Ngày nào mình cũng ghé đây mua ăn sáng mà hôm nay book now, đặt bánh mì, bánh giò vs bánh bao. Mở hộp bánh bao ra hết hồn, nhìn như ai ăn dở rồi vậy, bó tay, không biết do shipper hay do quán mà ớn quá không dám ăn. Sau ko dám đặt onl luôn.
Nhân viên ngồi chơi bấm điện thoại đủ kiểu, xong khách tới hỏi ăn gì cứ thế chùi chùi tay vô quần áo rồi cầm ổ bánh mì lên làm cho khách luôn. Chưa kể có nhiều khách thì cầm tiền xong cầm ổ bánh mì luôn.
Ủa cửa hàng có nhãn hiệu mà quản lý chất lượng gì ngộ vậy trời?
Bánh mì là thứ ngta cầm ăn trực tiếp. Có cái miếng giấy bọc để cho vệ sinh, nhưng nó mất vệ sinh từ khi chế biến r. Vậy bọc giấy chi?
Chưa kể các đồ ăn đằng trước để mà cái bì đóng bụi dày luôn mà không quét.
Làm ăn về ngành thực phẩm mà vậy thì thôi, cảm ơn.