết. Là lò bánh mì, heo, vịt quay luôn. Chưa mua riêng heo, vịt quay bao giờ, nhưng ăn trong bánh mì thấy cũng ngon
Đc cái rẻ 15k là đc phần bánh mì heo quay, chai nước, khăn ướt & tăm. Lần đầu thấy bán bánh mì mà cho nhiều vậy.
Nội dung tương đối, ăn ngon và no, nước sốt hơi mặn, bánh mì khá to.
Heo quay của A Nhiều thơm, ngon, ko tanh, béo ngọt, da vàng rộp ko cứng, nc chấm sánh đặc ngon, miếng thịt to, mềm. Mình ăn heo quay nhỏ lớn thì phải công nhận heo quay A Nhiều là ngon nhất, hơn Vissan hay các xe heo quay khác nhiều, vì sạch sẽ, ngon mềm hơn. A Nhiều cũng có nhiều chi nhánh nữa. Mua bánh mì hay heo quay riêng đều đc, có cái cân nên lượng thịt mua sẵn trong bánh mì hay mua thêm đồng đều chứ ko cảm tính. Rau ngò dưa leo cải chua cũng tươi mới, ổ bánh mì đầy đặn, nhìn muốn ăn ngay ^^