Tiệm bánh mì này nằm gần khúc ngã tư HHT với Cộng Hoà nè. Mình tấp vô mua 1 ổ đem đi ăn nhanh gọn lẹ. Ổ bánh mì 15k mà nhân cũng khá đầy đặn, nước sốt đậm đà cho nhiều. Quên dặn ko bỏ ớt nên bị cay quá. Bánh mì cũng ổn, ko bị ỉu. Thêm chai nước nữa là 30k.
Mấy hôm đói bụng thì hay ghé ra đây mua bánh mì heo quay nè. Ở đây là lò bánh nên bánh mì hay bánh tươi đều được làm ngay lò, lúc nào cũng tươi mới nóng hổi. Bánh mì thì đầy đủ topping từ thịt chả đến nem nướng, ốp la, heo quay đầy đủ. Heo quay giòn, ít mỡ, có thêm nước sốt do quán tự chế nữa nên ngon hơn hẳn. Một ổ đầy đặn có 15k thôi mà ăn no luôn á. Mấy loại bánh tươi cũng hấp dẫn quá trời, nhất là cái cuộn chà bông á, sốt bơ óng ánh hấp dẫn xỉu. Bánh ngọt 8k, bánh mặn 12k mà chất lượng lắm nha.
Sau chuỗi ngày thử gần hết các tiệm bán bánh mì heo quay ở đường Hoàng Hoa Thám :v thì mình cũng tìm ra đúng chỗ này :v. Nhìn chung là rẻ nhất trong số các giá 15k - 18k - 20k rồi. Chất lượng tương đối ổn hơn chỗ khác 1 tí), nhiều sốt hơn nữa thì tuyệt. Phần như này đối với mình cũng đủ no. Làm việc cũng nhanh chóng.
Chỗ này là ở gần đầu đường Hoàng Hoa Thám giao Cộng Hòa (đoạn cầu vượt rẽ vào 1 tí). Đoạn bên phía tiệm gà rán ấy. Gần The Coffee House và kế 1 ngân hàng. Nói chung cũng dễ tìm (nhưng mình thì sau 3 lần mới tìm ra vì mình đi từ Trường Chinh qua không nhớ địa chỉ nên mới thử các tiệm bánh khúc dưới trước haha)
Lần trước mình có mua bánh mì thịt ở tiệm bên cạnh nhưng không ngon nên mình cạch bánh mì cả khu đấy. Hôm nay thấy review tiệm này ngon nên mua thử. Bánh mì heo quay thật sự ngon, bình thường mình sẽ gọi khôn pate vì sợ ngán nhưng hôm nay quên vậy mà chẳng ngán tí nào. Chị bán hàng dễ thương, nhiệt tình. Bánh mặn, bánh ngọt cũng khá hấp dẫn, mặc dù sự béo nhưng không kiểm nổi mua một lèo 3 cái bánh