Từ hồi sinh viên bạn mình đã giới thiệu quán bánh mì này, lên now thấy nên order về ăn
Ổ bánh mì thập cẩm giá 20k, so vs một quán vỉa hè thì mình nghĩ giá này cũng cao đó, ngang ngang bánh mì thương hiệu như bamidon hay the banh mi
Ổ này đầy đủ thịt, chả, thịt xíu, dăm bông, có xí bò khô cay cay
Bánh mì giòn, ăn vào đậm đà, có vị ngọt ngọt, nhân cũng không phải là ngập ngụa lắm đâu nha
Nói chung là ăn ổn
Mình gọi 1 bánh mì thịt nướng về ăn, giá ổ này là 20k đó, có code bên now nên được free ship và giảm thêm 5k nữa, còn có 15k thôi. quán bán vỉa hè, mình thấy ăn cũng tạm chớ k ngon lắm đâu.
ổ bánh mì ship tới 1 bên cứng, 1 bên mềm í
mình gọi phần k ớt nhé, thịt nướng quán làm cũng ngon, mềm và thấm, phần nhân có dưa leo, đồ chua đu đủ, cà rốt giòn giòn
buổi sáng ăn ổ bánh mì là no nê cho 1 ngày mới rồi
shipper giao hàng cũng nhanh đó
Chỉ là 1 xe bánh mỳ nho nhỏ nhưng khá đắt hàng. Lúc mình tới phải đứng chờ hơi lâu. Có lẽ do rẻ (10k/ổ) mà nhân siêu nhiều. Pate ở đây cũng khá ngon, mọi thứ trông khá vệ sinh.
Đúng cái tên là bánh mÌ HẠNH PHÚC ???? mình ko biết tại sao trên now lại 15k 1 ổ nhưng sáng nay mình đến mua thì có 11k cho 1 ổ bánh mì thịt nướng. Thịt ướp vừa ăn, có mè nên miếng thịt rất thơm. Cô chủ luôn cho mì ở trên lò than nên lúc nào mì cũng trong tình trạng nóng, giòn. Cô chủ nhiệt tình, vui vẻ ????
Nhìn ổ bánh mỳ là đã thấy no nê cái bụng rồi còn gì nữa !!!!!
Mình ăn ở đây lần đầu tiên thấy khá vừa ý, ở bánh mỳ đầy ụ nhân bên trong. Ăn là thấy hạnh phúc như cái tên gọi của quán rồi, cắn thấy sướng cả miệng luôn ấy chứ.
Ăn đi ăn lại ba nhiêu lần rồi mà vẫn không bao giờ chán nó.
Quán này so với nhà mình thì khá là xa, chỉ tiện đường đi học thôi.
Ăn bánh mỳ này là thấy no cả buổi luôn rồi. Rất là an tâm cái bụng cái dạ khi đã nạp 1 ổ bánh mỳ này ^_^
Chán , ăn quán này lâu rồi đêm nay ăn mới thực sự thất vọng như vậy , lần đầu tiên ăn ổ bánh mỳ cứng như vậy , cắn miếng bánh mỳ mà vụn nó bay tùm lum . Mỳ cứng như đá thì đừng có bán cho khách , coi lại cách làm dịch vụ nha ????????
Chưa thấy chỗ nào bán bánh mỳ mà đắt như vậy, ổ mỳ ốp la mà 15k , đã vậy mua thêm 2 ổ mỳ không mà tận 4k 1 ổ , đã vậy mỳ như nướng nhiều lần hay Sao mà cứng như cụt đá, thấy quán bên cạnh bán ổ mỳ ốp la có 10k mà có cả Pete. Nói chung là quá tệ khi nghe theo review ????????